Làn sóng xanh vắng ca sĩ tên tuổi

02/11/2008 22:40 GMT+7

Sau Đan Trường, ca sĩ Quang Dũng cũng xin rút khỏi sân chơi Làn sóng xanh (LSX) năm nay. Nghe đọc bài này

Chỉ là nhường sân?

Không nằm ngoài lý do như Đan Trường, Quang Dũng muốn rút khỏi LSX (trước khi có danh sách bình chọn) vì “cũng đã 6 năm đoạt giải rồi, nên rút lui để các ca sĩ trẻ có nhiều cơ hội hơn. Thật ra, nếu mình nhận giải mà không thấy gì mới mẻ trong cảm xúc, không thấy sung sướng thật sự thì làm sao tạo được cảm xúc cho khán giả, cho chương trình”.

Cũng có nhiều “xầm xì” quanh việc các ca sĩ rút tên, chẳng hạn: thấy mình không có bài hit nào trong top hàng tháng, lo khán giả sẽ ít ủng hộ vì một vài khuyết điểm hay sự ít xuất hiện của mình trong năm qua... Tuy nhiên, không thể phủ nhận lượng fan của hai ca sĩ này là rất lớn, đặc biệt fan của Đan Trường phủ rộng toàn quốc; mà giải ca sĩ được yêu thích của LSX phụ thuộc hầu như vào sự bình chọn của khán giả, nên nếu vẫn tham gia, khả năng nhận giải của cả hai đều rất cao. Sự từ chối của họ hẳn không chỉ vì mỗi lý do “nhường sân”.

“Tham gia hay không là quyền của các ca sĩ. Chúng tôi chỉ biết nếu bài hát của ca sĩ nào lọt vào top, được bình chọn thì được giải thưởng, còn nhận hay không thì tùy các bạn” .
Nhạc sĩ Quỳnh Hợp, biên tập viên chương trình LSX

Ca sĩ Thanh Thảo cảm nhận, 2 năm nay, LSX dường như đã giảm nhiệt trong cả người tham dự lẫn khán giả. Cô cho biết: “Thanh Thảo cũng không quan tâm nhiều như trước nữa. Không phải chê, nhưng mình nghĩ cơ cấu giải thưởng về sau nên có xu hướng dành đất cho những gương mặt mới, chứ nếu cứ trao giải cho những tên tuổi quá quen thuộc thì đâu còn hấp dẫn. Mặt khác, cũng không thể lý giải cách thức lọt vào top 10 hằng tuần của các ca khúc. Có những bài rất phổ biến, được yêu thích, nhưng chẳng thấy xuất hiện trên LSX, còn có bài nói tới hiếm ca sĩ nào biết, cũng ít được nghe, nhưng lại vào top. Cảm giác như có sự tác động nào đó khác nữa, chứ không chỉ là bình chọn đơn thuần”.

Bị chi phối và cạnh tranh

LSX có còn xanh?, LSX xuống phong độ, LSX mất lửa... là những tiêu đề không còn xa lạ trên các bài báo, của những cuộc trà dư tửu hậu trong giới văn nghệ. Không còn là nhiệt kế đo sức “nóng” của các ca khúc Việt lẫn các ca sĩ như những năm đầu, giải thưởng LSX có chiều hướng ngày càng giảm sự thu hút.

 
Quang Dũng  - Ảnh: N.V
Thời điểm LSX bị cho là “hết xanh” có lẽ cũng cùng lúc với hiện tượng bát nháo, thượng vàng hạ cám lẫn lộn của đời sống ca khúc Việt. Ca khúc hay, được nghe nhiều, trụ hạng lâu đã không còn nữa, thay vào đó là những bài rất thị trường, rất teen, rất dễ nghe - dễ thuộc và cũng dễ quên bắt đầu vào top (nên cũng  thay đổi vị trí hằng tuần). Dòng nhạc này trỗi dậy mạnh mẽ, thế nên LSX với thể lệ: ca khúc Việt được khán giả yêu thích, bình chọn gửi về đài cũng bị chi phối theo. Những tên tuổi lâu năm thì khó lòng... teen theo giới trẻ, nên sau kỷ niệm 10 năm LSX, nhiều ca sĩ cảm thấy đã đến lúc cần rút lui. “Mình cũng già rồi, đứng chung với teen hoài sao được. Ca khúc LSX bây giờ đa số là bài teen, ca sĩ nào cũng có thể vào, chứ không như xưa - ai có bài hát vào top là một sự bứt phá, nếu được giải thì ca khúc đó gần như mọi người đều biết và tồn tại rất lâu. Còn giờ, LSX như là sân chơi kiểu vui là chính”, Phương Thanh chia sẻ.

Hiện nay, ngoài LSX, có rất nhiều giải thưởng, sân chơi âm nhạc khác được đầu tư hoành tráng và phổ biến hơn, nên đương nhiên sức hút sẽ nghiêng về cuộc chơi nào xôm tụ (về hình thức) và hiệu quả hơn (cho tên tuổi của ca sĩ). Thế nên, không chỉ vì chất lượng giải thưởng, mà sự thiếu đầu tư trong cách tổ chức, dàn dựng của LSX những năm qua (có lẽ vì thiếu kinh phí, không có tài trợ) khiến chương trình giảm hẳn “phong độ”: sân khấu đơn điệu, ban nhạc cũng mất luôn (ca sĩ hát đĩa). Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy nhận xét: “Một sân chơi mà tính đại chúng không cao, không tạo được hiệu ứng, giải thưởng cũng không mang lại hiệu quả gì cho ca sĩ thì làm sao họ hào hứng được”.

Nguyên Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.