Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng ông Nguyễn Bá Thanh

(TNO) Sáng 15.2, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đoàn đến viếng ông Nguyễn Bá Thanh lần sau cuối. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã đến viếng ông Nguyễn Bá Thanh.

(TNO) Sáng nay 15.2, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến viếng ông Nguyễn Bá Thanh.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng viếng ông Nguyễn Bá Thanh - Ảnh: Diệu Hiền
Sáng 15.2, Tổng bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đảng Nguyễn Phú Trọng cùng Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đoàn đến viếng ông Nguyễn Bá Thanh lần sau cuối. Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã đến viếng ông Nguyễn Bá Thanh.
Trước đó, tối 14.2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã đến viếng ông Nguyễn Bá Thanh.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến viếng ông Nguyễn Bá Thanh - Ảnh: chinhphu.vn
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng viết sổ tang chia buồn cùng gia đình ông Nguyễn Bá Thanh - Ảnh: chinhphu.vn
Người dân Đà Nẵng cùng nhiều tỉnh, thành trên cả nước cũng xếp thành những hàng dài phía trước căn nhà 189 Cách Mạng Tháng Tám, TP.Đà Nẵng để chờ đợi đến lượt viếng của mình.
Nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhiều người dân đã không ngăn được cảm xúc khi nhìn thấy ông Nguyễn Bá Thanh lần cuối.
Trong sổ tang, những vị lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước đã ghi lại những cảm xúc đặc biệt dành cho ông Nguyễn Bá Thanh.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếc thương: “Xin được chia sẻ nỗi buồn sâu sắc cùng toàn thể gia đình của đồng chí. Tham gia cách mạng từ rất sớm, suốt cuộc đời cống hiến đến hơi thở cuối cùng, đồng chí đã để lại những thành quả, dấu ấn đáng ghi nhận. Cầu mong đồng chí thanh thản, yên nghỉ!”.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng viết: “Vô cùng thương tiếc vĩnh biệt đồng chí Nguyễn Bá Thanh, người có công lớn trong xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng. Xin chia buồn sâu sắc đến gia quyến đồng chí Nguyễn Bá Thanh”. 
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xúc động: “Thương tiếc và vĩnh biệt đồng chí Nguyễn Bá Thanh, người con quê hương Quảng Nam - Đà Nẵng. Là một cán bộ lãnh đạo tận tụy, xông xáo, gương mẫu, sáng tạo, đã có nhiều đóng góp to lớn trong phát triển và xây dựng TP.Đà Nẵng anh hùng. Tấm gương lao động ngày đêm của đồng chí đã thể hiện lòng yêu nước, yêu quê hương, dám nghĩ, dám làm trong quá trình hình thành tư duy và phát triển của TP.Đà Nẵng, là tấm gương lao động miệt mài cho lớp trẻ trân trọng và học tập...”.

Ông Nguyễn Đức Hạt, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức TƯ, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ghi: “Bá Thanh ơi! Dầu biết bệnh tình của Bá Thanh thật hiểm nghèo, khó qua khỏi, nhưng mình và bao người thân thiết của Bá Thanh vẫn thấy Bá Thanh ra đi quá đột ngột. Thương nhớ Bá Thanh vô cùng, một cán bộ luôn tận tụy với công việc, dám nghĩ, dám làm và quyết đoán khi thấy việc làm của mình là đúng, vì lợi ích của nhân dân. Một cán bộ như Thanh còn gì hạnh phúc bằng, khi được nhân dân tin yêu, mến phục. Vì vậy Thanh hãy thanh thản ra đi về nơi vĩnh hằng”.

Thế là anh đã ra đi, bao nhiêu mơ ước còn lại, người anh em đồng hương sẽ noi gương anh nối tiếp. Vũ Trọng Kim đây, mong anh thanh thản nơi chín suối, công lao của anh mãi mãi được ghi nhớ và tôn vinh, và sống mãi trong lòng đồng chí, đồng bào và bạn hữu!”, ông Vũ Trọng Kim, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ghi trong sổ tang.
Ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan T.Ư, vừa khóc, vừa nghẹn ngào viết: “Anh Bá Thanh ơi! Anh... Viếng anh mà nước mắt tuôn trào, cả đêm qua không ngủ... Anh thanh thản ra đi và yên nghỉ nhé. Chúng em và mọi người sẽ mãi nhớ về anh!”.
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Tuấn Anh bên linh cửu ông Nguyễn Bá Thanh - Ảnh: Diệu Hiền
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thắp hương viếng ông Nguyễn Bá Thanh - Ảnh: Diệu Hiền

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi lại những dòng cảm xúc của mình với ông Nguyễn Bá Thanh - Ảnh: Diệu Hiền

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi sổ tang - Ảnh: Diệu Hiền

Nhiều cán bộ lãnh đạo không ngăn được những dòng nước mắt tiếc thương - Ảnh: Diệu Hiền
Người dân nghẹn ngào trước linh cửu ông Nguyễn Bá Thanh - Ảnh: Diệu Hiền
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.