Lao động VN ở Li-băng: Bắt đầu chiến dịch di tản

02/08/2006 08:03 GMT+7

11h trưa nay, tức 7h sáng tại Li - băng chuyến xe đầu tiên lăn bánh, mọi người sẽ tập trung được đưa lên phía bắc, thẳng tới biên giới Li - băng - Syria.

Tin vui

Đầu buổi sáng 1/8 mạng điện thoại ở Li - băng bị rớt. Mãi đến 14h - giờ Việt Nam, tức 10h sáng tại Li - băng, chúng tôi vui mừng nghe lại giọng nói của một số bà con. Mọi người đang gói ghém hành trang lên đường với những bao thức ăn khô, mì gói. Nguyễn Thị Tố Uyên nói: "Ai cũng vui. Vui lắm! Chắc đêm nay mọi người không ngủ được". Hoàng Mạnh Hà chi tiết hơn: "Em đang đứng tại Bộ Ngoại giao Li - băng, nộp danh sách 66 người, lát nữa sẽ qua Phòng Xuất nhập cảnh để họ duyệt danh sách và đóng dấu. Theo yêu cầu của anh Tú (Trần Việt Tú, tham tán Đại sứ quán VN tại Ai Cập), em sẽ về theo đoàn để lo cho bà con. Toàn phụ nữ!". Hà cho biết, do anh về trước, nên Bùi Văn Dũng sẽ ở lại cùng ông Trần Việt Tú lo thủ tục cho số lao động còn lại, xấp xỉ 70 người. "Anh Tú cũng đã mệt bở hơi tai. Một mình ảnh làm bao nhiêu việc nên cần có Dũng chung tay" - Hà nhấn mạnh - "Số bà con còn lại, việc giấy tờ căn bản đã xong, chỉ còn chút lấn cấn tài chánh với một số gia chủ Li - băng, anh ạ!".

Như vậy, chiến dịch di tản chia thành hai đợt. Trước đó, với những phân tích hợp tình hợp lý của ông Trần Việt Tú, hầu hết bà con đã đồng ý phương án này, không còn "căng thẳng" cùng về một chuyến như trước đó.

Lộ trình

Theo CTV Thanh Niên tại Beirut, lúc 11h trưa nay 2/8, tức 7h sáng tại Li - băng, mọi người sẽ tập trung tại khu phố Zalka để lên xe, theo quốc lộ ven biển hướng lên phía bắc, thẳng tới biên giới Li - băng - Syria. Tố Uyên từng đi trên đường này. Chị nói: "Đây là con đường đẹp của Li - băng, bình thường chạy xe từ đó đến Tritopi hết 2 tiếng. Tuy nhiên, để nhập cảnh qua biên giới tới TP Tartus của Syria chắc cũng mất thêm vài tiếng nữa". Nói chung, mọi việc suôn sẻ, chỉ có chút lo lắng - theo ông tham tán Trần Việt Tú - là cùng rời khỏi Beirut vào sáng nay có khoảng 700 người Sri Lanka, Philippines và Bangladesh. Khi đó cán bộ IOM sẽ phải dàn mỏng và có thể phát sinh một số rắc rối nhỏ vì đông người. Tuy nhiên, IOM rất chuyên nghiệp, họ khẳng định, những người di tản sẽ được tiếp đón, chăm sóc bởi các tình nguyện viên.

Trong quá trình di chuyển, tất cả bà con đều được cung cấp miễn phí lương thực, chăm sóc y tế, để họ thực sự khỏe mạnh khi trở về quê hương. Với các chuyến bay do IOM đài thọ, nếu ổn thỏa tất cả bà con sẽ cùng bay từ Damascus, Syria đến Dubai. Sau đó thêm một lần quá cảnh tại Bangkok, Thái Lan trước khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài.

"Tiyabakhi Khala Khear!"

Tiếng Ả Rập, khi nói "Tiyabakhi Khala Khear!" là tạm biệt. Mấy ngày qua, những lao động VN đã dùng từ này để chào những người bạn Li-băng. Nước mắt đã rơi nhưng không ai nói lời "vĩnh biệt" bởi họ tin sẽ còn gặp lại nhau. Họ vững tin, lửa chiến tranh dù hung hãn nhưng rồi phải lụi tàn. Trong tuyệt vọng, con người vẫn nhiều hy vọng.

Chiều 1/8, cô Sandra, 27 tuổi, nhà gần biên giới Syria, đã điện thoại cầu nguyện cho những người chuẩn bị lên đường và với cả bạn bè người Việt đang ở VN. Đáp lại, nói như Tố Uyên và Đặng Thị Hiền: "Việt Nam, dù có đi xa đến đâu chăng nữa mình cũng quay về vì đó là cội nguồn, là nơi chôn nhau cắt rốn. Nhưng không vì vậy mà chúng em từ bỏ đất nước Li-băng. Năm năm làm việc ở đây có bao kỷ niệm vui buồn, không thể một sớm một chiều quên được... Lúc chia tay, các bạn Li-băng ai cũng mừng vì chúng em đã được thoát khỏi cảnh lửa rơi đạn lạc. Họ cầu mong mọi người thượng lộ bình an...".

Một chuyến đi hai dòng tâm trạng. Sau lưng là biết bao kỷ niệm, trước mắt là quê nhà với những tình thâm...

Vietnam Airlines sẵn sàng các phương án đưa người VN từ Li-băng về nước

* EC hỗ trợ 11 triệu euro giúp sơ tán công dân các nước đang phát triển

Ngày 1/8, Tổng công ty Hàng không VN cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án đưa người VN từ Li-băng về nước. Theo đó, Tổng công ty Hàng không VN cam kết đáp ứng các yêu cầu vận chuyển trên các chuyến bay thường lệ từ Bangkok về Hà Nội và TP.HCM. Trong trường hợp các chuyến bay thường lệ hết chỗ, Tổng công ty Hàng không VN sẽ tăng chuyến bay để đáp ứng mọi yêu cầu vận chuyển.

Chiều cùng ngày, Văn phòng Ủy ban châu u (EC) tại VN cho biết, EC đã quyết định hỗ trợ 11 triệu euro để giúp khoảng 10 ngàn công dân đến từ VN và các nước đang phát triển khác sơ tán khỏi Li-băng. Theo đó, khoản hỗ trợ trọn gói này sẽ được dùng để tổ chức sơ tán những đối tượng dễ tổn thương nhất, đặc biệt là trẻ em, phụ nữ độc thân.

Trung Bình - Quang Duẩn

Đặng Ngọc Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.