'Kingsman 2': Vẫn hào nhoáng, hài hước dù còn nhiều 'sạn'

22/09/2017 09:48 GMT+7

Nếu như Kingsman phần đầu được ví là cuộc chơi đầy ngẫu hứng nhưng gặt hái thành công ngoài mong đợi, thì sang phần 2 khán giả bắt đầu thấy rõ sự đầu tư nghiêm túc của nhà sản xuất.

Kingsman 2: The Golden Circle xoay quanh cuộc đời điệp viên của Eggsy sau khi gia nhập Kingsman. Giờ đây, anh phải hợp tác với tổ chức điệp viên Statesman của Mỹ nhằm "phá đảo" âm mưu hợp pháp hóa ma túy toàn cầu của tập đoàn Golden Circle. Phần 2 vẫn do Matthew Vaughn chỉ đạo với sự tham gia của dàn diễn viên cũ như Taron Egerton, Colin Firth. Ngoài ra còn có những gương mặt mới là tài tử Channing Tatum, minh tinh Julianne Moore và danh ca Elton John.
Ngoài James Bond, ít có phim điệp viên nào đủ hấp dẫn để khuấy động khán giả như Kingsman, huống chi mơ đến việc làm tiếp phần 2. Kingsman là sự tổng hòa ưu điểm của tất cả những yếu tố làm nên phim điệp viên ăn khách. Nó có sự đầu tư xứng đáng như loạt phim 007, Bourne, sự giễu cợt tương tự Spy, sự phong nhã của The man from U.N.C.L.E, âm mưu chính trị của Mission: Impossible, Atomic Blonde... chứng tỏ những cái đầu đứng sau Kingsman rất khéo nắm bắt thị trường, chịu khó tiếp thu ưu - khuyết từ những phim đi trước để tự hoàn thiện. Kingsman hào nhoáng nhưng không hề lố lăng, tỏ vẻ, mà phảng phất điệu bộ hài hước rất "phớt tỉnh Ăng-lê" của các quý ông Anh.
Những cảnh giao chiến hiệu ứng ngoạn mục, sáng tạo vẫn là điểm nhấn đầy hấp dẫn của Kingsman 2
Cuộc đụng độ giữa những chàng cao bồi Mỹ và các quý ông người Anh đem đến tiếng cười cho bộ phim
Thế nhưng, điều này đã trở thành điểm yếu chết người trong Kingsman 2: The Golden Circle. Cũng vì quá bông đùa, quá hào nhoáng mà Kingsman 2 thiếu đi sự gây cấn cần thiết và đầy những "hạt sạn" vô lý trong nội dung. Kịch bản phim vẫn chỉ nhai lại những công thức cũ của phần 1 chứ không sáng tạo thêm gì mới, vẫn là các điệp viên giải cứu thế giới bằng cách "phá đảo" một âm mưu toàn cầu của một tên phản diện quái chiêu. Mỗi tội cả âm mưu khủng bố lẫn kẻ phản diện trong phần 2 đều thua xa phần 1. Samuel L.Jackson từng đem đến màn trình diễn ngoạn mục bao nhiêu thì minh tinh Julianne Moore lại tỏ ra thiếu thuyết phục trong vai bà trùm Golden Circle bấy nhiêu.
Ngay cả quá trình các điệp viên giải cứu thế giới cũng không được giải quyết khéo như phần trước, không thể khiến khán giả vỗ tay thích thú vì bất ngờ. Dường như các điệp viên cấp cao chỉ cần đánh vài trận, gõ vài dòng trên máy tính, là một âm mưu toàn cầu được "phá đảo", thế giới lập lại hòa bình một cách chóng vánh. Khi bộ phim kết thúc, khán giả vẫn còn ngơ ngác không hiểu rốt cuộc tổ chức Golden Circle kia là thế nào. Bà trùm của tổ chức thì chẳng cần đi đâu để khủng bố cả nước Mỹ, mà chỉ cần trú ngụ tại một ốc đảo xa xôi hẻo lánh với vài ba tên tay sai là đủ để khuấy đảo thế giới. Dù vậy, trong chi tiết này Kingsman 2 đã phản ánh được thực trạng xã hội toàn cầu, nơi mà ta có thể làm giàu hay biết rõ mọi chuyện xảy ra bên kia đại dương chỉ bằng vài cú click chuột.
Julianne Moore chỉ thể hiện tròn vai bà trùm Golden Circle
Colin Firth dường như hơi ''đuối'' trong phần 2
Vai trò của dàn diễn viên vẫn chưa được phân bổ thật cân xứng. Channing Tatum chủ yếu xuất hiện để làm nền và hứa hẹn về một phần 3 triển vọng. Nhân vật Galahad của Colin Firth được mong đợi nhiều nhất nhưng lại không có nhiều đất diễn để thể hiện nội tâm, thiếu đi sức hút như phần đầu. Nhưng vai Eggsy của Taron Egerton lại có bước phát triển đáng kể. Anh chín chắn hơn, sống có trách nhiệm hơn với bạn bè và người thân dù vẫn có những khoảnh khắc nghịch ngợm của tuổi trẻ.
Điểm sáng vẫn là những cuộc chơi hào nhoáng "vô tiền khoáng hậu" của cánh điệp viên quốc tế. Khán giả được chiêu đãi dồn dập các cảnh chiến đấu ngoạn mục với đủ thứ vũ khí bí mật mà chỉ điệp viên mới có, bằng sự thanh lịch của những bộ suit may đo, sự đắt đỏ của những phi cơ chiến đấu, xe limousine đưa rước, sự duyên dáng của những màn đối đáp thông minh, hóm hỉnh giữa các nhân vật. Thậm chí có thể nói, ít phim nào gần đây có những màn giao chiến được dàn dựng đẹp mắt như Kingsman 2. Các nhân vật xuất chiêu như múa, tung mình trên không trung một cách điệu nghệ, hạ đo ván đối thủ bằng những chiêu thức lạ đời nhưng cũng vô cùng sáng tạo, khác với kiểu thụi nhau hùng hục, vật lộn ăn thua đủ mà khán giả thời nay đã quá quen trong thể loại hành động.
Nhìn chung, Kingsman 2: The Golden Circle ngoài nội dung cũ và một số "hạt sạn" không đáng có, nhưng vẫn đủ sức hấp dẫn để mang đến những giây phút giải trí cho khán giả tại rạp. Bộ phim hiện được chấm 7,8/10 trên IMDb.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.