King Of Free Fire và sứ mệnh đại diện Việt Nam tại Chung Kết Thế Giới

17/10/2019 07:33 GMT+7

Trẻ nhất mới chỉ vừa bước sang tuổi 17, bạn bè họ còn đang ngồi trên ghế nhà trường, còn họ, đã khoác trên mình màu cờ sắc áo bởi họ chính là King Of Free Fire – Đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia Chung Kết Thế Giới của bộ môn Esport Free Fire tại đất nước xa xôi Nam Mỹ - Brazil. Vậy họ là ai?

Thanh Niên Game đã có buổi trò chuyện ngắn với Đoàn Ngọc Phước (ĐNP) - đội trưởng của King Of Free Fire (KOFF), đội tuyển vừa mang về chức vô địch Free Fire – Đấu trường sinh tồn, giải đấu thể thao điện tử của bộ môn bắn súng sinh tồn trên di động thu hút người xem đông nhất tại Việt Nam – hơn 2,7 triệu lượt xem trực tuyến cho trận Chung Kết vào 6.10 vừa qua tại Hồ Chí Minh. Thật sự ngạc nhiên khi Ngọc Phước, một chàng trai khá nhỏ nhắn không chỉ là đội trưởng mà còn là MVP (tuyển thủ chơi hay nhất) của Giải đấu Đấu Trường Sinh Tồn nhưng ẩn sâu là một quyết tâm và ước mơ cháy bỏng với nền Esport và khẳng định bản lĩnh Việt.

Chào Phước, sau chiến thắng có thể nói đầy bất ngờ ở Chung Kết Quốc Gia – Đấu trường sinh tồn Free Fire thì bạn và các thành viên trong đội có cảm nhận gì?

Tuyển thủ Đoàn Ngọc Phước: Thực sự như sống trong mơ vậy. Cả đội vẫn chưa thực sự tin nổi đã vượt qua được các đối thủ nặng ký như Cloud hay Refund Free Fire để chạm tới chức Vô Địch. Trong suốt những ván đấu đầu tiên, Refund Free Fire gần như thống lĩnh bảng xếp hạng với điểm số áp đảo nhưng mình vẫn động viên anh em trong đội thi đấu hết mình, bình tĩnh và chờ thời cơ vượt lên vì “sống dai” mới trở thành huyền thoại mà, phải không nào? Chức vô địch đến với bọn mình là thành quả của sự quyết tâm và sự ủng hộ của người thân và khán giả.

Đúng là hơn 1,000 khán giả tại Nhà thi đấu Tân Bình và 160,000 khán giả xem trực tuyến đã phải “nín” thở khi 7 ván đấu mà có tới 6 đội đạt được TOP 1 – Booyah khiến cho kết quả trận đấu gần như không thể đoán trước.

ĐNP: Đúng là diễn biến của một trận Free Fire đỉnh cao rất nhanh và khoảng cách điểm số không quá lớn giữa các đội tuyển ở top đầu. KOFF, Refund Free Fire và Cloud đã rượt đuổi điểm số gắt gao ở tất cả các ván đấu không chỉ ở thứ hạng mà còn cả điểm số hạ gục. KOFF thắng sít sao khi có tổng điểm bằng với Cloud nhưng hơn về số lần đạt Top 1. Thật sự ngồi chờ kết quả khiến tụi mình căng thẳng không kém gì khán giả đâu.

Nhiều người nói chiến thắng này là… may mắn? Khi Refund Free Fire bị “loại sớm” ở ván thứ 7. Bạn nghĩ sao?

