Lời kể của "người về từ cõi chết" vụ tàu lửa đâm 6 ôtô

07/02/2011 10:03 GMT+7

(TNO) "Thấy xe lửa đến gần, tôi vào lại taxi đóng sầm cửa lại. Tôi nghĩ có chết cũng phải chết cùng gia đình" - anh Trần Chí Kiên, nạn nhân sống sót trong vụ tàu lửa đâm 6 ôtô thuật lại. >> Khởi tố vụ án tàu SE2 đâm 6 ôtô >> Tàu lửa đâm 6 ô tô, 2 người chết tại chỗ >> Chín người chết trong một ngôi nhà >> Cả nhóm "chơi" thuốc lắc bị chết ngạt

Cam lòng chết cùng vợ con

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tối mùng 4 Tết (6.2) đầy những tiếng rên đau, những khuôn mặt thâm tím, thân thể đầy máu… Đó là những nạn nhân được chuyển đến cấp cứu trong vụ tai nạn do tàu lửa SE2 (lưu thông theo hướng TP.HCM - Đồng Nai) đâm liên hoàn ôtô, xe gắn máy xảy ra vào khoảng 19 giờ 35 phút ngày 6.2 ngay trên cầu Ghềnh - cầu đường sắt bắc ngang sông Đồng Nai.


Những chiếc ô tô bị tàu lửa đâm bẹp dúm - Ảnh: Trần Duy

Đứng ngoài hành lang bệnh viện với khuôn mặt sưng húp, anh Trần Chí Kiên (sinh năm 1974, ngụ tại TP.HCM), nạn nhân sống sót trong vụ tai nạn kinh hoàng kể lại: Anh cùng vợ, hai con nhỏ và mẹ vợ đi chúc Tết, đang ngồi trên taxi Mai Linh, loại 7 chỗ, biển số 60V-7834 từ TP Biên Hòa (Đồng Nai) về lại TP.HCM thì gặp nạn.

Xe chạy qua cầu Ghềnh, anh Kiên bỗng có linh tính không may. Cầu Ghềnh vốn là cầu đường sắt bắc qua sông Đồng Nai có làn đường chính dành cho tàu lửa lưu thông và hai nhánh biên chỉ vừa cho một xe gắn máy đi qua. Do lưu thông cùng tàu lửa, nên các phương tiện đường bộ khi qua đây phải chấp hành nghiêm ngặt quy định của ngành chức năng và trực gác cầu.

Sau những tiếng rít ghê người, đoàn xe ôtô, xe gắn máy xen lẫn như một đống bột bị dồn ứ, bị đẩy lui khoảng 20m. Nhiều người đi xe máy cũng bỏ xe nhảy nhào xuống sông.

Anh Tuấn, nhân chứng tận mắt chứng kiến vụ tai nạn
Anh Kiên ngồi ở băng ghế trước cùng tài xế taxi. Khi đến giữa cầu, theo hướng ngược lại, từ TP.HCM ra Đồng Nai, anh chứng kiến cuộc cãi vã giữa các lái xe vì không ai chịu nhường đường.

Bức xúc vì thái độ vô trách nhiệm của những người này, anh Kiên mở cửa taxi, bước đến lên tiếng yêu cầu một tài xế lùi xe nhường đường. Hai nhân viên gác cầu tại chắn km 1700 + 007 cũng đến yêu cầu các tài xế nhanh chóng qua cầu nhưng cũng không được.

“Tàu đến kìa. Chết cả đám bây giờ!” - anh Kiên quát lớn với mục đích dọa nạt những người trên cầu sợ mà lùi xe. Thế nhưng, câu nói của anh vừa dứt, chẳng bao lâu, tàu SE2 lưu thông theo hướng TP.HCM - Đồng Nai lù lù tiến tới.


Anh Kiên cùng vợ con - những người sống sót sau vụ tai nạn đang được chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai - Ảnh: Trần Duy

Tài xế taxi biển số 60V-7834 chở gia đình anh Kiên hoảng hốt mở cửa xe ôm cột sắt cầu thoát thân. Trong khi đó, tuy có thể thoát nhưng thấy vợ con còn kẹt lại trong xe taxi, anh Kiên vào lại xe ngồi vì nghĩ không thể sống một mình trong khi vợ con có thể chết. Anh đóng sầm cửa lại, tay ôm chặt ghế xe và… chờ chết. “Hơn lúc nào hết. Khi đối diện với cái chết đang chực chờ trước mặt, tôi lại cảm thấy rất bình tĩnh” - anh Kiên nói.

Và thần may mắn đã mỉm cười với gia đình anh, tất cả 5 người đều bình an vô sự.

Anh Tuấn, một nhân chứng khác tận mắt chứng kiến vụ tai nạn cho biết, sau những tiếng rít ghê người, đoàn xe ôtô, xe gắn máy xen lẫn như một đống bột bị dồn ứ, bị đẩy lui khoảng 20m. Nhiều người đi xe máy cũng bỏ xe nhảy nhào xuống sông.

Tuy thoát chết, nhưng trao đổi với PV Thanh Niên Online tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, anh Kiên bức xúc cho biết, chiếc taxi chở anh cùng gia đình không có túi khí an toàn.

Nỗi đau chồng chất của một gia đình

Tối cùng ngày, thi thể của cha con ông Trần Ngọc Khải (sinh 1962) và con trai Trần Thanh Tuấn (sinh 1991), cùng ngụ tại khu phố 6, phường Tân Mai, TP Biên Hòa, Đồng Nai đã được giao cho gia đình chuẩn bị chôn cất.

