LCS Bắc Mỹ mùa Hè 2014: Vòng tứ kết

25/08/2014 14:45 GMT+7

Hai trận quyết đấu, hai cái tên bước tiếp nhằm nuôi giấc mơ Chung kết mùa 4, hai cái tên phải chính thức nói lời tạm biệt với Hàn Quốc vào tháng 9 này.

Tứ kết 1: Team SoloMid (TSM) gặp Dignitas (DIG)

Trận 1

Vẫn những cái tên quen thuộc được TSM lựa chọn, hết Syndra, Maokai rồi Kog'Maw, thế nhưng DIG thì ngược lại. Họ mang tới sự phấn khích cho khán giả khi đưa Nasus lên đường trên, DIG chủ động chơi chậm vì biết đội hình của mình mạnh về giai đoạn cuối.

Mãi tới phút 20, giao tranh lớn đầu tiên mới nổ ra. Sau khi ăn được trụ đường giữa khá đơn giản, cả TSM tràn vào rồng, nhưng họ lại không ngờ rằng DIG đã chia sẵn đội hình thành ba mũi tấn công, khiến Amazing và đồng đội bị kẹt ở giữa, kết quả là họ phải để lại ba mạng cũng như con rồng. 

Chiến thuật 1-4 của DIG phát huy tác dụng dù cho họ thua về mạng với tỉ số 13-5. Sức mạnh của cặp đôi Syndra và Kog'Maw là có, nhưng lại không thể giúp TSM dứt điểm trận đấu. Đồng hồ vẫn cứ thế trôi, và phút 54 thực sự là khoảnh khắc kinh điển của vòng đấu này, hình tượng xPeke cầm Kassadin khiến SK Gaming phải gục ngã năm xưa giờ tái hiện dưới cái tên Nasus trong tay ZionSpartan, 1-0 cho Dignitas.

Trận 2

Kịch bản tương tự xảy ra ở giai đoạn cấm/chọn khi bên phía TSM toàn những gương mặt thân quen, còn DIG lại muốn tạo bất ngờ, lần này là Nunu ở vị trí đi rừng. Nhưng có vẻ như TSM đã nhận thấy sự nguy hiểm từ những con bài tẩy của đối phương, họ quyết định áp đặt lối chơi ngay từ đầu.

Không tham giao tranh, Bjergsen và đồng đội tập trung vào những mục tiêu lớn như trụ và rồng, mới phút 11 họ đã lấy được 5 trụ trong khi DIG mới chỉ có 2. Khoảng cách về tiền ở phút 12 là khoảng 4.000 nghiêng về TSM, và cứ thế được nới rộng theo thời gian. Phút 28, DIG có pha thi đấu khá hay ở trước hang Baron, họ bắt được Syndra và sau đó là cả xạ thủ cũng như Maokai của TSM, hy vọng về chiến thắng thứ hai trong ngày trở lại.

Ván 2 sau đó diễn ra vô cùng gay cấn, ăn miếng trả miếng. Phút 66, lại là khoảnh khắc vàng, nhưng khoảnh khắc ấy lại nhắc tên Amazing, anh san hòa tỷ số cho TSM trong sự ngỡ ngàng của tất cả khán giả, quá tuyệt vời.

Trận 3

Thế trận xoay chuyển, lần này đến lượt TSM lựa chọn Nunu, có vẻ như họ thấy được sự lợi hại của Kị Sĩ Yeti trong ván đấu trước nên quyết định đưa vào đội hình. Và họ đã cho thấy lựa chọn của mình là chính xác, sự hiệu quả được thể hiện rõ khi Kha'Zix trong tay Crumbzz hoàn toàn lép vế với Amazing ở giai đoạn đầu trận.

Nhưng bên phía DIG, Shiphtur hoàn toàn vượt trội so với Bjergsen với vị tướng đang trên đà trở lại - Ahri. Những màn bay nhảy cò quay và Hôn Gió chính xác đã tạo được những giây phút thực sự khó khăn cho Orianna trong tay thần đồng Đan Mạch. Thế nhưng vẫn còn đó WildTurtle, anh chàng này sử dụng Tristana không thể tuyệt hơn khi mà có tới 12 trên tổng số 16 mạng cả đội có được, và chính anh là người đưa TSM lên dẫn 2-1, bước một chân vào bán kết.

Trận 4

Lại là ZionSpartan khi anh chàng đưa ra một lựa chọn bất ngờ mang tên Olaf. Những phút đầu thực sự là những phút khó khăn cho TSM, cụ thể là vị trí Lulu của Dyrus, anh liên tục bị hỏi thăm bởi Kha'Zix, và đã phải nằm xuống tới hai lần liên tiếp chỉ trong vài phút.

