Lần theo đường dây tuyển 'ca sĩ' sang Singapore

Gần đây, thông tin tuyển các bạn nữ sang Singapore làm ca sĩ, người mẫu, DJ, dancer... được đăng tải, chia sẻ khá phổ biến trên mạng xã hội.

Chỉ cần có 17 triệu đồng cầm tay, các cô gái sẽ được qua Singapore làm ca sĩ, người mẫu. Mỗi ngày họ chỉ làm việc vài tiếng nhưng thu nhập hơn 100 triệu đồng/tháng... là những lời đường mật có thể khiến nhiều cô gái trẻ phải chịu tủi nhục nơi xứ người.
Gần đây, thông tin tuyển các bạn nữ sang Singapore làm ca sĩ, người mẫu, DJ, dancer... được đăng tải, chia sẻ khá phổ biến trên mạng xã hội. Trong vai cô gái đang muốn tìm việc, chúng tôi được một người bạn giới thiệu cho Hoàng (29 tuổi, quê Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) - người chuyên tuyển chọn, tổ chức cho những cô gái qua Singapore làm ca sĩ với mức thu nhập cao.
Thiên đường mật ngọt
Qua mạng xã hội, Hoàng dụ dỗ: “Thủ tục đi nước ngoài đơn giản, chỉ cần passport và 17 triệu đồng tiền mang theo. Vé máy bay đi lại, ăn ở công ty của anh lo hết. Qua Singapore em chỉ làm việc ban đêm, ban ngày nghỉ ngơi mà thu nhập cả trăm triệu đồng/tháng. Anh đã giới thiệu rất nhiều cô gái như em qua đó rồi và tất cả họ thành công, giàu có khi trở về VN”.
Ngày 1.8, Hoàng hẹn gặp chúng tôi tại một quán cà phê trên đường Nguyễn Trãi (Q.1, TP.HCM). Tại đây, với kiểu cách bóng bẩy, Hoàng tiếp tục đưa ra đề nghị hấp dẫn: “Qua Singapore không cần em biết tiếng Anh, em có thể làm ca sĩ hoặc người mẫu. Thời gian làm việc hằng tháng chỉ 26 ngày, qua ngày 27 nhận lương. Nếu hành nghề được 6 tháng, làm tốt, thu nhập cao sẽ được cấp giấy tờ ở lại bên đó luôn. Làm giỡn ăn thật, chỉ hát nhạc sôi động bằng tiếng Việt hoặc tiếng Hoa, hát nhép một nhóm 5 - 6 người, mặc váy hoặc quần ngắn”. Hoàng nhấn mạnh, cái quan trọng của nghề này là phải biết giao lưu, chiều khách để kiếm tiền hoa (1 hoa tương đương 50 SGD) và tiền rượu (1 rượu 15 SGD).
Nghe chúng tôi than thở chưa có tiền và cần suy nghĩ thêm, Hoàng trấn an: “Cứ mạnh dạn vay nợ đi một chuyến, anh đảm bảo sẽ thay đổi cuộc đời, biết đâu em sẽ có chồng giàu có người Singapore”. Sau khi ra về, Hoàng liên tục nhắn tin để “vẽ” cuộc đời “thiên đường” ở Singapore.
Đường Joo Chiat nơi tập trung một số bar, karaoke với nhiều phụ nữ Việt làm tiếp viên Ảnh: N.MT.
Qua ngày hôm sau, nghe chúng tôi đồng ý qua Singapore làm việc nhưng cần mượn tiền anh trai mà không được, Hoàng tiếp tục hẹn cà phê để thuyết phục anh trai giúp chúng tôi. Nói chuyện với người mà chúng tôi giới thiệu là anh trai, Hoàng bảo làm cho một công ty có trụ sở tại Singapore chuyên kiếm việc làm, thu nhập cao cho những cô gái VN. “Anh cứ tin tưởng em gái của anh, cô ấy rất bản lĩnh và dưới sự giúp đỡ công ty của em đảm bảo cô ấy sẽ thành công và thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi tháng”, Hoàng tự tin và hứa: “Chỉ cần cô ấy cầm theo 1.000 USD để tiêu xài, bọn em sẽ lo thủ tục lên máy bay, qua đó sẽ có người đón đưa về nhà ổn định chỗ ăn, ở. Đêm đi hát ở các phòng trà từ 9 giờ tối đến 4 giờ sáng hôm sau rồi về nhà ngủ. Ngoài tiền lương ra còn có tiền boa của khách. Khi qua làm việc sẽ không cần ký hợp đồng vì đi theo dạng du lịch”.
Ca sĩ hay tiếp viên bar ?
Nhiều ngày sau đó, Hoàng liên tục nhắn tin, gọi điện giục chúng tôi chuẩn bị 3,3 triệu đồng để đóng tiền cọc làm thủ tục đi Singapore và chuẩn bị hai tấm ảnh chân dung “mát mẻ” để giới thiệu. Hoàng khuyên nếu không có tiền cọc thì đưa xe máy đang đi để anh ta mang đi cầm ở tiệm cầm đồ.
Chiều 5.8, tại góc đường Nguyễn Đình Chiểu - Bà Huyện Thanh Quan (Q.3) Hoàng xuất hiện trên ô tô 4 chỗ, màu đỏ BS 51F-705... cùng với một người khác đứng đợi nhận tiền cọc. Đứng đợi hơn 5 phút không lấy được tiền của chúng tôi, Hoàng bỏ đi.
Đi theo chiếc ô tô này, chúng tôi phát hiện Hoàng về một tiệm làm tóc nằm trên đường Nguyễn Cảnh Chân (P.Cầu Kho, Q.1). Theo điều tra của chúng tôi, hằng ngày Hoàng rời khỏi tiệm làm tóc này đến các quán cà phê trên đường Nguyễn Trãi, Võ Văn Kiệt (Q.1) để tiếp xúc với nhiều cô gái trẻ nhằm dụ dỗ.