Vợ chồng ông Khải có đến 6 người con. Thu nhập chính của gia đình ông phụ thuộc vào nghề chở hàng thuê bằng chiếc xe tải nhẹ biển số 60N-6520. Tại hiện trường, chiếc xe tải này bị tông bẹp dúm đầu. Khi lôi xác các nạn nhân ra khỏi chiếc xe này, người ta thấy hai cha con ông Khải đang úp mặt vào nhau.

Ngoài công việc thường nhật, ông Khải còn là nhạc công thổi saxophone trong đội kèn hơi Thăng Bình Minh của Giáo xứ Tân Mai. Con trai ông - Trần Thanh Tuấn - đang là sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Sư phạm Đồng Nai.

Gia đình và những người thân của cha con ông Khải chưa hết bàng hoàng khi cùng lúc tiếp nhận tin dữ. Tuấn là con thứ hai trong đình nhưng là con trai lớn của vợ chồng ông Khải. Vì thế, công việc bốc hàng nặng nhọc hằng ngày phụ cha do Tuấn đảm nhận.

Trịnh Hoài Phương, bạn thân của Trần Thanh Tuấn bùi ngùi kể lại: Khoảng 18 giờ chiều cùng ngày, Tuấn còn nhờ Phương qua nhà chép game vào máy tính để giải trí trong những ngày Tết. Phương rủ Tuấn đi uống nước cùng bạn bè nhưng Tuấn từ chối vì còn bận giúp cha đi giao hàng.


Xe bị nạn được đưa đi khỏi hiện trường - Ảnh: Trần Duy

Tính đến rạng sáng 7.2, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, ngoài hai nạn nhân được xác định chết ngoại viện là cha con ông Trần Ngọc Khải, Trần Thanh Tuấn, hai nạn nhân tên Nguyễn Văn Kiệt (1983, ngụ tại phường Thanh Bình, Đồng Nai, bị chấn thương sọ não) đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trong số 26 ca bệnh mà Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tiếp nhận, 13 ca hiện đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện; 11 ca khác đa số bị chấn thương phần mềm, xây xát mặt đã được xuất viện.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng kể trên, Công an tỉnh Đồng Nai đã mời 5 nhân viên làm việc tại gác chắn km 1700 + 007 (nơi xảy ra vụ tai nạn) là Trần Văn Thời, Bùi Văn Thuấn, Trần Viết Hải, Nguyễn Văn Lương, Vũ Chí Hương làm việc, phục vụ cho công tác điều tra.

Danh sách nạn nhân cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai

1. Nguyễn Văn Kiệt (1983, ngụ tại phường Thanh Bình, Đồng Nai): bị chấn thương sọ não, đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM)

2. Hoàng Thị Hòa (1922, Bình Phước): vỡ nhãn cầu, chấn thương sọ não; đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy

3. Dương Thanh Tâm (1987, Bình Phước), chấn thương đầu

4. Dương Thành Hiếu (1985, Bình Phước), vết thương vai phải

5. Lê Thị Thúy Liễu (1986, Bình Phước), chấn thương đầu

6. Phan Thị Ngọc Lan (1981, phường Tân Tiến, Đồng Nai), chấn thương đầu

7. Vũ Thị Huyền (1950, phường Long Bình, Đồng Nai), chấn thương sọ não

8. Hoàng Thị Sen (1971, Bình Phước), chấn thương đầu

9. Lê Thị Núp (1922, huyện Long Thành, Đồng Nai), gãy xương vai

10. Đặng Thị Phương (1935, Bình Phước), chấn thương đầu

11. Lê Khắc Bằng (1962, Vũng Tàu), chấn thương bụng kín

12. Vũ Thị Huyền (1950, phường Long Bình), chân thương sọ não

13. Hồ Dương Quốc Kiệt (1993, Bình Phước), vết thương mặt

14. Đoàn Thị Điểm (1956, Bình Phước), chấn thương ngực

15. Lê Minh Tuấn (1981, TP Biên Hòa, Đồng Nai), chấn thương ngực

16. Hồ Văn Dần (1974, Bình Phước), chấn thương ngực

17. Trần Gia Uyên (2002, Bình Phước), chấn thương đầu

18. Trần Quế Anh (2005, TP.HCM), vết thương phần mềm

19. Lê Thị Thủy (1976, TP.HCM), chấn thương mặt

20. Trần Chí Kiên (1974, TP.HCM) vết thương mặt

21. Đoàn Châu Minh (1949, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai), vết thương chân

22. Hồ Đặng Thái Duy (2007, Bình Phước), vết thương mi mắt

23. Hồ Đặng Ý Nhi (2003, Bình Phước), vết thương mặt

24. Dương Hồng Vinh (2005, Bình Phước), chấn thương ngực

25. Đặng Thu Thào (1993, Bình Phước), vết thương mặt

26. Trần Ngọc Khải (sinh 1962, ngụ tại khu phố 6, phường Tân Mai, TP Biên Hòa, Đồng Nai): chết tại hiện trường

27. Trần Thanh Tuấn (sinh 1991, ngụ ngụ tại khu phố 6, phường Tân Mai, TP Biên Hòa, Đồng Nai): chết tại hiện trường

Trần Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.