Lê Kiều Như sẽ đi đến cùng vụ kiện Apple

26/06/2013 16:16 GMT+7

(iHay) Lê Kiều Như lên tiếng đòi kiện Apple xâm phạm bản quyền, bán trái phép Sợi xích trên các ứng dụng của hãng này.

(iHay) Sau ồn ào của tác phẩm Sợi xích, Lê Kiều Như dường như lặn mất tăm trong làng giải trí dù cũng tham gia những dự án phim.

>> Dừng cuộc thi Nữ hoàng biển VN 2013: “Nếu thấy Cục sai thì cứ kiện”
>> Phi Thanh Vân đòi kiện nhiều trang tin điện tử

Gần đây Sợi xích một lần nữa bị "soi" khi Lê Kiều Như lên tiếng đòi kiện Apple xâm phạm bản quyền, bán trái phép "đứa con tinh thần" của cô trên các ứng dụng của hãng này. Phóng viên iHay.vn đã có cuộc trao đổi ngắn với cô.


Lê Kiều Như - Ảnh: Coban Nguyễn 

 
Đáy biển tuy sâu nhưng người ta vẫn lặn tới được. Đến lúc này, tôi chịu đứng ra lên tiếng để dành lại sự công bằng cho mình thì dĩ nhiên tôi khẳng định mình không phải là "con kiến"
Lê Kiều Như
* Được biết Apple đã rao bán Sợi xích trong gần 3 năm trên quầy ứng dụng trực tuyến, nhưng tại sao đến bây giờ bạn mới lên tiếng?

Sau khi Sợi xích bị ngưng phát hành thì 1 tháng sau trên Apple có rao bán, nhưng thật sự lúc đó tôi quá mệt mỏi tôi chẳng quan tâm đến chuyện này, sau đó họ cũng đã gỡ xuống. Đến tháng 9 thì bắt đầu bán lại tới bây giờ.

Nhưng đầu năm nay tôi mới biết nhưng tôi không dám phản hồi vì tôi nghĩ bản thân mình thấp cổ bé họng trong khi Apple là một hãng lớn tận bên Mỹ. Hơn nữa tôi nghĩ mình cũng không lên tiếng vì sợ dính vào lùm xùm... Nhưng càng im lặng thì họ càng quá đáng, họ còn dám ghi trên đó là tôi cung cấp cuốn sách để họ bán. Nên tôi không thể nào tiếp tục im lặng.

Nói tôi cung cấp và đồng ý để họ bán trên đó thì khác nào tôi bắt tay buôn bán trái phép một tác phẩm đã bị cấm phát hành ở Việt Nam. Được sự động viên của nhiều người thân, bạn bè nên tôi lên tiếng để giành lại sự công bằng cho mình. Đó là  tất cả là mồ hôi, công sức của tôi mà họ cướp trắng trợn như thế. Tôi không bắt tay trái phép... kiểu như vậy. Sự bức xúc trong con người đã lên đến đỉnh điểm nên không thể làm ngơ được.

* Nhiều người đang nghĩ bạn đang muốn xới lên "ăn theo" Sợi xích để "đánh tiếng" gây sự chú ý cho sự trở lại của mình?

Thật sự mà nói từ trước đến giờ tôi chưa phải là một nhân vật lợi dụng sự kiện nào đó để làm lợi cho bản thân. Nếu ai đó nghĩ và nói như thế thì tôi cảm thấy không công bằng cho tôi. Trước Sợi xích và sau đó tôi chưa bao giờ dựa dẫm vào ai để gây sự chú ý cho mình cả. Tôi đang rất bức xúc vì thấy mình thiệt thòi. Hơn nữa tôi muốn đánh tiếng công bằng, để những người từng và sẽ bị ăn cắp bản quyền như tôi phải biết bảo vệ chất xám, công sức của họ chứ.

* Vậy các thủ tục khởi kiện bạn đã chuẩn bị như thế nào? Và khi nào thì mới chính thức khởi kiện?

Tôi đang nói lên sự bức xúc của mình trên báo chí và luật sư của tôi đang gởi đơn đến Apple để yêu cầu câu trả lời từ họ. Và Apple phải đứng ra để truy ra người đem sản phẩm của tôi lên đó bán là ai. Nếu Apple không giải quyết hoặc giải quyết không thích đáng thì tôi sẽ khởi kiện.

