Làng có 10 ngư dân mất tích...

25/08/2010 13:30 GMT+7

(TNO) Hai ngày nay, tin dữ liên tục đến với làng chài Nại Hiên Đông (Sơn Trà, Đà Nẵng). Nước mắt ngập tràn. Thông tin về 10 ngư dân trên chuyến tàu DNA 61406 ngày càng bặt vô âm tín…

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào 14 giờ chiều ngày 23.8, tàu cá DNA 61406 do ông Trần Út làm thuyền trưởng, trên đường về bờ tránh bão, đến khi cách bờ khoảng 30 hải lý thì bị hỏng máy, phải gọi về bờ xin ứng cứu.

Lập tức, tàu SAR 412 của Trung tâm cứu hộ hàng hải khu vực 2 đã lên đường cứu hộ và đến 16 giờ cùng ngày đã tiếp cận được tàu DNA 61406, nhưng trên đường lai dắt về, khi cách bờ chừng 7 hải lý thì bị đứt dây nối. Tàu SAR 412 đã quay lại tìm kiếm nhưng không tìm thấy tàu DNA 61406.

Sáng ngày 25.8, theo ông Văn Thanh Quảng, Bí thư phường Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, thì khả năng tàu đã bị đắm là chắc chắn, chỉ còn hy vọng khả năng sống sót hoặc trôi dạt của 10 ngư dân trên tàu. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm. Ngoài tàu SAR 412, còn có tàu SAR 217, hai trực thăng của lực lượng không quân, hai tàu của Bộ đội biên phòng đang tìm kiếm tàu cá DNA 61406. Sáng ngày 25.8, sáu tàu cá trong tổ đánh bắt cá số 4 cũng đã lên đường tìm kiếm tàu.

Giàn giụa trong nước mắt, bà Nguyễn Thị Út, người nhà của ông Trần Út, nức nở: “6 giờ tối còn liên lạc được qua ICOM, nghe có tàu ứng cứu tiếp cận, đang dắt về, ai cũng mừng và yên tâm. Ai dè đến 7 giờ tối thì không còn liên lạc được, không có tín hiệu gì nữa. Sau nghe tàu ứng cứu thông báo bị đứt dây kéo. Cả ngày hôm sau (24.8) cả nhà như ngồi trên lửa, tin không vui cứ về dồn dập. Chị Ban (vợ ông Út) ngất lên ngất xuống!”.


Trước mỗi nhà dân đều có một bàn thờ cầu cho các ngư dân được bình an

Trên chiếc thuyền DNA 61406, còn có cậu con trai mới 15 tuổi của ông Út. Theo phụ cha làm nghề biển không được bao lâu, đã gặp tin dữ trên chuyến tàu nghiệt ngã. Cô con gái ông Út là Trần Thị Bông nghẹn ngào: “Bình thường ba đi không dài ngày, gặp cá có khi một tuần đã về, lần này đi đến 12 ngày mà chưa chịu về! Em con, thằng Sen nó còn nhỏ lắm, lại siêng năng, chừng đó đã biết lao động đỡ đần ba. Lần này lành ít dữ nhiều! Mong là mọi người bấu víu được vào đâu đó chờ đến khi thuyền cứu nạn tìm ra”…

Ngoài cha con ông Út, còn hai cha con khác trên chuyến tàu định mệnh đó - là cha con ông Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Thanh Toàn (trú ở Cẩm An, TP Hội An, Quảng Nam), ra Đà Nẵng đi “bạn” cho thuyền ông Út. Mấy ngày nay, nghe tin tàu bị nạn, gia đình ông ra lang thang trên bãi biển để tìm thông tin về chồng, con.

Ở một gian nhà khác trong khu nhà liền kề, bà Nguyễn Thị Kỷ như người vô hồn. Bà ngất rồi tỉnh, miệng lúc nào cũng lầm bầm gọi tên cậu con trai Lê Thanh Nga. Nga mới 21 tuổi, em vừa cưới vợ, và có đứa con gái 1 tháng tuổi. Ai cũng giấu tin dữ với người vợ trẻ vừa sinh em bé của Nga. Nhưng hình như có linh cảm, chị Võ Thị Phố ngày nào cũng khóc gọi tên chồng.

Khoảng 10 giờ sáng ngày 25.8, khi sáu tàu cá cứu nạn đi được chừng 10 hải lý, thì đã phát hiện ra hai chiếc áo màu xanh và màu xám, lập tức thông báo qua ICOM cho người ở nhà biết. Thông tin này làm bà Ban khóc òa, vì khi lên tàu, con trai bà là Trần Văn Sen đã mặc đúng hai chiếc áo màu này. Bà chạy vội ra biển, thắp hương cầu khấn.

Trong khu làng chài, khói hương khấn cầu an lành nghi ngút. Đâu đó những tiếng khóc xé lòng vang lên mỗi khi thêm một thông tin về.

Làng chài phủ một màu ảm đạm.

Danh sách 10 ngư dân trên tàu DNA 61406:

1. Trần Út - tổ 32 Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng

2. Trần Văn Sen - con ông Út

3. Nguyễn Thanh Tùng - trú Cẩm Nam, Hội An, Quảng Nam

4. Nguyễn Thanh Toàn - con ông Tùng

5. Ba Gà - thôn 4, Duy Hải, Duy Xuyên, Quảng Nam

6. Nguyễn Văn Lộ - tổ 36, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

7. Hùynh Văn Xuân - chung cư cuối tuyến Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

8. Lê Thanh Nga - tổ 31, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

9. Trần Văn Đẩy - tổ 31, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

10. Bùi Văn Thành - tổ 27, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

Bài, ảnh: Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.