Lăng kính Bạn đọc: Rải đinh trên đường, phải xử tội giết người !

Kim Lan
Kim Lan
08/09/2019 06:45 GMT+7

Rất nhiều bạn đọc Báo Thanh Niên bày tỏ sự phẫn nộ về hành vi một chủ tiệm sửa xe chuyên rải đinh trên QL51 để “chặt chém” những chủ xe cán phải. Theo bạn đọc, đây thực sự là hành vi giết người.

Như Thanh Niên thông tin, Công an P.Tam Phước (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) qua kiểm tra đã phát hiện ông Hồ Như Hưng (49 tuổi, ngụ Thanh Hóa), chủ tiệm sửa xe Hùng nằm ở KP.Long Đức 3 (P.Tam Phước), có hành vi rải đinh trên đường. Tại trụ sở công an, ông này đã khai nhận việc cắt tôn ra thành những vật nhọn, rồi đem rải trên QL51, mục đích để xe gắn máy chạy ngang cán đinh phải vào tiệm của ông này để sửa chữa.

Phẫn nộ với hành vi vô lương tâm

Việc làm của ông Hưng khiến nhiều người không kiềm được sự tức giận. Bạn đọc (BĐ) Võ Thành Ngọc (TP.HCM) gọi đó là “ăn ở thất đức”. BĐ cauvongxanh (TP.HCM) giận dữ: “Đây không còn là rải đinh đơn thuần mà là rải "thần chết" vào gia đình người khác, mặc bao tai nạn tang thương có thể xảy ra bất cứ lúc nào, cốt chỉ kiếm cơm cho gia đình mình”. BĐ khác gọi thẳng “đấy là hành vi giết người”.

Thật không thể hiểu nổi, chỉ vì lợi ích bản thân mà bất chấp tính mạng người khác!

Anh Tuấn (Tây Ninh)

BĐ Bùi Tá Vinh (Quảng Ngãi) cho biết mình từng là nạn nhân của “đinh tặc”: “Tôi là dân Quảng Ngãi, vào Nam làm ăn, chở hàng trên xe máy, từng bị cán đinh, dở khóc dở cười dắt xe vài cây số, trong khi xe thì chở hàng nặng. Điểm vá xe đầu tiên lúc nào cũng là “tiệm xe đinh tặc”, bị “chặt chém” nhưng đành cắn răng chấp nhận”. BĐ Hồng Thúy (Đồng Nai) xác nhận: “Chồng mình đi đường này bị hoài. Tội nhất là những ngày mưa gió mà phải dắt bộ xe”, đồng thời “mong cơ quan nhà nước xem xét phạt thật nặng những người rải đinh”.

Xe của người dân bị dính đinh trên QL51

Ảnh: Lê Lâm

Với những bức xúc đó, không ngạc nhiên khi có BĐ đề nghị một hình phạt… như thời Trung cổ. BĐ Đặng Xuân Diễn (Nghệ An) nêu: “Chưa có quy định xử phạt nặng thì theo tôi hãy bắt ông này lao động công ích, bắt treo bảng “đinh tặc” rồi quét 5 km quốc lộ 51 trong vòng 1 tháng”.

Phải xử lý hình sự

Rất nhiều BĐ băn khoăn vì sao tình trạng này xảy ra nhiều nơi, xử lý nhiều lần, nhưng… đâu lại vào đấy. Vì chính quyền làm chưa mạnh tay hay vì mức phạt về hành vi này chưa đủ sức răn đe?

Phạt tối đa, kèm theo mức án hình sự về tội phá hoại tài sản công dân, cố ý giết người, gây rối an toàn giao thông, gây mất an ninh đường phố; đóng cửa tiệm sửa xe, không cho hoạt động trong toàn tỉnh Đồng Nai, đăng hình lên báo để cả nước biết…

Phu Quang Hải (TP.HCM)

BĐ Lê Quang (Hà Nội) nhận xét: “Nếu cho vào tù, sẽ khác liền”. BĐ Tiến Tùng (TP.HCM) đề nghị phải “quy tội cố ý giết người, phải truy tố chứ không nên chỉ phạt hành chính nữa, như vậy mới có tính răn đe”. Đồng tình, BĐ Trâm (Bình Thuận) phân tích: “Đây có thể được coi là hành vi cố ý giết người vì nếu người đi đường cán phải cây đinh, té xuống đường, hoàn toàn có thể xảy ra tai nạn chết người”. BĐ Trâm cũng kêu gọi cơ quan chức năng hãy điều tra, khởi tố và “cách ly ông Hưng này ra khỏi đời sống xã hội một thời gian”.
BĐ Nguyễn Văn Đạt (Tây Ninh) cũng đồng ý cần phải có mức phạt nặng hơn nữa đối với hành vi rải đinh gài bẫy người qua đường: “Vụ này có nhiều và từ lâu lắm rồi. Nên đưa ra xử công khai với mức án thật nặng đủ sức răn đe”. BĐ Nam (TP.HCM) góp ý cho những ai là nạn nhân của “đinh tặc” cần báo ngay với công an phường để cơ quan chức năng có cơ sở xử lý: “Mức xử phạt quá nhẹ nên họ vẫn cứ rải đinh. Tôi thường xuyên đi qua đoạn này nên bị cán đinh là tôi vào ngay công an phường phản ánh vụ việc”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.