
Chung tay ‘sưởi ấm’ ngày tết
Nhiều bạn trẻ là học sinh, sinh viên cùng nhau làm thiện nguyện với tâm thế hết mình dù tết gần kề.
Đam mê làm thiện nguyện nên thiếu úy Nguyễn Thiện Thắng (24 tuổi) đã kêu gọi quyên góp và tự tay ra đồng hái rau gửi tặng người dân TP.HCM đang gặp khó khăn giữa đại dịch Covid-19.
Ở tuổi 80 nhưng ngày nào cụ Nguyễn Thị Bê (thường gọi là bà Năm, ngụ ấp Bình Trung, xã Bình Phước Xuân, H.Chợ Mới, An Giang) cũng đi hái rau và bào chuối đem bán lấy tiền giúp người nghèo khó, bệnh tật.
Thanh xuân đẹp đẽ, một gia đình hạnh phúc, tình yêu thương của mọi người… là món quà vô giá mà chị Lê Thị Ngọc (27 tuổi, quê ở Vũng Tàu) xứng đáng nhận được sau 13 năm gắn bó với những mảnh đời bất hạnh.
Bị mất một chân do tai nạn khiến việc đi lại có phần khó khăn, nhưng suốt 5 năm qua, cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm (34 tuổi) vẫn miệt mài làm thiện nguyện, đặc biệt là vận động hiến tóc tặng bệnh nhân ung thư.
Dù mang trong mình căn bệnh ung thư, nhưng 6 năm qua, chị Đỗ Thị Nga (41 tuổi, ở P.Xuân La, Q.Tây Hồ, Hà Nội) đã băng rừng vượt núi, đến những vùng khó khăn giúp người nghèo, với tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng quyên góp từ cộng đồng.
Một người làm việc thiện đã tốt, nhưng thật trân quý biết bao khi việc làm thiện nguyện của những lão nông thuộc đội cứu hộ ngày càng lan tỏa, thu hút thêm nhiều người tự nguyện tham gia.