
Lính trẻ 'thử lửa'
K’Di (21 tuổi) nhà ở thôn 4, xã Đinh Trang Thượng, H.Di Linh (Lâm Đồng). Sau khi tốt nghiệp THPT, K’Di xung phong đi nghĩa vụ quân sự.
K’Di (21 tuổi) nhà ở thôn 4, xã Đinh Trang Thượng, H.Di Linh (Lâm Đồng). Sau khi tốt nghiệp THPT, K’Di xung phong đi nghĩa vụ quân sự.
Cùng với nhiệm vụ tuần tra, canh giữ biên cương, các chiến sĩ biên phòng còn xóa mù chữ ở buôn làng, giúp người dân có cơ hội tiếp cận tri thức.
Ở Lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân (Lữ đoàn 189), cán bộ chiến sĩ không chỉ được trang bị kiến thức làm chủ vũ khí - khí tài hiện đại, mà còn được chăm sóc bằng những “món ăn tinh thần” đặc biệt, sát với hoạt động thực tiễn của bộ đội.
Gần 6 tháng qua, với nhiều cố gắng, Ban Chỉ huy quân sự huyện đảo Kiên Hải (Kiên Giang) đã nuôi thành công bước đầu đàn vịt biển hơn 500 con, đang phát triển tốt, trọng lượng gần 3 kg/con.
“Đừng có lì...!”, nghe tiếng quát của chàng lính trẻ Ta Ngo Na, cả 4 chú ngựa vội nhảy lồng lên, không dám bén mảng tới gần nương rẫy của đồng bào và chạy sang thảm cỏ bên rìa núi Ga Ri (Quảng Nam).
(TNO) Trung úy Trần Đại Dương là một trong hai người lính trẻ có thành tích xuất sắc của đồn biên phòng Cô Tô nằm trên hòn đảo tiền tiêu Cô Tô, Quảng Ninh.
(TNO) Đoàn công tác của Lữ đoàn Trường Sa (đi tuyến giữa) đến điểm đầu tiên là đảo Đá Lớn B chậm gần một ngày so với kế hoạch ban đầu vì thời tiết xấu.
Những chiến sĩ ở Cụm cơ động chó nghiệp vụ 4 (thuộc Trường trung cấp 24, Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng) có một công việc hết sức đặc biệt, đó là luyện khuyển.
Mặc dù Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC 52) tỉnh Quảng Bình mới thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 9.2010 nhưng đã xuất sắc phá nhiều vụ án, bắt nhiều kẻ phạm tội lẩn trốn ra trước ánh sáng pháp luật.
Nhiều bạn trẻ đã có dịp đặt chân đến từng đảo, nhà giàn ở Trường Sa, thấu hiểu sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ, và tình yêu Tổ quốc trong họ ngày một lớn dần.
Trên thao trường nắng gió, những chiến sĩ trẻ ở Trung đoàn bộ binh 43 (đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân) thuộc Sư đoàn chủ lực 395, Quân khu 3 luôn miệt mài luyện tập các bài tập về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, với cường độ cao và nghiêm túc.
Chứng kiến binh nhất Lò Văn Nhật (Đại đội thông tin 18 – Trung đoàn 335, Quân khu 4), người dân tộc Thái, quê ở Bản Giàng (Lang Chánh - Thanh Hóa), cùng đồng đội khênh chiếc ti vi chuẩn bị về phép làm quà cho gia đình, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên.
Hòn Tranh, một hòn đảo nhỏ nằm sát với Phú Quý (Bình Thuận), cách Phan Thiết chừng 60 hải lý. Nơi đây, có những người lính hải quân trẻ, ngày đêm vững chắc tay súng bảo vệ vùng trời, vùng biển của Tổ quốc.