Liverpool lại qua mặt Man City, Arsenal lỡ cơ hội bứt phá

22/04/2019 06:46 GMT+7

Trong khi Liverpool cho thấy quyết tâm trong cuộc đua vô địch bằng chiến thắng 2-0 trên sân Cardiff thì Arsenal lại bỏ lỡ cơ hội bứt phá ở cuộc đua top 4 Premier League khi để thua Crystal Palace 2-3 ngay trên sân nhà.

Đêm qua, Liverpool hành quân đến sân Cardiff trong trận đấu ở vòng 35 Premier League. Đây là trận đấu mà "Lữ đoàn đỏ" buộc phải thắng nếu muốn tiếp tục theo đuổi Man City bởi đội bóng nhà giàu nước Anh đã thắng Tottenham trong trận đấu sớm nhất vòng này.
Dù vậy, Liverpool khởi đầu trận đấu khá chậm chạp. Các học trò của HLV Jurgen Klopp không tạo được cơ hội ghi bàn rõ ràng nào trước hàng thủ chặt chẽ của Cardiff và bước vào giờ nghỉ giữa 2 hiệp với tỷ số 0-0.
Phải đến phút 57, Liverpool mới phá vỡ được thế bế tắc. Trent Alexander-Arnold thực hiện pha đá phạt góc đưa bóng đi tầm thấp vào vùng cấm địa đến vị trí của Georginio Wijnaldum và cầu thủ người Hà Lan đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.
Sau khi có bàn thắng, Liverpool cũng phải chịu nhiều sức ép khi Cardiff phản kháng mạnh mẽ. Sean Morrison khiến người hâm mộ đội khách thót tim với pha đánh đầu chệch khung thành.
Milner ghi bàn từ chấm phạt đền ấn định chiến thắng cho Liverpool Reuters
Tuy nhiên, đến khoảng thời gian cuối trận, Liverpool được hưởng một quả phạt đền khi Morrison phạm lỗi với Mohamed Salah trong vùng cấm địa. Cầu thủ vào thay người James MIlner thực hiện thành công cú sút từ cự ly 11m, ấn định chiến thắng cho "Lữ đoàn đỏ".
Với chiến thắng này, Liverpool trở lại ngôi đầu bảng khi có 88 điểm, hơn 2 điểm so với Man City. Dù còn 1 trận chưa đấu nhưng giờ đây áp lực đối với thầy trò Pep Guardiola là rất lớn khi họ phải đối đầu với đội bóng cùng thành phố M.U trong trận đấu bù vào giữa tuần này.
Aubameyang ghi bàn nhưng Arsenal vẫn phải nhận thất bại Reuters
Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, Arsenal đã gây thất vọng khi phải nhận thất bại 2-3 trên sân nhà trước Crystal Palace.
Trước đối thủ thi đấu thoải mái do không còn mục tiêu gì, các "Pháo thủ" đã phải rượt đuổi tỷ số một cách nhọc nhằn nhưng cuối cùng cũng trắng tay. Christian Benteke mở tỷ số cho Crystal Palace ở phút 17 và mãi đến phút 47, Mesut Ozil mới san bằng được tỷ số cho Arsenal.
Dù vậy, hàng thủ của đội chủ sân Emirates tiếp tục thi đấu lỏng lẻo, để cho Wilfried Zaha và James McArthur ghi 2 bàn ở các phút 61 và 69. Pierre-Emerick Aubameyang gỡ lại 1 bàn cho Arsenal ở phút 77 nhưng trong khoảng thời gian còn lại, Crystal Palace đã đóng chặt khung thành để bảo toàn thắng lợi.
Với trận thua này, Arsenal tiếp tục đứng thứ 4 với 66 điểm. Tuy nhiên, các "Pháo thủ" đã bỏ lỡ cơ hội qua mặt Tottenham (67 điểm) để bứt phá trong cuộc đua top 4.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.