Loạn giữ xe cận Tết - Bài 1: “Không gửi thì biến!”

15/01/2009 00:14 GMT+7

Tết Kỷ Sửu sắp đến, lòng lề đường khu trung tâm TP.HCM đang được lực lượng quản lý đô thị kiểm soát khắt khe. Người ta không thể để chiếc xe máy đậu đâu đó trên vỉa hè để mua sắm, mà phải tìm chỗ gửi. Và những hệ lụy từ tình trạng “xe nhiều bãi ít” ở TP.HCM càng trở nên nghiêm trọng dịp cận Tết... Nghe đọc bài

Không nhậu thì... lấy xe ra

Những ngày này, khu trung tâm TP.HCM đèn hoa rực rỡ. Tại các cửa hàng mua sắm, người ra vào tấp nập, hàng ngàn người tranh thủ đến mua những vật dụng cần thiết và quần áo để chuẩn bị đón Tết.

19 giờ ngày 13.1.2009, trước Trung tâm mua sắm Sài Gòn Square, hàng dài người đang đợi gửi xe. Bình thường, khách đến Sài Gòn Square hay gửi xe trước nhà hàng H.T, tuy nhiên giáp Tết bãi xe này quá tải. Vì thế, các vỉa hè xung quanh bỗng trở thành điểm giữ xe lý tưởng. Trước Sài Gòn Square có 3 điểm giữ xe để phục vụ khách, kéo dài từ góc Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến tận đường Huỳnh Thúc Kháng. Chẳng ai biết tổ chức, cá nhân nào đứng ra giữ xe vì nhìn quanh chẳng thấy biển hiệu hay bất cứ thông báo nào. Dù vậy, không mấy ai quan tâm, bởi chỉ cần tìm được cho mình một chỗ giữ xe thì đã may mắn lắm rồi...

Trước đó, 11 giờ ngày 12.1, chúng tôi có mặt tại chợ Bến Thành. Vì chợ không có bãi giữ xe tập trung nên một số nhà dân nằm trên đường Phan Chu Trinh đã trở thành điểm giữ xe phục vụ người dân đi chợ từ nhiều năm nay. Tại hầu hết các bãi giữ xe trong khu vực đều có cảnh người mòn mỏi đứng đợi, chờ người khác lấy xe đi để có chỗ đưa xe mình vào. Cùng đợi với chúng tôi, chị Phượng nhà ở Q.8 cho biết: “Vì có việc gấp ở chợ Bến Thành, tôi chấp nhận gửi 1 chiếc xe với giá 20.000 đồng, nhưng họ vẫn không nhận chỉ vì hết chỗ”.

 

 Ở nhiều tuyến đường trung tâm, hễ đậu xe trên vỉa hè là bị phạt - Ảnh: L.A.Đ

Chiều 13.1.2009, chúng tôi đem xe vào gửi trong bãi phía sau Thư viện Khoa học Tổng hợp TP.HCM ở số 135A đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1. Chủ bãi xe nói chắc nịch: “Chỉ giữ xe cho khách vào quán nướng Barbecue Garden nằm trong khuôn viên thư viện”. Khi thấy chúng tôi vừa bước ra khỏi cửa (không vào quán nướng), nhân viên bãi xe chạy theo kiên quyết: “Nếu anh muốn ra ngoài thì phải lấy xe theo!”.

“Chém” thoải mái

11 giờ ngày 13.1, tại một điểm giữ xe bên hông chợ Bến Thành, mặc dù trong phiếu giữ xe gắn máy ghi rõ ràng là 2.000đ/lượt/ngày, nhưng lúc thu tiền thì nhân viên kêu 3.000đ/chiếc. Khi chúng tôi thắc mắc tại sao trên vé ghi 2.000 mà thu đến 3.000, thì nhân viên giữ xe cộc lốc: “Ở đây giá giữ xe là vậy. Có chỗ gửi là mừng lắm rồi còn đòi hỏi. Ai không muốn gửi thì biến, đừng có thắc mắc!”. Trước Đội 1 cảnh sát giao thông ở đường Nguyễn Khắc Nhu, bãi xe trên vỉa hè trước đây do tư nhân giữ, nay được giao lại cho dân phòng chuyên trách của phường sở tại đảm trách. Tuy vậy, người dân cũng không được hưởng sự “đúng giá” khi phải trả 3.000đ cho mỗi lần gửi xe.

Ngay cả những điểm giữ xe được coi là “đàng hoàng” (trên vé có ghi tên công ty, có số hiệu của chi cục thuế, có giá tiền giữ xe, bao gồm cả thuế GTGT) như tại thương xá TAX cũng thu phí giữ xe 3.000đ. Theo ghi nhận của chúng tôi, quanh khu vực thương xá TAX có rất nhiều khách sạn, nhà hàng, địa điểm bán hàng vì vậy nhu cầu gửi xe của khách hàng rất cao. Trong bãi giữ xe lúc nào cũng có hàng ngàn xe, tính ra số tiền chênh lệch mỗi ngày so với giá trên vé xe rất lớn...

