Lạc quan, hy vọng là sức mạnh

Trần Thanh Bình
Trần Thanh Bình
08/08/2021 16:20 GMT+7

Giai đoạn dịch bệnh đang đến hồi quyết liệt, tạo ra sức mạnh thể chất để đề kháng với đại dịch từ mỗi người, mỗi nhà là điều rất quan trọng.

Nhưng việc giữ vững tinh thần, để tạo sức đề kháng trước những thông tin u ám đang lan truyền cũng là một liệu pháp để tạo ra “kháng thể” cần thiết trong cộng đồng lúc này.
Ai cũng biết dịch bệnh với một tốc độ lây lan nhanh, cộng với độc lực mạnh của biến thể Delta, chắc chắn sẽ gây ra một điều đau lòng không ai muốn, đó là có một tỷ lệ số người nhiễm bệnh phải từ giã cõi đời, dù ngành y tế đã dồn hết nỗ lực để cứu. Trên thế giới, làn sóng dịch bệnh của giai đoạn gần nhất và kể cả hiện tại với những con số và hình ảnh lan truyền cũng đã từng tạo ra cảm xúc thương xót vô cùng mãnh liệt đối với loài người trên hành tinh này.
Những ngày qua, song hành với những tin tốt, tạo nên cảm giác lạc quan như số ca nhiễm bệnh đi theo chiều ngang trên biểu đồ dịch bệnh, loại thuốc điều trị Covid-19 đã được nhập về Việt Nam, vùng xanh được mở rộng, các ổ dịch được khống chế… cũng xuất hiện một số hình ảnh, clip lan truyền trên mạng xã hội, gây nên sự hoài nghi và có thể sốc với người yếu tim khi sống trong vùng dịch. Đó là điều không nên và không đáng chia sẻ vào lúc này!
Như nhiều tờ báo đã thông tin mỗi tối, cũng như trên trang web chính thức hằng ngày của Bộ Y tế, một việc chẳng đặng đừng nhưng buộc phải làm, đó là công bố số lượng người tử vong. Ai cũng có thể tiếp cận những thông tin này, và tất nhiên mỗi người sẽ có những cảm xúc khác nhau, nhưng người viết chắc chắn một điều, là ai cũng rưng rưng buồn thương cho số phận những người đã khuất. Biết và có cách ứng xử trước những thông tin như thế, cũng là để nhắc nhở nhau phải thích ứng với một hoàn cảnh sống trong đại dịch như thế nào, gìn giữ và cố gắng truyền cho nhau tinh thần lạc quan, sự tương thân tương ái, luôn hướng về và cầu nguyện cho những người đang phải đối diện đấu tranh từng ngày đêm với căn bệnh mà họ không may mắc phải.
Bởi vậy cho nên, ngoài việc nhà nước có chính sách đặc biệt với lực lượng tuyến đầu chống dịch, chuyện nên làm là sự đoàn kết chung tay của toàn xã hội, sự động viên để những y bác sĩ, điều dưỡng, tình nguyện viên… cứu được nhiều người hơn, giữ lại hơi thở cho những bệnh nhân trong các bệnh viện hồi sức tích cực, bệnh viện dã chiến. Đây là điều vô cùng cần trong tình cảnh “nước sôi lửa bỏng” như hiện nay.
Trong gian lao, khó khăn vô cùng tận với những điều ai cũng đã biết như thế, cần lắm những thông tin ấm áp, có sức lan tỏa yêu thương để cùng nhau vượt qua dịch bệnh. Đây là lúc ý nghĩa thiêng liêng đồng bào phải được ghi lên trong mỗi tim người bằng hai chữ viết hoa. Thiển nghĩ, chắn hẳn đó cũng là suy nghĩ lúc này của đại đa số, không chỉ với riêng người viết!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.