Kim Chi - hồng nhan đa truân

05/06/2010 17:25 GMT+7

Chỉ là vai phụ nhưng Kim Chi vẫn nhớ như in những cảnh quay trong phim Biệt động Sài Gòn. Thời gian đã làm bà quên đi những đau buồn trong đời, chỉ nhớ những gì tốt đẹp nhất.

Một diễn viên, một nhà giáo

Kim Chi tốt nghiệp khóa diễn viên đầu tiên trường Điện ảnh Việt Nam năm 1961, cùng lớp với NSND Trà Giang. Năm 1954, bà tập kết ra Bắc cùng gia đình vì cha là liệt sĩ không thể sinh sống ở miền Nam. Vừa tốt nghiệp, bà được mời vào vai phụ các phim Trong một ngày đầu thu, Hai người lính, Vợ chồng A Phủ… Năm 1963, bà gặp và kết hôn với đạo diễn, NSND Hồng Sến khi cả hai đang phục vụ đoàn văn công ở chiến trường miền Nam.

Hòa bình lập lại, bà chuyển vào giảng dạy tại trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM sau khi tốt nghiệp khóa đạo diễn tại Bulgaria năm 1968. Bà đứng trên bục giảng tại đây nhiều năm dài, rồi chuyển ra Hà Nội công tác mãi đến năm 2000 mới về hưu. Học trò của bà ngày xưa giờ đều là những tên tuổi lớn của điện ảnh Việt như: Lý Hùng, Diễm Hương, Lê Tuấn Anh, Thiệu Ánh Dương, Công Ninh, Ngọc Hiệp…

Diễn viên Kim Chi
Diễn viên Kim Chi hiện nay

“Thập niên 1980, tôi tham gia nhiều phim lắm, giờ chẳng nhớ hết. Khán giả vẫn còn nhắc đến mình qua những vai diễn trong phim Biển sáng (đạo diễn Nguyễn Ngọc Hiến), Lối rẽ trái trên con đường mòn (Huy Thành), Bài ca không quên (Nguyễn Văn Thông)… nhưng biết đến tôi nhiều nhất vẫn là vai Sáu Lèo, vợ chuẩn tướng ngụy Nguyễn Ngọc Liên do anh Thanh Tú thủ diễn trong Biệt động Sài Gòn. Bởi đây là bộ phim có thể nói ăn khách nhất Việt Nam từ trước đến nay. Giờ nhắc lại quá nhiều người còn nhớ”, bà chậm rãi kể. Gần 30 năm trước, khi đạo diễn Long Vân tìm diễn viên cho vai Sáu Lèo đã gật đầu khi xem bà diễn xuất trên phim Lối rẽ trái trên con đường mòn. Bề ngoài nhu mì, lặng lẽ nhưng khi vào vai, Kim Chi lột tả được tính cách của nhân vật phản diện này đến nỗi đạo diễn Long Vân rất hài lòng. “Khi được mời vào phim Những người con của biệt động Sài Gòn, ban đầu tôi từ chối vì muốn nghỉ ngơi, đã 68 tuổi rồi chứ trẻ trung gì. Nhưng rồi nhìn thấy đạo diễn Long Vân tôi lại thương. Một con người mê nghề đến lạ lùng, chấp nhận làm phim ở tuổi 75 quả thật xưa nay hiếm. Đọc kịch bản tôi cũng thích vì vào vai một nhân vật bất lương nhưng kịp hồi tâm làm điều thiện với mong muốn kéo gia đình khỏi tội lỗi, tránh xa cái ác”, bà tiếp lời.

Diễn dưới mưa bom

Ký ức cuộc đời như cuốn phim quay chậm được bà kể lại bằng giọng thật bình thản. Cùng chồng (NSND Hồng Sến) phục vụ các chiến trường Đông Nam Bộ mà ác liệt nhất là Củ Chi. Thật khó mà hình dung ra người phụ nữ gầy gò, ốm yếu này hơn 40 năm trước lại dũng cảm diễn dưới mưa bom, bão đạn, phục vụ đồng bào và chiến sĩ tận Củ Chi - “đất thép thành đồng”. “Những năm tháng ác liệt đó chẳng hiểu sao tôi vẫn chống chọi được. Có hôm diễn kịch, đèn tắt đến 30 lần vì máy bay địch tuần tiễu mà phát hiện ra ánh sáng sẽ định tọa độ để pháo bắn vào hay bỏ bom. Vậy mà khán giả vẫn không hề nao núng, chẳng ai bỏ về làm sao nghệ sĩ run sợ được”. Bà cười, nói đèn cho sang chứ thật ra thắp đèn măng-sông hoặc quấn bùi nhùi thấm dầu rồi đốt sáng chứ làm gì có điện. “Tôi nhớ mãi lần diễn mừng sinh nhật Bác 19.5.1968 ở Củ Chi, anh bộ đội vừa nói chuyện với tôi xong xuống ngồi xem, pháo địch bắn vào ngay sân khấu. Anh hy sinh khi chưa xem hết vở diễn. Tôi nhìn mà nước mắt lăn dài, cắn môi đến muốn bật máu vì quá đau xót và kinh hoàng. Chiến tranh đi qua đời tôi trong những đêm diễn như thế, trong cả lần đẻ Mai Phương tại căn cứ địa Tây Ninh năm 1972 hay tận Công-pông-chàm, Campuchia năm 1973”, bà kể bằng giọng thật nhẹ, tựa như một câu chuyện trên phim.

Hạnh phúc với lựa chọn cuối

Kim Chi chia tay đạo diễn Hồng Sến đã 30 năm dài. “Anh ấy là người hiền lành, nhân hậu, tử tế nhưng đào hoa. Ngày anh mất, tôi và các con vẫn đến chịu tang chồng, tang cha. Trong tim tôi, anh ấy vẫn là người chồng, người cha của hai đứa con. Giờ Mai Phương đã lấy chồng mở quán cà phê tận Long Thành, có hai con gái, và bé Thùy Dương cũng đã đóng vài phim truyền hình. Hồng Chi lấy vợ sinh một con trai, hiện là đạo diễn. Tôi vui vì con cháu cũng có gien nghệ thuật”. Sau khi chia tay đạo diễn Hồng Sến, đời bà quá nhiều truân chuyên. Lập gia đình lần hai bà gặp không ít bất hạnh khi phải chứng kiến nhiều lần cảnh con riêng bị con chồng hà hiếp, đánh đập. Bà đành ly dị lần nữa. “Đó là một quãng đời buồn” - bà nói.

Hiện bà đang sống với người chồng thứ ba là giáo sư Vũ Linh, từng giảng dạy môn Vật lý điện tử tại Đại học Bách khoa Hà Nội nay đã về hưu. Hai người sống hạnh phúc từ năm 1996 đến nay. 

“Qua bao giông bão, qua những lần sinh tử trong đời, tôi nghiệm ra rằng tử tế là thứ không thể thiếu trong nhân cách. Tuổi già tôi tìm niềm vui trong thơ ca, viết kịch bản. Tôi đã xuất bản được tập thơ Lục bình cho riêng mình. Ít hôm nữa tôi vào Sài Gòn dạy môn kỹ thuật tâm lý tiếng nói cho sinh viên một số trường điện ảnh và ký hợp đồng tham gia phim Những người con của biệt động Sài Gòn”, giọng bà đầy hào hứng khi nói về tương lai. 

Đỗ Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.