Liêu Hà Trinh: Tôi từng là nạn nhân của 'anh hùng bàn phím'

12/05/2021 19:00 GMT+7

Bộ ảnh mới của Liêu Hà Trinh không chỉ chuyển tải quan điểm riêng nữ MC mà còn là những nỗi niềm chung của các cá nhân dùng mạng xã hội , đang phải tiếp nhận nhiều luồng ý kiến tiêu cực từ những 'anh hùng bàn phím'.

MC Liêu Hà Trinh vừa thực hiện bộ ảnh mang tên Comments, với ý tưởng từ những nỗi sợ nôm na từ câu rap của Đen Vâu: “Ở trong rừng an toàn hơn là ở trên mạng. Một mình vẫn tốt hơn là mất thêm bạn"

Ảnh: Hà Trần Nhã Uyên

Thông qua bộ ảnh này, nữ MC 8X mong rằng giữa tình hình mạng xã hội đang phát triển mạnh mẽ như hiện nay, mọi người có thể cùng nhau xây dựng một thế giới ảo văn minh, có thể cảm thông và chia sẻ nhiều hơn là những bình luận, tiêu cực ác ý làm nhau đau

Ảnh: Hà Trần Nhã Uyên

Bản thân là người làm nghệ thuật đồng nghĩa với việc là người của công chúng, MC Liêu Hà Trinh tâm sự rằng cô cũng có đôi lần bị tác động ít nhiều từ lời phán xét của người dùng mạng xã hội. Tuy nhiên, hiện tại người đẹp khẳng định: "Những nhát dao bằng ngôn ngữ đó không còn sát thương tôi sâu đậm như ngày trước. Bởi lẽ tôi đã học được một phần sự đi lùi của bạch tuộc và sự bắt buộc đổi màu của tắc kè để ẩn mình"

Ảnh: Hà Trần Nhã Uyên

Liêu Hà Trinh nói rằng đã từ lâu cô không cho mình là nghệ sĩ, để không dễ nhạy cảm hay tổn thương trước những cay độc của đám đông. Nữ MC ví von rằng đôi khi sự lựa chọn dễ nhất là hóa thân thành một con ma nơ canh có da thịt

Ảnh: Hà Trần Nhã Uyên

Thông qua bộ ảnh, Én vàng 2016 muốn chia sẻ quan điểm cách dùng mạng xã hội của bản thân, hi vọng sẽ lan tỏa được điều tích cực đến nhiều người. "Đừng vội vàng suy nghĩ bởi cá nhân thẳng tính mà hời hợt biến chiếc bàn phím thành “hung khí” là những con dao phóng ra lao thẳng vào đối tượng trước mặt", cô nói  

Ảnh: Hà Trần Nhã Uyên

Ngoài ra, từ chính những thông điệp muốn truyền tải và gửi gắm thông qua bộ ảnh này, MC Sức sống thanh xuân mong muốn mọi người có thể dành sự thấu hiểu cho nhau trước khi nhận xét hay bình luận bất kỳ điều gì để tránh gây tổn thương nhau

Ảnh: Hà Trần Nhã Uyên

“Nhìn lại quãng đường mình từng qua, bản thân cũng đã đôi lần vấp phải những lời miệt thị, dè bỉu kể cả những thêu dệt được phóng đại, phồng thổi để rồi càng ngày càng đẩy mình rời xa chính mình chỉ vì e sợ những bình luận đầy ác ý ngoài kia. Cũng vì lẽ đó, tôi chỉ mong mỗi ngày thức dậy mình đủ sáng suốt để nhận thức và thấu hiểu những gì đang diễn ra xung quanh mà mở lòng yêu thương hơn là phê phán", Liêu Hà Trinh trải lòng

Ảnh: Hà Trần Nhã Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.