Lệnh cấm kỳ quặc
Tháng 8.2006, hàng loạt sân bay quốc tế lớn trên thế giới bỗng dưng đồng loạt ban hành lệnh cấm mang chất lỏng theo hành lý xách tay lên máy bay, ngay cả những chai nước uống trông “vô tội” nhất. Lệnh cấm đột ngột thực sự đã gây hỗn loạn tại các sân bay, tạo ra không biết bao nhiêu phiền toái và tốn kém.
Bảng cấm mang chất lỏng theo hành lý xách tay lên máy bay làm nhiều hành khách nổi đóa - Ảnh: AFP |
Chuyện gì đã xảy ra? Nhiều hành khách bực mình nghĩ đến mối lợi thương mại mà các hãng hàng không nhắm đến: cấm hành khách mang theo nước uống để buộc họ phải mua nước bán trên máy bay, thường là với giá đắt hơn dưới mặt đất. Nhưng lý do được đưa ra nghe có vẻ nghiêm trọng hơn nhiều: để loại trừ khả năng tấn công khủng bố bằng bom lỏng. Nhiều người bán tín bán nghi.
Hành khách, dù bị phiền hà, nhưng vẫn dễ thông cảm hơn khi bị yêu cầu tháo giày ra để kiểm tra sau vụ một người tên Richard Reid bị bắt hồi năm 2001. Ông này đã định lên máy bay với một thiết bị nổ nhỏ xíu giấu trong giày.
Còn vụ cấm mang chất lỏng lên máy bay chẳng hiểu xuất phát từ đâu, chỉ biết rằng nó vẫn còn có hiệu lực cho tới tận bây giờ.
Cho đến thời điểm hiện tại, khi âm mưu khủng bố kể trên được phanh phui trước một tòa án ở Anh, với 3 người bị kết tội âm mưu giết chết hàng ngàn người bằng bom lỏng, người ta mới hiểu rõ.
Tháng 8.2006 là thời điểm lực lượng an ninh của xứ sở sương mù tóm 3 nghi can khủng bố định cho nổ tung máy bay bằng bom lỏng đựng trong các chai nước ngọt.
Hãng truyền thông BBC đưa tin vào thời điểm bị bắt, kẻ được cho là chủ mưu vụ này, Ahmed Ali đã khoanh tên cả thảy 7 chuyến bay từ sân bay sầm uất nhất nước Anh là Heathrow đi đến các thành phố lớn của Mỹ và Canada, định cho nổ tung chúng trong khoảng thời gian 2 giờ 30 phút.
“Chúng tôi đã hành động vào thời điểm chúng tôi cảm thấy nguy cơ đang quá lớn”, John McDowall, trưởng đơn vị chống khủng bố của Sở cảnh sát London giải thích về vụ bắt người kể trên.
Ahmed Ali (trái) và 2 công dân Anh khác bị kết tội âm mưu nổ tung máy bay bằng bom lỏng - Ảnh: AFP |
Lọt vào “tầm ngắm” của MI5
Sau vụ tấn công khủng bố vào nước Mỹ ngày 11.9.2001, Mỹ phát động chiến tranh tại Afghanistan, nơi hoạt động của trùm khủng bố Osama bin Laden, vốn bị quy trách nhiệm gây ra vụ này. Cuộc khủng hoảng tị nạn vốn đã rất tồi tệ ở vùng đất Afghanistan nghèo đói càng trở nên tồi tệ hơn.
Hiệp hội Y khoa Hồi giáo là một trong những tổ chức từ thiện ở phía Đông London quyên tiền và vật dụng để gửi đến các trại tị nạn ở vùng biên giới Afghanistan - Pakistan.
Ahmed Ali và Assad Sarwar đã xung phong từ Anh sang các trại tị nạn kể trên để phân phát hàng cứu trợ mà hiệp hội kể trên quyên được. Những gì họ nhìn thấy ở đây đã làm thay đổi quan niệm của họ về thế giới, thay đổi theo một chiều hướng rất cực đoan.
Lịch đi lại của Ahmed Ali Tháng 2.2003: Làm việc ở trại tị nạn Pakistan Tháng 1.2004: Hành hương đến Mecca Tháng 8.2004: Làm việc ở trại tị nạn Pakistan Tháng 1.2005: Quay trở lại Anh Tháng 6.2005: Lại đến Pakistan Tháng 5.2006: Thăm gia đình lần cuối Tháng 8.2006: Bị cảnh sát Anh bắt |
Thực ra thì từ sau vụ tấn công khủng bố vào nước Mỹ ngày 11.9.2001, các lực lượng an ninh Anh, Mỹ phải liên tục dè chừng đến một "thế giới ngầm" gồm các phần tử cực đoan chống lại họ như Ahmed Ali đang liên tục sinh sôi nảy nở. Cái tên Ahmed Ali đã lọt vào mắt các đơn vị chống khủng bố ở Anh từ lâu.
MI5, cơ quan tình báo quân đội của Anh từng 2 lần tiếp cận Arafat Khan, một bạn học cũ của Ahmed Ali để tìm kiếm thông tin nhưng không lần ra được manh mối gì quan trọng.
Chỉ đến khi Ahmed Ali từ Pakistan trở về Anh vào tháng 6.2006, các nhà điều tra mới phát hiện được một đầu mối cực kỳ quan trọng sau khi bí mật mở hành lý của y ra xem. Bên trong có bột một loại nước giải khát phổ biến mang nhãn hiệu Tang và rất nhiều bộ ắc quy. Ahmed Ali đang định làm gì với số hành lý bất thường này? Lực lượng an ninh quyết định phải mở được nút thắt quan trọng này. Một chiến dịch theo dõi lớn nhất từ trước đến nay ở Anh nhắm vào một cá nhân được triển khai.
(Còn tiếp)
Đoan Nhật
Kỳ 2: Những lá thư viết bằng mật mã
Bình luận (0)