1
Nhạc sĩ Lê Xuân Thọ, tác giả ca khúc Con cò bé bé, đã bước sang tuổi 80, nhưng ông vẫn nhớ như in những kỷ niệm và cảm xúc khi viết nên bài hát được hầu hết trẻ em Việt Nam thuộc từ tấm bé.
1
Phải hỏi vậy thôi, chứ ngư dân thì làm sao hết khổ, muôn đời vậy!
0
Anh Võ Mạnh Tuấn (27 tuổi, giảng viên Trường Trung cấp nghề Kon Tum), người đi bộ xuyên Việt để kêu gọi ủng hộ chương trình “Tiếp bước đến trường, vững chí ra khơi” vừa ra thăm đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) sau chặng đường 33 ngày đi bộ xuyên Việt.
0
Thị xã An Nhơn (Bình Định) vốn có nhiều làng nghề nổi tiếng, nổi trội hơn hẳn là làng nghề đúc đồng ở khu vực Bằng Châu (P.Đập Đá). Nhưng bây giờ, may mắn lắm mới gặp được người còn giữ… đồ nghề đúc đồng.
0
Từ một làng làm cốm sầm uất, bây giờ thôn An Lợi (P.Nhơn Thành, TX.An Nhơn, Bình Định) bặt dần tiếng lách tách, vắng dần hương mật làm cốm.
0
(TNO) Ngày 3.1, thượng tá Trần Ngọc Danh, Phó trưởng Công an huyện Phú Hòa (Phú Yên), cho biết đã tìm thấy xác cụ ông mất tích từ gần 1 tháng qua.
0
Ngày 27.12, thượng tá Trần Ngọc Danh, Phó trưởng công an H.Phú Hòa (Phú Yên), cho biết cơ quan chức năng và gia đình vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cụ ông bị mất tích bí ẩn từ hơn nửa tháng qua.
0
Người Jarai ở làng Chuết thuộc P.Thắng Lợi, TP.Pleiku (Gia Lai) sẽ phải kiêng tắm một thời gian, nếu chẳng may bạn đời của mình mất đi.
0
Ngày 15.12, Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Tỉnh đoàn Bình Định đã trao quà cho người dân và thanh thiếu nhi tại thị trấn Phú Phong, H.Tây Sơn (Bình Định) - nơi bị thiệt hại trong đợt lũ vừa qua.
0
Người Bana ở xã Sơ Pai, huyện K’Bang (Gia Lai) có một tập tục rất “độc” và không kém phần nguy hiểm, đó là tự đâm dao vào đùi và đập đầu vào tường để thương tiếc người vừa về với Yàng.
0
Ngày 20.11, đoàn công tác của T.Ư Đoàn do anh Nguyễn Long Hải, Bí thư T.Ư đoàn dẫn đầu, đã đến thăm hỏi, tặng quà một số giáo viên và học sinh các huyện Tây Sơn, Tuy Phước và TX.An Nhơn (Bình Định) bị thiệt hại nặng trong cơn lũ lịch sử vừa qua (ảnh).
0
Thiên Ấn (ở xã Tịnh Ấn, H.Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) là một trong những ngôi cổ tự nổi tiếng của nước ta, nằm trên đỉnh núi cùng tên.
0
Chùa Hang là tên dân gian thường gọi của Thiên Sanh Thạch tự (còn có tên chữ là Thạch Cốc), nằm ở lưng chừng núi Chùa thuộc thôn Hội Khánh, xã Mỹ Hòa, H.Phù Mỹ (Bình Định). Tương truyền ở đó có hai con đường để lên trời và xuống âm phủ.
1
Trên đỉnh núi Thình Thình có ngôi chùa cùng tên. Gần một thế kỷ từ ngày khởi dựng đến nay, chùa vẫn 'cô đơn' với những điều kỳ lạ…
0
Những dấu tích dù đã mai một ít nhiều theo thời gian, nhưng chuyện về kho báu bị yểm bùa của người Hời vẫn còn như mới trong tâm trí nhiều bậc cao niên ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).
0
Không còn nhiều người ở thôn Phú Liên (xã An Phú, TP.Tuy Hòa, Phú Yên) nhớ về những câu chuyện xung quanh hang Hổ, cách đó không xa.
0
Nằm bên cạnh QL1A, chùa Đá Trắng (ở xã An Dân, H.Tuy An, Phú Yên) ngày nay vẫn còn lưu truyền nhiều câu chuyện vừa mang tính lịch sử, lại vừa nhuốm màu tâm linh.
0
(TNO) TAND TP.Phan Thiết sáng nay 4.10 đưa ra xét xử sơ thẩm (lần 2) vụ kiện hành chính do ông Lê Xuân Thọ (P.Phú Thủy) và bà Lê Thị Phương Anh (P.Lạc Đạo, TP.Phan Thiết) đứng đơn khởi kiện UBND TP.Phan Thiết.
0
Ngày 24.3, Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội đã trao giải thưởng văn học - nghệ thuật thủ đô năm 2010 cho 20 tác phẩm, gồm 2 tác phẩm sân khấu: Tình sử ngàn năm - kịch nói (tác giả Nguyễn Quang Lập; đạo diễn Doãn Hoàng Giang); Cao Bá Quát - chèo (đồng tác giả Phạm Quang Long - Huy Thịnh; đạo diễn Doãn Hoàng Giang); 2 tác phẩm âm nhạc: ca khúc Hà Nội của tôi của Văn Dung, phổ thơ Hoàng Kim Dung; ca khúc Ngàn năm Thăng Long - Hà Nội của Lê Xuân Thọ.