LHQ xem xét bổ nhiệm "đại sứ vũ trụ"

28/09/2010 10:16 GMT+7

Nếu người ngoài hành tinh thực sự đến trái đất, họ sẽ không bao giờ cảm thấy “bơ vơ” vì Liên Hiệp Quốc đã chuẩn bị sẵn một đại sứ không gian để đón tiếp họ.

Ứng viên hàng đầu cho vị trí đại sứ không gian đầu tiên là bà Mazlan Othman, một nhà vật lý học thiên thể người Malaysia và hiện là người đứng đầu Văn phòng LHQ về những vấn đề ngoài không gian (Unoosa). 

Theo người phụ nữ 58 tuổi này, việc khám phá hàng trăm hành tinh khác trong thời gian qua cho thấy khả năng phát hiện cuộc sống ngoài trái đất ngày càng cao hơn. Do đó, con người cần phải sẵn sàng tiếp đón người ngoài hành tinh.
 
Ý tưởng biến Unoosa thành cơ quan “tiếp tân” với vũ trụ đang được tranh luận bởi các ủy ban cố vấn khoa học của LHQ. Nếu được hậu thuẫn, ý tưởng sẽ được gửi đến Đại hội đồng LHQ.
 
Trước đó không lâu, vào tháng 4 qua, giáo sư danh tiếng Stephen Hawking cảnh báo người ngoài hình tinh có thể không thân thiện như con người hy vọng. Người ngoài hành tinh có thể không thân thiện và sẽ thuộc địa hóa Trái Đất
 
Nhà khoa học 68 tuổi này hình dung người ngoài hành tinh có thể đến trên những con tàu khổng lồ, tìm cách thuộc địa hóa Trái Đất để chiếm đoạt tài nguyên.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.