Lễ hội... cầu mưa

12/08/2014 09:36 GMT+7

Mấy ngày qua, tại Đà Lạt đã diễn ra một sự kiện “chẳng giống ai” và cũng chẳng nơi nào có, bởi dù được gọi là Lễ hội mưa, nhưng khổ thay lại diễn ra dưới trời nắng chang chang...

Nhiều người nói vui: đây là “lễ hội cầu mưa” chứ không phải “lễ hội mưa” như tên gọi của các nhà tổ chức. Là bởi,  cả tháng trước trời mưa dầm dề thì không làm, đợi hết mưa thì lại tổ chức lễ. Câu nói có hàm ý trách những người tổ chức đã chọn không đúng thời điểm. Dù đã dày công nghiên cứu thời tiết Đà Lạt mấy năm trước để chọn “thời điểm vàng” – như mọi năm là cao điểm mùa mưa, để tổ chức nhưng cuối cùng trời lại không mưa. Cho nên, những không gian cà phê đợi mưa được du khách chờ đợi nhưng chẳng thấy mưa đâu. Rồi con đường mưa Romance Palace cũng được những người tổ chức kỳ vọng là điểm nhấn hấp dẫn của lễ hội mưa và được thiết kế với một không gian lãng mạn, những cặp đôi mặc áo tím che dù dạo bước trong mưa… nhưng cuối cùng ban tổ chức phải phun nước từ 2 bên hành lang lối đi để làm mưa nhân tạo. Những hoạt động tiếp theo như đạp pedalo trên hồ xuân Hương trong mưa, đạp xe đạp đôi quanh hồ Xuân Hương trong mưa, flasmob mưa… đành diễn ra dưới trời nắng chang chang. Vì vậy, các hoạt động của lễ hội mưa đã mất đi nhiều ý nghĩa.

Ở đây không nói đến việc tốn kém bao nhiêu tiền bạc mà chỉ nói ở khía cạnh làm du lịch. Rõ ràng nhìn về mặt ý tưởng thì hay, bởi ở thành phố du lịch mà lâu nay vào mùa mưa mà du khách đến Đà Lạt chỉ biết ở trong phòng chứ chẳng biết đi đâu, thưởng ngoạn thứ gì.  Vì vậy, những nhà tổ chức đã nghĩ ra “món mưa” mới lạ này để phục vụ du khách. Thế nhưng việc triển khai thực hiện ý tưởng này lại chưa được tốt. Đành rằng không mưa là do trời  nhưng việc chuẩn bị phương án B của ban tổ chức là chưa ổn. Việc phun nước làm mưa ở con đường mưa Romance Palace  khác nào xịt nước cho ướt ... đồ chứ không thể tạo ra cảnh lãng mạn như ý tưởng. Con đường mưa cũng không nên chỉ là 200m trong khuôn viên khách sạn Palace mà nên làm nhiều hơn ở những con đường khác  trong thành phố. Mùa mưa Đà Lạt kéo dài suốt mấy tháng trời nên cơ quan làm du lịch cần nhìn xa hơn, thực hiện trong cả mùa chứ không nên chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi như vậy. Cần tổ chức trang trí, tạo nhiều không gian với những hoạt động “hội” đặc trưng của Đà Lạt, nhất định sẽ thu hút du khách, không cần trời có mưa hay không. Chẳng hạn như con đường mưa ấy mà quanh hồ Xuân Hương, được trang trí thường xuyên thì nhất định sẽ níu chân du khách…

Nằm trong những hoạt động của Năm du lịch quốc gia Tây nguyên – Đà Lạt 2014, lễ hội mưa lần đầu tiên được tổ chức, đây cũng là chương trình thể nghiệm để lần sau thực hiện tốt hơn. Để có lần sau được tốt thì cần nhiều hơn những ý tưởng và ban tổ chức còn nhiều việc phải làm để tạo ra sản phẩm mới lạ phục vụ du khách, đừng để làm lễ hội (mưa) rồi ngồi cầu trời mưa.  

Gia Bình

>> Đà Lạt tổ chức lễ hội mưa phố núi
>> Thiếu hụt lễ hội văn hóa chính trị       

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.