Lê Thu Thuỷ, cô gái Việt đã làm cho Liên hoan phim Mỹ - Deauville xúc động

23/12/2005 11:07 GMT+7

Lê Thu Thủy, cô gái Việt Nam, 22 tuổi, với vai nữ chính của bộ phim “Nạn nhân chiến tranh” (của nhà điện ảnh Mỹ Brian De Palma), chị cùng đóng với Micheal Fox và Sean Penn đã gây một cảm xúc lớn, đầu tiên tại liên hoan phim Mỹ ở Deauville (Pháp) qua buổi chiếu tối 2/9 vừa qua. Bộ phim khai mạc liên hoan lần này.

Đạo diễn đã dựa theo một câu chuyện có thật, để xây dựng bộ phim này. Trong cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, có 4 lính Mỹ đã bắt cóc, hãm hiếp rồi giết chết một thiếu nữ Việt Nam. Một trong những đồng đội của họ sau đó đã tố cáo họ trước pháp luật. Phim đã gây một phản ứng rất dữ dội trong một số hội cựu chiến binh ở Mỹ.

Brian De Palma đã bỏ nhiều tháng để đi tìm nhân vật nữ chính, các mẫu người mà ông chọn lựa ở Los Angeles, San Francisco, New York, London không đạt ý muốn. Ông tự hỏi: “Tại sao không tìm ở nước Pháp!”. Và: “Trong một tiệm ăn Việt Nam ở Quận 13 (Paris), tôi (tức Lê Thu Thủy) vô tình để mắt tới một đoạn rao vặt, cần tìm một thiếu nữ châu Á, để đóng một bộ phim của ông Brian De Palma. Đã từ lâu, tôi đã mê Những người không thể mua chuộc (The Incorruptables) của ông ta. Tôi tự nhủ đây sẽ là một dịp tuyệt vời để gặp ông”.

Ba ngày trước khi bay sang Thái Lan, nơi quay phim, Thu Thủy mới biết cô sẽ thủ vai nữ chính cùng với các diễn viên gạo cội Sean Penn và Micheal Fox. Thế nhưng, khi đọc kịch bản, chị thiếu một chút nữa là cô chối bỏ tất cả: “Có một cảnh mà tôi phải đóng khỏa thân, nhưng may quá, chuyện đó cũng chẳng thành vấn đề. Brian đã hiểu và đã cho đóng thay vai của tôi trong đoạn đó”.

Bốn tháng quay thật khó khăn đối với một người bước đầu vào nghề: “Ngày nào tôi cũng đến trường quay, ăn mặc và hóa trang như cô Oanh, nhân vật của tôi, trong bộ quần áo rách rưới, mình đầy máu và vết thâm tím. Chỉ trong vòng một tuần lễ, tôi đã cảm thấy thực sự đi vào nhân vật của mình: ô uế, mất hết phẩm giá. Tôi chẳng còn chút nào ngơi để nghĩ tới bản thân nữa. Tôi nghĩ rằng điều đó đã giúp tôi thành công. May mắn thay, Brian, Sean và Micheal đã hết sức thông cảm với tôi, một người mới vào nghề”.

Lê Thu Thủy lớn lên ở Việt Nam cho tới năm lên 8: “Tôi sống ở Sài Gòn với cha mẹ và 9 anh chị em. Chiến tranh, đối với tôi, chỉ là những tiếng đại bác xa xôi. Ngày 30/04/1975 cha tôi đã mang tôi, đứa con gái nhỏ nhất trong gia đình, đi theo ông di tản. Mãi 10 năm sau, mẹ tôi mới gặp lại chúng tôi ở California”.

Thán phục về khả năng nghệ thuật của Thu Thủy, ông Brian De Palma khuyến khích cô tiếp tục con đường điện ảnh. Nhưng cô còn do dự. Cô đang còn phải theo học ở Trường đại học Crésil (Paris) để trở thành một giáo viên tiếng Anh. Lấy chồng từ tháng 12 năm ngoái: “Anh là một sinh viên Y Khoa, cũng người Việt Nam”.

Jean Pierre Lacome

Hoàng Hưng - lược dịch từ Journal Du Manche 3/9/1989
(TN 17/9/1989)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.