Nhưng ở các vị trí khác, TSM lại hoàn toàn lấn lướt, đội hình của họ có chiều sâu hơn đối phương, chủ động chơi theo đội hình 1-4, không cho Olaf có nhiều chỗ "chơi" trong giao tranh nhằm giảm tối đa sức mạnh của con quái thú này và chiến thuật này đã phát huy tác dụng. Lần lượt các mục tiêu lớn đều thuộc về tay Bjergsen và đồng đội, tấm vé vào bán kết cũng nằm nốt trong tay họ.

Phút 34, TSM chấm dứt mọi nỗ lực của DIG. Chiến thắng quá xứng đáng dành cho Team SoloMid, họ sẽ gặp một ông lớn khác là LMQ ở vòng sau.

Tứ kết 2: Curse (CRS) gặp Counter Logic Gaming (CLG)

Trận 1

CLG tiếp bước Dignitas ở trận đấu trước đó, họ đưa vào những con bài không mới nhưng lạ vào thời điểm hiện tại, đó là Nunu đi rừng và Kog'Maw pháp sư đường giữa. Hai đội đều chọn lối đánh cẩn trọng và hạn chế tối đa giao tranh, nhưng CRS vẫn có ưu thế đôi chút do các vị trí của họ đều khá vượt trội về chỉ số lính, đặc biệt là ở đường trên và đường giữa.

Bù lại CLG sở hữu cặp đôi xạ thủ - hỗ trợ "Giờ cao điểm" khét tiếng, và chính họ là người giúp CLG giữ được thế trận cân bằng, thậm chí là lấn lướt so với đối phương ở giai đoạn sau. Bước ngoặt trận đấu nằm ở pha quét sạch phút 40 dành cho CRS, họ cho thấy sự hữu dụng của Zilean hỗ trợ là tốt đến nhường nào.

Những phút sau đó là khoảng thời gian vô cùng cân não khi chẳng đội nào dám mạo hiểm, và ở một giao tranh đường giữa, mặt đối mặt, không còn đường lui, vinh quang đã gọi tên người biết nắm bắt cơ hội, 1-0 cho Curse.

Trận 2

Không phải những xạ thủ đang hot thời điểm hiện tại như Tristana hay Kog'Maw, Cop lựa chọn Jinx, điều này cho thấy phần nào chiến thuật của CRS ở ván này sẽ thiên về đánh nhanh thắng nhanh dựa vào khả năng phá trụ tuyệt vời của cô nàng này.

Họ hạn chế tối đa những pha giao tranh không cần thiết, những pha làm choáng từ Syndra, sự khó chịu từ Nunu, chưa kể bảo mẫu Braum kèm cặp kỹ càng, tất cả đều dành để bảo kê Jinx. Phút 23, pha thi đấu khó hiểu của Maokai trong tay Seraph đã khiến CLG phải bỏ tới 4 mạng trong khi CRS vẫn còn nguyên đội hình. Họ tiến thẳng vào đường dưới và với Jinx, chỉ 30 giây cũng đủ để đưa CRS chính thức dẫn 2-0 trong trận tứ kết.

Trận 3

Tâm lý của 2 đội tuyển sau 2 ván đầu là hoàn toàn khác nhau, một bên hưng phấn sau chiến thắng kép, một bên thì mệt mỏi và xuống tinh thần. Ván cuối có thể nói là không thể dễ dàng hơn cho CRS, họ thi đấu không phải quá hay, nhưng CLG dường như tự thua thì đúng hơn, Doublelift và đồng đội để bị dẫn gần 5.000 tiền ở phút 16.

Khoảng cách cứ thế được nới rộng, các mục tiêu lớn dần thuộc về tay CRS, và buổi tối ác mộng cho CLG kết thúc ở phút 34 trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Đáng lẽ đã phải có một trận tứ kết cân bằng hơn chứ không phải 3 ván thua trắng bẽ bàng như vậy. Ngày buồn cho Counter Logic Gaming, có vẻ như việc tập huấn ở Hàn Quốc của họ trước đó đã không mang lại kết quả như ý.

Xin chúc mừng Curse, từ một đội từng đứng cuối bảng xếp hạng, giờ đây họ tự tin bước vào vòng bán kết LCS Bắc Mỹ. Voyboy cùng đồng đội sẽ đối đầu với Cloud9 hùng mạnh vào ngày 31 tháng 8 tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.