Lần tìm theo các hình ảnh do Hoàng giới thiệu về chương trình làm ca sĩ, người mẫu tại Singapore, thì đó là hình ảnh của quán Club V3 Thai trên đường South Bridge ở đảo quốc sư tử. Theo thông tin từ Singapore, nhiều cô gái Việt đang kiếm sống không chỉ ở Club V3 Thai mà còn ở Club V5 Thai (ở đường Cuscaden), Club V6 Armani (đường Jalan Sultan). Tại đây, công việc chủ yếu của các cô gái Việt thực chất là làm tiếp viên, nhảy múa phục vụ khách đến chơi.
Lần theo đường dây tuyển 'ca sĩ' sang Singapore 2
Dàn “mỹ nhân” được Hoàng giới thiệu có thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi tháng Ảnh: Facebook của Hoàng
Trên thực tế, tình trạng các cô gái đi làm “chui” ở các bar, karaoke ở Singapore đã tồn tại từ nhiều năm qua. Nhóm quán bình dân thì tập trung ở đường Joo Chiat, hoặc Geylang, sang trọng hơn thì có khu Orchard. Tuy nhiên, việc kiếm tiền không hề đơn giản như những lời dụ dỗ ban đầu.
Nhiều cô gái vì không kiếm đủ tiền bo thì bị bắt phải bán dâm để có tiền trả nợ. Nếu không “đi khách” hoặc có ý định bỏ trốn thì bị đánh đập và bắt phải trả khoản nợ hàng trăm triệu đồng.
Phải chuẩn bị thuốc cảm, đau bụng, tránh thai...
Trốn về VN cách đây chưa lâu, Q. (25 tuổi, quê Hà Nội) kể lại về những ngày ở Singapore. Theo Q., sau khi nghe lời của một người tên Tài, Q. đến Singapore cùng với 5 cô gái khác. Tại sân bay Changi, một phụ nữ chờ sẵn và đưa cả nhóm lên taxi đưa về ngôi nhà chật chội. Vừa vào nhà, người phụ nữ trên (sau này mới biết tên Trúc - là “tú bà”) thu hết tiền và điện thoại của 6 cô gái. Q. được xếp ở chung phòng với hơn 10 cô gái, và mới vỡ lẽ ra rằng công việc chẳng phải làm “ca sĩ” như hứa hẹn trước đó mà là làm tiếp viên trong bar, karaoke và cả bán dâm khi khách có yêu cầu. Nếu không chịu đi làm, thì bà Trúc đe dọa: “Không đi làm lấy tiền đâu trả nợ tiền vé máy bay, tiền ăn ở, quần áo, son phấn đây? Coi chừng bọn nó bỏ đói đó”. Trong lúc chờ người nhà gửi tiền qua trả nợ, Q. phải làm theo lời “tú bà” suốt 7 ngày cho đến lúc được gia đình giải cứu. “Không có việc gì nhẹ mà lương cao đâu, đừng nghe lời mấy thằng môi giới. Nó lừa mình bán qua các “động” bắt phải bán dâm để trả nợ, thậm chí có người qua đó còn làm nô lệ tình dục cho đám du côn bên đó nữa”, Q. chia sẻ.
H. (26 tuổi, ngụ đường Hoàng Hoa Thám, TP.Đà Nẵng) cách đây gần một năm đã “sập bẫy” khi qua Singapore làm “ca sĩ”. H. nhớ lại: “Mình bị khách say xỉn ép uống bia, chơi game cùng khách, cho sờ mó. Để có tiền trả nợ, mình đành nhắm mắt chấp nhận làm một thời gian nhưng không chịu nổi nên phải bỏ trốn”. Tương tự, T. (28 tuổi, quê Đà Nẵng), từng bị dụ dỗ qua Singapore sau thời gian làm việc và trở về VN, kể lại: “Chấp nhận đi qua Singapore thì phải biết tiếp khách, bán dâm. Phải chuẩn bị thuốc cảm, đau bụng, tránh thai càng nhiều càng tốt để phòng thân. Không biết tiếng Anh thì mình dùng phần mềm dịch nói chuyện với khách, trao đổi giá, lấy tiền trước để tránh bị lừa”.
Theo T., đến nơi, các cô gái bị tú bà và tay chân cai quản. Ai không có tiền mua thức ăn, son phấn, quần áo sẽ được tú bà cho vay với lãi suất rất cao. Cô nào không chịu tiếp khách, hoặc bỏ trốn đều bị bắt nhốt và bỏ đói, đánh đập rất dã man.
Đi du lịch nhưng thực chất là làm mại dâm
Đại tá Vũ Hoàng Kiên, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45) - Bộ Công an, cho biết tội phạm mua bán người tại VN có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Các “cò mồi” thường tiếp cận làm quen với những cô gái mới lớn, có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có việc làm ổn định để dụ dỗ, rồi đưa đi bán cho các đường dây mại dâm trái phép ở Singapore, Trung Quốc, Malaysia.
Theo trung tá Nguyễn Duy Thanh, Đội trưởng Phòng Phòng chống tội phạm buôn bán người - C45, mỗi năm có khoảng 3.000 người bị đưa sang Malaysia và 2.000 người sang Singapore lao động, du lịch nhưng thực chất là hoạt động mại dâm. Khi nạn nhân bị lừa nên tìm cách báo về cho gia đình hoặc Đại sứ quán VN tại nước sở tại và gọi điện tới đường dây nóng của C45B: (+84) 06936776 để được giải cứu.
Ngọc Lê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.