Lời khai của hung thủ nổ súng cướp 400 lượng vàng

09/03/2009 15:24 GMT+7

(TNO) Cho đến chiều nay 9.3, sức khỏe của Huỳnh Hữu Nhân (46 tuổi, quê TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) - người xả súng, cướp tài sản táo tợn tại nhà số 49, đường số 53, P.Bình Thuận, Q.7, TP.HCM đã dần hồi phục. Nhân đã trả lời các câu hỏi của điều tra viên.

Theo lời khai ban đầu của Nhân, để thực hiện vụ cướp, trước đó, Nhân thường xuyên qua lại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, tìm mua được một quả lựu đạn với giá 50USD, một khẩu súng K54 giá 200 USD, khẩu AK giá 400 USD và bộ sắc phục của ngành công an, sau đó mang về nhà cất giấu.

Cách đây hai tháng, Nhân về TP.HCM tìm hiểu tình hình. Sau nhiều ngày dò la, Nhân chọn tiệm vàng Tân Kim Hiếu (P.Tân Phú, Q.7) để gây án. Nhằm tạo niềm tin với chủ tiệm vàng, Nhân thường đến giao dịch, khi thì bán, lúc lại mua. Mỗi lần đến giao dịch, Nhân đều mang sắc phục công an giả.

 

Hai khẩu súng mà Nhân sử dụng gây án được công an thu giữ tại hiện trường - Ảnh: Ngọc Thọ

Sau khi thấy “con mồi” đã mất cảnh giác, khoảng 17 giờ ngày 6.3, Nhân dạo quanh địa bàn Q.7 tìm nhà thuê để ra tay hành động. Trên đường đi, thấy nhà số 49, đường 53 treo bảng cho thuê nên Nhân vào, đưa ra một chứng minh nhân dân tên Lê Thanh Hà (quê Thanh Hóa), làm hợp đồng thuê căn nhà trong 1 năm với giá 6 triệu đồng/tháng. Nhân đặt cọc cho chị Luơng Thị Xuân Đào (chủ nhà) 3,5 triệu đồng và 100 USD, hẹn sáng hôm sau (7.3) sẽ dọn đồ đến và yêu cầu chủ nhà cho mượn trước chìa khóa. Sau đó, Nhân đã tiến hành vụ cướp với diễn biến như Thanh Niên đã đưa tin.

Ngọc Thọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.