Làm nghề... mua vui

10/05/2015 07:05 GMT+7

Một mớ tóc giả, một bộ đồ hề, một hộp phấn trang điểm là hành trang luôn có mặt trong ba lô của những chú hề hiện đại. Và chỉ cần diện lên người trang phục chú hề là họ có thể diễn trò làm cho mọi người vui…

Một mớ tóc giả, một bộ đồ hề, một hộp phấn trang điểm là hành trang luôn có mặt trong ba lô của những chú hề hiện đại. Và chỉ cần diện lên người trang phục chú hề là họ có thể diễn trò làm cho mọi người vui…
 
Thanh Xuân, thành viên CLB Bong bóng nghệ thuật Sài Gòn trong một buổi biểu diễn - Ảnh: Lam NgọcThanh Xuân, thành viên CLB Bong bóng nghệ thuật Sài Gòn trong một buổi biểu diễn - Ảnh: Lam Ngọc
“Làm cho mọi người cười thì mình no, mọi người không cười, không vui coi như mình đói… nghĩ thế nên mình luôn nỗ lực hoàn thiện mình để làm tốt công việc”- Nguyễn Minh Trí, chủ nhiệm CLB Bong bóng nghệ thuật Sài Gòn chia sẻ.
Làm hề… đa năng
Trí từng vận động thành lập CLB Bong bóng nghệ thuật Sài Gòn. Sau gần 1 năm hoạt động, hiện CLB có gần 20 người, tất cả đều dưới 30 tuổi và có lý tưởng phục vụ cộng đồng.
Mới đây CLB của Trí thực hiện một bộ sưu tập thời trang bong bóng dành cho bệnh nhi ung thư. Bộ sưu tập gồm 7 chiếc đầm kết từ gần 2.000 quả bóng cao su y hệt như những chiếc đầm thật. Eo, lưng đều được tạo điểm nhấn.
Trí còn cho biết: “Ở VN, nghệ thuật tạo hình cho bong bóng chưa phổ biến. Và quan niệm về chú hề làm bong bóng, hoạt náo cũng chưa rõ ràng, chủ yếu là mang tính tự phát. Vì vậy, còn nhiều hạn chế về cả kỹ năng lẫn thông điệp. Chúng tôi lấy đó làm động lực để tìm hướng đi riêng xây dựng hình ảnh một chú hề thân thiện, mang tính giáo dục tới những bữa tiệc”.
Không dừng lại ở những hoạt động mang tính cộng đồng, những chàng trai trong CLB còn táo bạo mang nghệ thuật tạo hình bong bóng từ đường phố lên sân khấu, sử dụng nghệ thuật tạo hình bong bóng kết hợp với diễn xuất trên sân khấu.
Đều đặn, cứ giữa tháng CLB lại tổ chức một buổi sinh hoạt cho các bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Tại đây, chính những thành viên trong câu lạc bộ tổ chức trò chơi, tạo hình bong bóng, biểu diễn ảo thuật, hy vọng qua các tiết mục này làm vơi đi phần nào những đau đớn của các em khi phải chống chọi với những đợt xạ trị. “Nhìn các em nhỏ đầu không còn tóc vì phải hóa trị chăm chú xem mình diễn hề, miệng vừa mếu vừa cười thấy thương lắm”, Thanh Xuân, thành viên CLB chia sẻ.
Cười ra nước mắt
Rời khỏi các hoạt động, những “chú hề” quay về với cuộc sống cơm áo gạo tiền thường nhật. “Mình là Mr vui nên mặc định trên khuôn mặt là nụ cười. Tuy nhiên trong quá trình đi làm cũng gặp không ít những tình huống tiến thoái lưỡng nan, dở khóc dở cười”, Trí tâm sự.
“Mình đứng làm bong bóng, diễn hề trong lúc người ta ăn uống đôi khi cũng bất tiện và có phần tủi thân. Nhưng vì công việc, nên không thể lựa chọn. Nhiều hôm đi làm cho những gia đình giàu có, họ tổ chức tiệc ở những nhà hàng sang trọng, mình đứng đâu cũng bị đuổi. Chủ nhà bảo đứng chỗ này được vài phút, nhân viên nhà hàng lại yêu cầu rời đi chỗ khác. Cảm giác bị xua đuổi làm mình mất hết tinh thần diễn xuất”, Trí tâm sự.
Trí kể thêm, trong công việc nhiều khi gặp phải sự cố ngoài ý muốn. Có lần, tổ chức trò chơi trên sân khấu, Trí nói vui: “Ai chiến thắng trò chơi sẽ nhận được một phần quà trị giá 1 tỉ đồng”. Lúc ấy, một em nhỏ câu cổ Trí xuống nói: “Ba mẹ con thuê chú hề, chú hề làm gì có tiền mà nói”.
Theo Xuân, với người mới vào nghề, đây là rào cản lớn nhất vì nó ảnh hưởng ngay tới cảm xúc nên sau đó rất dễ mất tinh thần, dễ bị khớp. Nhiều khi các em yêu cầu chú hề làm con nhện, làm siêu nhân bằng bong bóng, mình đặt tâm sức làm thật đẹp, vừa trao tay các em liền ném bỏ hoặc giẫm lên… Khi hỏi các bé: “Sao con nói chú làm cho con rồi con ném bỏ?”. Bé liền bảo: “Ba mẹ con thuê chú hề về làm cho con thì chú hề làm đi, đừng có hỏi”. “Nghe vậy, dù biết là trẻ con, nhưng mình cũng thấy rất buồn”, Xuân tâm tình.
Gạt ngang nét mặt buồn, Trí lấy lại nụ cười thật tươi mặc kệ mắt nhòa đi vì nhớ lại chuyện cũ. Trí nói: “Nghề nào cũng có cái vui cái buồn riêng. Hiện nay việc làm hề được xem là một nghề kiếm tiền khá dễ, để không bị cuốn theo thị trường thì mình phải nỗ lực học hỏi nhiều hơn. Trong cuộc sống nhiều bộn bề, lo toan hiện nay, chúng tôi cảm thấy nghề của mình cũng ý nghĩa hơn”.
Chủ nhật hằng tuần, CLB này tổ chức huấn luyện tạo hình bong bóng miễn phí tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM. CLB sẽ tạo điều kiện cho các bạn trẻ tham gia kiếm việc làm với mức thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng/tháng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.