Lo cho xe đạp TP.HCM

02/05/2012 03:02 GMT+7

Hòa trong niềm vui chiến thắng giải áo xanh tại Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM vừa kết thúc, các cua rơ đội Bảo vệ thực vật Sài Gòn (BVTVSG) lại đối mặt với nỗi lo mới trong thời gian tới.

Hòa trong niềm vui chiến thắng giải áo xanh tại Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM vừa kết thúc, các cua rơ đội Bảo vệ thực vật Sài Gòn (BVTVSG) lại đối mặt với nỗi lo mới trong thời gian tới.

Trước đây, Công ty BVTVSG tài trợ 2 tỉ đồng/năm cho đội, nhưng do tình hình suy thoái kinh tế nên đơn vị này tuyên bố trước giải Cúp Truyền hình là rút tài trợ xuống chỉ còn mức 500 triệu đồng/năm và trả đội đua về Sở VH-TT-DL TP.HCM. HLV Đỗ Thành Đạt cho biết: “Do thiếu kinh phí nên đội đua không được chuẩn bị kỹ trước giải. Muốn duy trì thành tích, các VĐV xe đạp phải được tập luyện thường xuyên. Chúng tôi lo lắng cho tương lai của VĐV bởi nếu không được đầu tư và có chế độ thỏa đáng, đội có nguy cơ tan rã”.

Lo cho xe đạp TP.HCM 
Mai Nguyễn Hưng và Lê Văn Duẫn, 2 tài năng của xe đạp TP.HCM cần được đầu tư tốt hơn - Ảnh: Khả Hòa

Trưởng bộ môn xe đạp Ngô Quang Vinh chia sẻ: “Hiện chúng tôi đang xúc tiến tìm kiếm nguồn tài trợ giúp đội vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Xe đạp TP.HCM đang sở hữu lứa cua rơ tài năng như Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẫn, Lê Nguyệt Minh… không thể để họ mai một chỉ vì thiếu kinh phí”. Ông Mai Bá Hùng, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL TP.HCM, khẳng định: “Chúng tôi không thể để đội xe đạp tiêu biểu của TP.HCM rơi vào hoàn cảnh xấu. Trong thời gian phối hợp với liên đoàn tìm tài trợ, trước mắt Sở vẫn sẽ đầu tư bằng khả năng của mình để duy trì phong độ và sức mạnh của đội”.

Hoàng Quỳnh

>> Bùi Minh Thụy đoạt áo vàng chung cuộc
>> Nỗ lực "xé" áo vàng bất thành
>> Mai Nguyễn Hưng quyết thực hiện mơ ước của thầy
>> Mai Nguyễn Hưng vẫn nắm chắc áo vàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.