Giá giữ xe hiện nay được UBND TP.HCM quy định từ 1.000 - 3.000 đồng/xe máy. Trong đó 3.000 đồng/lượt được áp dụng vào ban đêm tại những khu vui chơi, giải trí, khách sạn, vũ trường và một số chợ như Bến Thành, An Đông, Bình Tây…

Chiều 12.1, chúng tôi gửi xe trên vỉa hè đường Tôn Thất Thiệp (Q.1). Sau khi đi loanh quanh khoảng 10 phút, chúng tôi quay lại lấy xe. Anh nhân viên nhẹ nhàng nói: “Anh cho xin 5.000 đồng”. Chúng tôi thắc mắc về cái giá này, anh ta giải thích: “Chủ em quy định như vậy, em chỉ biết làm theo”. Tối cùng ngày, chúng tôi trở lại đây gửi xe. Cũng như buổi chiều, sau khi nhận xe, một anh nhân viên lịch sự: “Anh cho 5.000 đồng”. Đây là một bãi xe tư nhân lớn nhất nhì khu trung tâm. Không chỉ giữ trong nhà, người ta còn bao chiếm cả lề đường Tôn Thất Thiệp để làm bãi xe. Không chỉ ban ngày, ban đêm ở đây còn đông đúc hơn khi người dân tập trung về khu vực này ăn uống, mua sắm, có hàng trăm chiếc xe được giữ trên vỉa hè. Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngoài bãi xe ở đường Tôn Thất Thiệp, ông chủ ở đây còn nhiều bãi xe khác cũng với sức chứa hàng trăm xe cùng lúc và đều lấy giá 5.000 đồng/lượt.

Cũng trong tối 12.1 chúng tôi đến gửi xe trên vỉa hè đường Nguyễn Siêu (Q.1). Nhân viên ở đây ra điều kiện: “Gửi 15 - 20 phút thì nhận, lâu hơn nữa thì không”. Không khác trên đường Tôn Thất Thiệp, giá giữ xe ở đây vẫn là 5.000 đồng. Lúc này, trong bãi xe có khoảng 200 chiếc xe đang gửi...

Tối 13.1, trên vỉa hè đường Nguyễn Trung Trực (Q.1, TP.HCM) chỉ thấy toàn bãi giữ xe. Trong đó, bãi xe trước Câu lạc bộ 008 “chém” đến 10.000 đồng, tức hơn 3 lần so với giá quy định.

 

Bãi giữ xe trên vỉa hè đầu đường Nguyễn Văn Chiêm (phía công viên 30.4) lấy 5.000 đồng/lượt

Bãi giữ xe trên trên vỉa hè đầu đường Nguyễn Văn Chiêm (bên hông Diamond Plaza), ngày cũng như đêm, mỗi lần gửi xe khách phải trả 5.000 đồng. Cùng lấy xe với chúng tôi chiều 13.1, một thanh niên lắc đầu: “Chém đẹp quá!”. Lời than của anh thanh niên vẫn chưa phản ánh đầy đủ tình trạng hỗn loạn trong các bãi giữ xe tại TP.HCM những ngày này…

Những bãi giữ xe không phiếu

Ngoài những điểm giữ xe đưa vé cho khách, tại TP.HCM còn rất nhiều điểm giữ xe không hề đưa ra bất cứ một mẩu giấy gì chứng minh rằng đã từng có một chiếc xe gắn máy được gửi vào bãi này. Ví dụ trước Cục Hải quan TP có hai bãi giữ xe trên vỉa hè sát cổng ra vào. Quan sát ở đây chúng tôi chẳng thấy tấm biển báo nào về chủ bãi xe, giấy phép kinh doanh hay giá cả như thế nào. Chiều 12.1, chúng tôi đưa xe vào bãi phía bên tay phải, anh nhân viên phất tay: “Vào đi”. Chúng tôi nói: “Anh cho thẻ giữ xe”. Anh ta gằn giọng: “Thẻ gì, nhớ hết mà, cứ vào đi”.

Quan sát hơn 5 phút ở đây, chúng tôi thấy tất cả những người gửi xe để vào Cục Hải quan đều không có thẻ hay vé gì. Giả sử ai đó bị mất xe thì chắc chắn một “hành trình tố tụng” gian khó sẽ bắt đầu với phần bất lợi nghiêng hẳn về phía khách hàng. Tuy vậy, giá giữ xe “không vé” cũng chẳng thua gì những “máy chém” khác: mỗi lượt ra vào, không cần biết lâu mau, khách cứ phải “móc xỉa” 5.000 đồng. Chi cục thuế sẽ căn cứ vào đâu để thu thuế tại những bãi giữ xe thuộc loại “siêu lụi” như thế này?

(Còn tiếp)

Lê Anh Đủ - Trần Hà Thanh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.