Lê Văn Duẩn giữ vững áo xanh

19/04/2012 16:47 GMT+7

(TNO) Sau 5 chặng “ẩn mình”, các cua-rơ mạnh bắt đầu lên tiếng ở chặng 6 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM lần thứ 24 - 2012 từ Quảng Ngãi đi Bình Định.

(TNO) Sau năm chặng “ẩn mình”, các cua-rơ mạnh bắt đầu lên tiếng ở chặng 6 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM lần thứ 24 - 2012 từ Quảng Ngãi đi Bình Định diễn ra hôm nay, 19.4.

>> Đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM 2012: Lê Nguyệt Minh gặp nạn
>> Cua-rơ gian truân vượt đèo
>> Lê Văn Duẩn thắng chặng giành áo xanh  

 
Cua-rơ Lê Văn Duẩn (đầu tiên bên phải) về nhất chặng 6 - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Đây là chặng đấu có cự ly khá dài, 179 km, các vận động viên lại đua dưới tiết trời nắng gắt, nên hầu hết đều mệt mỏi khi về đến đích. Đoạn đường khá dài cũng là lý do khiến các cuộc bứt phá đều không thành công, vì thế các cua-rơ phải giải quyết thắng thua bằng cú nước rút ở đích đến tại thành phố Quy Nhơn.

Với việc tung nước rút rất tốt, Lê Văn Duẩn của đội Bảo vệ thự vật Sài Gòn đã qua mặt Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp) và các đối thủ khác để về đầu ở chặng 6. Thành tích của Duẩn là 4 giờ 43 phút 38 giây, tốc độ trung bình 37,866km/h. Đỗ Tuấn Anh về nhì và Phan Thanh Điền (Bảo vệ thực vật An Giang) về hạng ba.

Chiến thắng ở chặng này, giúp Lê Văn Duẩn dẫn điểm áo xanh với 67 điểm, bỏ xa đồng đội Mai Nguyễn Hưng đến 13 điểm.

 
Chặng 6 từ Quảng Ngãi đi Bình Định có chiều dài 179 km - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Phát biểu ngay khi về đến đích Lê Văn Duẩn nói: “Tôi nỗ lực thắng chặng này để tặng cho em trai Lê Nguyệt Minh. Tôi hy vọng em tôi sẽ sớm bình phục để trở lại đường đua”.

Ở giải áo vàng, cua-rơ Đinh Quốc Việt (Vinamit TP.HCM) tiếp tục nắm giữ với thành tích 14 giờ 49 phút 36 giây. Mai Nguyễn Hưng tạm xếp nhì và Phan Thanh Điền tạm xếp hạng ba.

Đội đua Quân khu 7 tiếp tục dẫn đầu giải đồng đội với thành tích 44 giờ 31 phút 15 giây, hơn đội Bảo vệ thực vật An Giang xếp nhì 7 giây.

Quang Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.