Lễ tốt nghiệp đặc biệt dành cho nữ sinh có mẹ sắp qua đời

28/06/2017 13:53 GMT+7

Ước nguyện cuối đời của bệnh nhân ung thư Patricia Parrotte là được nhìn thấy con gái Samantha tốt nghiệp. Khi biết điều này, ngôi trường Samantha đang học đã tổ chức lễ tốt nghiệp đặc biệt để thỏa ước nguyện cho mẹ cô.

Nữ sinh Samantha Parrotte trong lễ tốt nghiệp đặc biệt tại bệnh viện - Ảnh chụp màn hình Daily Mail

Bà Parrotte bị chẩn đoán mắc ung thư vú vào tháng 11.2016. Sau thời gian điều trị, bác sĩ thông báo với gia đình là bà Parrotte không thể qua khỏi, theo Daily Mail.
Khi biết bà Parrotte có thể sẽ không còn sống đến lúc con gái tốt nghiệp, Trung tâm Kỹ thuật Champlain Valley ở bang New York (Mỹ), trường Samantha đang học, đã chấp nhận tổ chức lễ tốt nghiệp đặc biệt dành riêng cho cô. Lễ tốt nghiệp được tổ chức ngay trong bệnh viện vào ngày 7.6.
Gia đình đã đăng đoạn video ghi lại buổi lên Youtube. Đoạn phim đã khiến nhiều người cảm động. Ngoài mắc bệnh ung thư, bà Parrotte còn mắc một loại bệnh tự miễn dịch hiếm gặp, khiến hệ miễn dịch bị rối loạn và quay ra tấn công lại chính các tế bào của cơ thể.
“Việc học thực sự đã rất khó khăn với em”, Samantha nói với trang WIS-TV. Ông Todd Parrotte, bố Samantha, cho biết cuộc sống gia đình lao đao khi vợ ngã bệnh. Bà Parrotte đã trải qua rất nhiều lần hóa trị, cắt bỏ vú và những hình thức điều trị khác nhưng cuối cùng đều vô vọng.

Thậm chí, khi thấy con gái quá vất vả, ông Todd đã có lần khuyên con nên tạm nghỉ học. Tuy nhiên, Samantha vẫn kiên trì đến lớp.
Hơn thế nữa, ngoài tấm bằng, nữ sinh đã giành được giải thưởng học sinh xuất sắc với chương trình mà cô đang theo học. Hai ngày sau khi chứng kiến con gái tốt nghiệp, bà Parrotte đã qua đời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.