Lá lành đùm lá rách: Chồng bị tai nạn, vợ chỉ còn 300.000 đồng!

06/05/2019 07:12 GMT+7

Đó là tình cảnh của anh Nguyễn Ngọc Tám (42 tuổi, ngụ thôn 5, xã Bắc Trạch, H.Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Dịp nghỉ lễ vừa qua, khi nhiều người còn đang nghỉ ngơi hoặc du lịch đây đó, thì anh Tám vẫn phải tất bật làm thuê để kiếm tiền nuôi gia đình. Bởi trên vai anh là mẹ già 84 tuổi đã đãng trí; 2 con nhỏ, cháu lớn mới học lớp 3, cháu nhỏ học lớp 1; và người vợ sắp sinh đứa con thứ ba.
Chiều tối 30.4, sau khi bốc vác xong cho chủ hàng sắt thép, lo lắng vợ đang trong những ngày chuẩn bị sinh nở, anh Tám vội vã đi xe máy về nhà. Trời mưa đường tối, nên khi đi qua cầu sông Gianh (H.Bố Trạch), không may anh Tám đã va quệt với một ô tô. Vụ tai nạn làm anh ngã xuống bất tỉnh, bị thương rất nặng: gãy xương đùi, dập lá lách, tràn dịch màng phổi, vỡ xương hàm và xương trán, gãy xương sườn, chấn thương vùng cổ... Được bà con xung quanh đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cấp cứu nhưng do chấn thương quá nặng, anh Tám đã được chuyển ngay vào Bệnh viện T.Ư Huế.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 14710000000115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển VN - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ anh Nguyễn Ngọc Tám; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình anh Tám trong thời gian sớm nhất.
Chị Hoàng Thị Duyên (31 tuổi, vợ anh Tám) nghẹn ngào cho biết: “Anh ấy đi bốc xếp thuê, ngày nào có việc thì kiếm được khoảng 200.000 - 300.000 đồng. Tôi trước đây đi buôn bán ve chai nhưng sắp đến ngày sinh thì nghỉ ở nhà. Nguồn sống của gia đình gồm bà nội, 3 mẹ con tôi đều dựa vào ảnh. Lúc nghe tin ảnh bị nạn, trong túi tôi chỉ có 300.000 đồng. Giờ ảnh nằm đó, không có tiền chữa trị, tôi không biết sẽ làm sao đây”.
Hiện anh Tám đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện T.Ư Huế. Trước mắt, các bác sĩ đã phẫu thuật lấy máu đọng và dịch tràn trong phổi; sau đó nếu hồi phục tốt mới tiến hành các bước điều trị tiếp theo. Theo người nhà anh Tám, dự kiến chi phí điều trị lên tới hàng trăm triệu đồng, số tiền này ngoài khả năng xoay xở của gia đình.
Rất mong bạn đọc gần xa chung tay giúp đỡ anh Tám vượt qua cơn hoạn nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.