Leicester - M.U: 'Quỷ đỏ' tự tin xua quân vào hang 'Cáo'

26/07/2020 17:47 GMT+7

Một trận cầu không khoan nhượng sẽ diễn ra tại sân King Power vào 22 giờ ngày 26.7 (theo giờ VN), khi Leicester đón tiếp M.U trong trận “chung kết” cho một vị trí trong top 4.

M.U chỉ cần không thua Leicester ở trận đấu cuối cùng của Premier League mùa giải 2019-2020 là sẽ bảo đảm cho mình một vị trí trong top 4. Trong khi đó, Leicester buộc phải thắng để tự quyết số phận của mình bởi nếu chỉ kiếm được một điểm, “Bầy cáo” cần phải cầu mong cho Chelsea bại trận trước Wolverhampton ở trận đấu diễn ra cùng giờ. Đó là những lý do khiến ngươi ta tin rằng cuộc chiến tại sân King Power vào đêm nay sẽ hấp dẫn và quyết liệt cho đến cùng.

“Vẫn có cơ hội vượt qua M.U”

Để rơi vào tình cảnh này, Leicester chỉ có thể tự trách mình, bởi từ thế liên tục chiến đấu với Man City để giành vị trí thứ hai, “Bầy cáo” bỗng dưng sa sút trong thời gian gần đây để rồi bây giờ phải đối mặt với nguy cơ không giành được suất dự Champions League mùa tới. Chính xác hơn, thầy trò HLV Brendan Rodgers từng bỏ xa Chelsea và M.U đến 8 và 14 điểm theo thứ tự tương ứng ở vòng 24 nhưng giờ đây họ đang kém 2 đối thủ trực tiếp này một điểm trước vòng đấu cuối cùng.
Rõ ràng Leicester đang đi khập khiễng trên đường mà theo HLV Rodgers, nguyên nhân là do “chúng tôi đã thật sự không may khi mất một số cầu thủ hay nhất ở giải đấu này” như Ricardo Pereira, Ben Chilwell và James Maddison vì chấn thương. Càng đáng lo hơn khi trung vệ Caglar Soyuncu bị treo giò vì lãnh thẻ đỏ trực tiếp trong trận gặp Bournemouth. Một hàng phòng ngự chắp vá vừa tan tác trước Tottenham (0-3) thì liệu có thể đứng vững khi đối mặt với M.U?
HLV Rodgers đã cố gắng phân biệt rằng “chúng tôi muốn tham dự Champions League” trong khi với một CLB như M.U thì “cần phải có mặt ở Champions League” để cho thấy “Quỷ đỏ” sẽ phải đối măt với sức ép nhiều hơn so với “Bầy cáo” của ông. Thế nên, dù “sẽ phải đọ sức với một trong những siêu quyền lực của bóng đá thế giới” nhưng Leicester vẫn “có cơ hội vượt qua họ và lọt vào Champions League”.
Để có thể làm được điều đó trong hoàn cảnh hàng phòng ngự chắp vá của Leicester khó có thể giữ sạch mành lưới, HLV Rodgers sẽ phải dựa rất nhiều vào những pha phản công thần tốc thông qua tốc độ của Jamie Vardy khi tiền đạo này đang hướng đến mục tiêu giành danh hiệu Vua phá lưới của Premier League mùa này.

Không chơi cho một trận hòa

M.U (áo đỏ) sẽ không đến sân King Power để chơi cho một kết quả hòa

AFP

Đó sẽ là mối đe dọa thường trực trước khung thành của M.U, nhất là khi cặp trung vệ Harry Maguire - Victor Lindelof của họ chưa bao giờ được đánh giá cao về tốc độ. Và điều càng đáng lo hơn là khi dấu hiệu mệt mỏi đã bắt đầu bộc lộ thì đôi chân của họ càng dễ phạm sai lầm hơn. Đó là chưa kể HLV Ole Gunnar Solskjaer còn khẳng định rằng đội bóng của ông sẽ không đến sân King Power để chơi cho một kết quả hòa.
Ông nói: “Chúng tôi đã tạo cho mình một cơ hội tốt ở Champions League vào năm tới nhưng chúng tôi không thể nghĩ về kết quả, chúng tôi chỉ cần trình diễn ở trình độ đủ cao và đạt được kết quả. Chúng tôi muốn giành được vị trí này và chúng tôi muốn chơi và thống trị - đánh bại họ”. Dù vậy, HLV người Na Uy cũng cảnh báo các học trò rằng “một sự mất tập trung” trước Leicester sẽ có thể khiến M.U phải trả một cái giá rất đắt, ít nhất là 50 triệu bảng cho việc không giành được suất dự Champions League mùa tới.
Tất nhiên, HLV Solskjaer sẽ phải sử dụng đội hình mạnh nhất, với 11 cái tên mà người hâm mộ đã thuộc lòng, dù họ đã có dấu hiệu mệt mỏi trong thời gian gần đây. Ông không thể thực hiện bất kỳ sự thay đổi nào ở một trận đấu quan trọng như thế này nếu không rơi vào tình trạng bất khả kháng.
Ông tin rằng “chúng tôi có đủ năng lượng trong 90 phút, tôi chắc chắn như vậy - 90 phút cộng thêm khi có thời gian chấn thương”. Nếu đó là sự thật, và nếu hàng phòng ngự của họ không phạm phải những sai lầm như trong thời gian gần đây, thì ít nhất M.U cũng sẽ tránh được thất bại để rời sân King Power với tấm vé dự Champions League mùa tới trong tay.
Tình hình nhân sự
Leicester: Daniel Amartey, Ricardo Pereira, Ben Chilwell và James Maddison đều vắng mặt vì chấn thương trong khi Caglar Soyuncu bị treo giò.
M.U: Phil Jones, Axel Tuanzebe và Eric Bailly đều vắng mặt vì chấn thương.
 
Lịch sử đối đầu
- Leicester và M.U đã gặp nhau 27 lần ở Premier League, Leicester thắng 2 trận, M.U thắng 18.
- Trong 13 lần đón tiếp M.U trên sân nhà ở Premier League, Leicester thắng 1, hòa 4 và thua 8.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.