Lấy bù loong đeo làm 'nhẫn', cụ bà suýt bị hoại tử tay

05/07/2019 08:30 GMT+7

Ngày 5.7, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết các bác sĩ của bệnh viện này vừa phẫu thuật lấy “chiếc nhẫn” bằng con ốc bù loong khỏi ngón tay một cụ bà.

Bà cụ này không nhà cửa, chuyên nhặt rác ở thành phố Nha Trang.
Cụ bà Trần Thị Quánh (75 tuổi) nhập viện vì con ốc bù loong đeo ở ngón áp út bàn tay trái gây chèn ép sắp hoại tử.

Cụ bà Trần Thị Quánh (giữa)

Bà Đaly Truong, một người thường xuyên có các hoạt động từ thiện ở TP.Nha Trang, cho biết: Trong khi đi phát quà ban đêm cho người nghèo thì bà gặp bà Quánh. Thấy tay bà Quánh bị sưng to do đeo con ốc bù loong có nguy cơ hoại tử nên đã đưa bà đến tiệm kim hoàn để tháo “chiếc nhẫn” trên tay, nhưng các thợ kim hoàn đều lắc đầu nên bà được đưa vào bệnh viện tỉnh.
Bà Quánh cho hay bà quê ở Quảng Ngãi, chồng chết, các con đều ở quê. Riêng bà vào Nha Trang (Khánh Hòa) đi tìm người chị, sau đó đi nhặt rác và ở tạm trong căn lều tại Xóm Cồn.
Bà Quánh đã được các bác sĩ tháo “chiếc nhẫn” khỏi tay an toàn, và bệnh viện tiếp tục chăm sóc sức khỏe cho bà.
Theo nguyện vọng của bà Quánh, bà không muốn vào Trung tâm Bảo trợ Xã hội của tỉnh mà muốn quay về với gia đình.
Người nhà bà Quánh hoặc ai biết bà xin mời đến liên hệ Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình - Bỏng, tầng 6 (khu B) - ĐT: 02583.561737 hoặc Phòng Công tác xã hội - ĐT: 02583.810401 Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa để chăm sóc và nhận thân nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.