Điều quan trọng là họ phải đính chính lại là tôi không phải là người cung cấp để họ đem bán. Còn chuyện lợi nhuận họ thu được sau gần 3 năm bán sản phẩm của tôi thì họ phải giải quyết theo luật. Tôi nghĩ Apple là hãng danh tiếng và tôn trọng bản quyền và chắc chắn họ không để cho tôi thiệt thòi.


Sợi Xích vẫn còn được bày bán trên iTunes - Ảnh chụp màn hình 

* Việc khởi kiện Apple không phải là chuyện dễ dàng vì họ không chịu trách nhiệm về những ibook được đưa lên quầy ứng dụng iTunes? Bạn nghĩ mình có đi đến cùng không?

Đáy biển tuy sâu nhưng người ta vẫn lặn tới được. Đến lúc này, tôi chịu đứng ra lên tiếng để dành lại sự công bằng cho mình thì dĩ nhiên tôi khẳng định mình không phải là "con kiến".

Một nickname nào đó đem sách của tôi bán trên đó thì cũng phải có người tổ chức, cộng tác... để cho phép lưu hành trên Apple chứ. Nói Apple như là một cái chợ, họ không chịu trách nhiệm thì vô lý quá vì họ mở một cái cổng mà cái cổng đó nằm trên trang của họ, kinh doanh để thu lợi nhuận thì cũng phải có sự quản lý rõ ràng.

Có thể họ không chịu trách nhiệm thì họ cũng phải lên tiếng ở một khía cạnh khác. Tôi đủ tự tin để đi đến cùng vụ kiện này. Tôi cần một tiếng nói chung để kêu gọi, lấy lại sự công bằng từ những ai từng bị xâm phạm bản quyền như tôi. Nên tôi lên tiếng trên báo chí trước hết là muốn tìm sự ủng hộ.

Hiện tại luật sư của tôi ở VN sẽ gởi đơn đến Apple, trong vòng 10 ngày nếu không có sự trả lời, tôi sẽ thuê một luật sự bên Mỹ đến làm việc thẳng với hãng bên đó. Tôi không ngại bỏ thời gian và tiền bạc để đi đến cùng vụ kiện này.

Hơn 200 trang của Sợi xích là bi kịch của một cô gái trẻ lấy phải người chồng bị bất lực trong tình dục. Dù hai người yêu nhau nhưng vì không chịu nổi những khao khát bản năng rất đàn bà, cô đã ngoại tình và điều này dằn vặt cô đến mức phải tìm đến cái chết.

Lê Kiều Như tiết lộ trong quá trình sáng tác, nhiều lúc cô như “nhập đồng” vào nhân vật. Nhất là khi viết những trường đoạn nói về khao khát xác thịt của nhân vật nữ chính, Kiều Như gần như có chung cảm xúc với nhân vật.

 Thu Thủy
(thực hiện)

>> Dàn người mẫu Next Top Model hội tụ trong sự kiện toàn chân dài
>> Trương Nam Thành: Ngô Kiến Huy sẽ là quán quân Bước nhảy Hoàn vũ 2013
>> Yến Trang, Lan Phương, Ngô Kiến Huy - Ai đăng quang Bước nhảy Hoàn vũ 2013?
>> Lý Nhã Kỳ "hội kiến" Paris Hilton bên lề liên hoan phim Cannes
>> Sau scandal "lộ hàng" Hoa hậu Ngọc Hân diện vest công sở đi sự kiện
>> Mẹ của con trai Ngô Kiến Huy "lột xác" trong bộ ảnh mới
>> Ngô Kiến Huy thường xuyên bị bạn nhảy... "bạo hành
>> Tranh cãi về hotboy "kiến nghị" mỗi người chỉ cần học đến lớp 9
>> Thanh Thảo mua đất để dành cho con trai Ngô Kiến Huy
>> Hà Anh tay trong tay cùng bạn trai ngoại quốc dự sự kiện
>> Vua nhạc sến" Ngọc Sơn diện đồ rất ngầu dự sự kiện từ thiện

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.