ĐNP: Bọn mình đã vượt qua gần 900 đội tuyển, 3 vòng đấu sinh tử căng thẳng để giành chức vô địch nên mình không nghĩ chiến thắng này là may mắn. Để tham dự giải đấu này, bọn mình đã phải luyện tập có những ngày hơn 6 tiếng. Chúng mình cũng có những khó khăn khi không có điều kiện tập luyện lý tưởng, 4/5 thành viên ở Đồng Nai còn 1 thành viên thì ở Yên Bái khiến trao đổi khó khăn, gần như chỉ có thể trao đổi online với nhau sau giờ học và giờ làm. Nhưng nhờ vậy team hiểu nhau hơn. Trong trận Chung Kết, bọn mình giữ vững tinh thần, không hoang mang khi bị Refund Free Fire “ép” điểm số nên với mình thì chiến thắng này là quả ngọt của rất nhiều tháng luyện tập của anh em.

Trước Chung Kết Quốc Gia – Đấu trường Sinh Tồn Free Fire các bạn đã tham gia Chung Kết "Quân đoàn đại chiến", bạn thấy có sự khác biệt gì ở hai giải đấu này không?

ĐNP: Tuy đã có sự chuẩn bị, kinh nghiệm trong các giải đấu phong trào nhưng đến với giải đấu chuyên nghiệp lần này và cũng như áp lực từ phía sân khấu và khán giả điều mà tụi mình cảm thấy khó khăn nhất đó vẫn chính là việc thi đấu 7 game, nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến phong độ, sự tỉnh táo cũng như sự tập trung xử lý ở các pha giao tranh những trận cuối giải đấu. Đổi lại thì bọn có đối đầu trực tiếp dịp cọ sát với các team đã từng tham gia thi đấu giải quốc tế như WAG và FORT HOOD qua đó học hỏi lẫn nhau để nâng cao trình độ, kĩ năng, bổ sung thêm được các chiến thuật độc đáo để di chuyển hợp lý sẵn sàng đại diện cho Việt Nam đấu giải thế giới, chiến thắng các đối thủ mạnh, đem lại tự hào cho Free Fire Việt Nam.

Trong các đối thủ mà các bạn chạm trán, cái tên nào là “đáng gờm” nhất?

ĐNP: Có lẽ mọi người sẽ nghĩ ngay đến WAG hay Refund Free Fire, nhưng đối thủ mà team mình cảm thấy đáng gờm nhất đó là Cloud. Tụi mình đã từng có thời gian được giao lưu, cọ sát ở trong suốt thời gian luyện tập. Theo mình, Cloud có 1 lối chơi và chiến thuật di chuyển cực kì khéo léo, luôn biết kéo team giành được vị trí top cao, xếp thứ hạng tốt nhất, tuy nhiên vẫn còn thiếu một chút may mắn để vượt qua team mình nên chỉ đạt được vị trí top 2 của ĐTST 2019.

Chiếc vé Chung kết Thế giới của Free Fire được tổ chức tại Brazil vào 16.11.2019 có là động lực thúc đẩy các bạn cần sự chuẩn bị tốt nhất?

ĐNP: Chung Kết Thế Giới Free Fire là một bước tiến ra ngoài biển lớn. KOFF sẽ đại diện cho Việt Nam để tranh tài cùng các quốc gia và khu vực có nền Thể thao điện tử hàng đầu, đại diện cho nước chủ nhà Brazil, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, Indonesia, Thái Lan… Đây sẽ là thử thách lớn nhất từ của KOFF dưới sự mong chờ và kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam cũng như áp lực thi đấu Esport đỉnh cao, nhưng cũng là cơ hội để mang vinh quang về cho Việt Nam.  Bọn mình sẽ phải nghiên cứu thật kỹ đối thủ, nâng cao kỹ thuật của từng cá nhân và có chiến lược “chạy bo” tốt hơn. Các bạn hãy tiếp tục ủng hộ và theo dõi Hành trình tới Chung Kết Thế Giới của KOFF trên kênh Youtube Garena Free Fire nhé!

Độc giả và cộng đồng game thủ quan tâm đến đội tuyển King Of Free Fire và trò chơi Garena Free Fire có thể tham khảo thêm các thông tin chi tiết tại Fanpage hoặc kênh Youtube Free Fire.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.