Klopp thua vì 3 chữ "A" hay Simeone quá cao tay?

12/03/2020 10:06 GMT+7

Tiếp Atletico Madrid của HLV Diego Simeone trên sân nhà "thánh địa Anfield", thầy trò HLV Jurgen Klopp tràn trề hy vọng lật ngược thế cờ do thất bại ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League 2019-2020 chỉ 1 bàn thua mong manh . Thế nhưng ông thầy người Đức đã thua vì..

Các cổ động viên The Kop đã hy vọng cú lội ngược dòng ngoạn mục, khi "Lữ đoàn đỏ" sở hữu hàng công bùng nổ với ba mũi nhọn sắc bén luôn sẵn sàng ghi bàn trong mọi tình huống như họ đã làm ở Premier League năm nay với chức vô địch sau 30 năm dài chờ đợi. Những cỗ máy ghi bàn như Salah, Mane, Firmino hợp cùng trung vệ thép khét tiếng hiện nay là Van Dijk cùng một vài ngôi sao thi đấu nổi bật là Wijnaldum, Chamberlain... thì niềm tin và hy vọng của khán giả yêu chuộng đội bóng áo đỏ Liverpool càng tăng gấp bội.

Tuy nhiên bóng đá luôn tạo bất ngờ và nghiệt ngã đúng như bản chất của nó với nhiều cung bậc cảm xúc vui buồn lẫn lộn pha lẫn bi hài và...điên rồ mà hai đội bóng đem lại cho khán giả. Thầy trò ông Klopp có đủ yếu tố để đánh bại thầy trò ông Simeone trên sân nhà Anfield quen thuộc. Nhưng dường như "định mệnh" đã buộc đội bóng của ông phải...thua vì "3 chữ A"?

Đầu tiên thủ môn kỳ cựu của Liverpool là "Allison" vắng mặt vì chấn thương, thay thế anh là thủ thành "Adrian". Và tấn bi hài kịch đã đổ ập xuống người thủ thành thế vai này khiến Lữ đoàn đỏ phải nhận thất bại cay đắng. Sai lầm của Adrian khiến khán giả nhà tức giận khi cú phát bóng lên đi ngay vào chân của đối phương một cách "hào phóng", tạo điều kiện cho Llorente gỡ hòa ghi bàn giúp "Atletico" (chữ "A" thứ 3) dưới sự chỉ đạo của bậc thầy phòng ngự và nổi tiếng cáo già như Simeone càng thể hiện lối đá quá chắc chắn đến "xấu xí’ đánh bật nhà ĐKVĐ khỏi giải đấu dnah giá này.

Thủ môn Adrian mắc sai lầm khiến Liverpool sụp đổ

AFP

Công bằng mà nói thì thầy trò ông Simeone đã chiến thắng không xấu xí chút nào, cho dù Liverpool tấn công dồn dập và kiểm soát bóng trên 70%. Ông Simeone đã nhạy bén, liều lĩnh và quyết đoán khi thay một cầu thủ hay, có cá tính và trùng tên Diego với mình là Costa để thế vào một Llorente, để góp phần hủy diệt Liverpool. Và chiến thắng huy hoàng của thầy trò ông Simeone sau khi Morata nâng tỉ số lên 3-2 trận lượt về chỉ càng xát muối vào nỗi đau của các cổ động viên The Kop. Atletico thắng nhờ sự tinh quái của Simeone cùng tập thể học trò tuân thủ chiến thuật và tài ba không kém gì các học trò ông Klopp.

Điều khác biệt dễ nhận thấy nhất lại xảy ra ở hai đầu khung thành đối nghịch nhau. Một đêm xuất thần của thủ thành Jan Oblak đến kinh ngạc khi anh cứu nguy không dưới 6 lần cho đội nhà. Và ở chiều ngược lại thì...Liverpool đã thua một Atletico khi có 1 thủ môn đánh mất sự tập trung và kém bản lĩnh. Có thể nói "chữ A" không phải dành cho một chiến thắng ngược dòng ngoạn mục trên thánh địa "Anfield", mà nó lại ca ngợi một "Atletico" quá độc, quá hay trong phòng thủ và sắc bén trong tấn công của thầy trò ông Simeone. Còn "2 chữ A" trong đội hình Liverpool chẳng qua chỉ là tai nạn thường tình trong bóng đá mà thôi!....

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.