Lá lành đùm lá rách: Cha hiến thận cho con nhưng không có tiền ghép

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
02/05/2020 08:22 GMT+7

Ước một ngày được khỏe để lại khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện, tiếp tục sống với những khát vọng tuổi thanh xuân. Đó là ước mơ của chàng trai Cao Đức Tiến, vốn là một bí thư chi đoàn năng nổ, sáng tạo...

Chàng trai tội nghiệp ấy năm nay 32 tuổi, là Bí thư Chi đoàn KP.4, TT.Ái Tử, H.Triệu Phong, Quảng Trị. Vốn là một chàng trai năng động, hoạt bát nên Tiến luôn hết mình với phong trào, đoàn thể.
Trong 10 năm đảm nhiệm công việc Bí thư Chi đoàn KP.4, Tiến bao giờ cũng làm người khác hài lòng về sự nhiệt tình, tấm lòng hết mình vì cộng đồng. Nhưng một ngày giữa năm 2019, người ta đã không còn nhìn thấy Tiến ướt sũng mồ hôi trong tấm áo xanh tình nguyện vì hô hào trong các hoạt động phong trào của khu phố nữa.
Hỏi ra mới hay, chàng trai ấy đã mắc bệnh thận giai đoạn cuối. Mọi giấc mơ, khát vọng cống hiến cho cộng đồng của Tiến đành khép lại, đổi thành chuỗi ngày vào ra bệnh viện để chạy thận, thoi thóp sống. Bố anh rất muốn hiến thận cứu con, tuy nhiên không biết làm sao khi chi phí cho ca phẫu thuật quá lớn, vượt quá khả năng của gia đình.
Những người quen biết với Tiến không khỏi lo lắng cho anh, bởi trước Tiến, một người chị của anh cũng mắc bệnh này và qua đời hơn 10 năm trước. Bố mẹ Tiến giờ đã lớn tuổi, thu nhập không đáng kể, họ đã rất chật vật lo cho đứa con trai bệnh tật giữa tuổi thanh xuân. Thương con, ông Cao Đức Hiền (58 tuổi) đã quyết định hiến một quả thận để hy vọng kéo dài sự sống cho con.
“Gia đình hiện đang lâm cảnh nợ nần chồng chất nhưng tôi không có sự lựa chọn nào, bởi Tiến ngoài bệnh thận còn có thêm bệnh tiểu đường, lâu nay không có điều kiện chữa trị. Ghép thận là cách duy nhất giữ được mạng sống của cháu lâu dài. Nhưng lấy một quả thận cho con thì tôi có thể làm được còn khoản tiền hàng trăm triệu đồng cho ca mổ thì tôi biết lấy đâu ra”, ông Hiền nói giọng chua chát.
Riêng với Tiến, những ngày này chỉ biết làm bạn với chiếc giường bệnh. Trò chuyện với bạn bè, anh nói rằng chỉ ước một ngày thật khỏe, để lại khoác lên mình tấm áo xanh tình nguyện...
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ anh Cao Đức Tiến; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình anh Tiến trong thời gian sớm nhất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.