Lợi nhuận của hơn nửa tấn heroin là bao nhiêu?

12/01/2005 23:52 GMT+7

Hôm qua 12/1, phiên tòa xét xử 29 bị cáo trong tập đoàn ma túy lớn nhất từ trước đến nay do Nguyễn Văn Hải (tức Hải "Luận") cầm đầu của TAND TP.HCM đã đi vào phần xét hỏi.

Mở đầu, chủ tọa Nguyễn Đức Sáu đã dành thời gian cho Hải "Luận" tự trình bày lại toàn bộ hành vi phạm tội của y từ lúc còn là một "cò con" trong "làng heroin" đến ngày trở thành "bố già số một" và bị bắt. Hải "Luận" chậm rãi kể: "Lần đầu tiên bị cáo mua 2 bánh của Lê Văn An ở Nghệ An, sau đó mua của Đồng Sỹ Sơn 6 bánh, rồi mua 8 bánh của Nguyễn Hữu Lâm". Như nhớ ra điều gì, y chợt dừng lại một lúc rồi nói: "Bị cáo đã khai đầy đủ tại cơ quan điều tra rồi, nếu bây giờ kêu khai chi tiết bị cáo sẽ không nhớ được đâu". Chủ tọa ôn tồn: "Đó là số ma túy bị cáo mua, còn số ma túy "ép" lại rồi đem bán thì sao?". "Dạ cái đó bị cáo Dũng (tức Dũng "lừng" - PV) đứng ra làm, bị cáo không trực tiếp nên không biết cụ thể". Chủ tọa hỏi: "Cáo trạng xác định bị cáo có hành vi mua bán 1.495 bánh heroin (hơn 523 kg - PV), số lượng này đã đầy đủ chưa?". Hải "Luận" gọn lỏn: "Dạ đầy đủ ạ".

Chủ tọa chuyển sang câu hỏi khác: "Lúc nãy bị cáo khai về việc mua bán heroin với số lượng nhỏ, vậy những lần mua bán với số lượng lớn bị cáo còn nhớ không?". "Dạ mua của Trần Văn Hợi 515 bánh, mua của Nguyễn Đình Hoành 649 bánh...". Chủ tọa nói: "Như vậy bị cáo nhớ rất rõ chứ đâu phải là không nhớ". Hải thành thật: "Dạ về số lượng thì bị cáo nhớ chứ về chi tiết thì không ạ". "Vậy trọng lượng mỗi bánh heroin nặng bao nhiêu bị cáo nhớ không?". "Dạ bốn lượng tư". "Nhưng nếu tính theo đơn vị gam thì khoảng bao nhiêu?". "Dạ khoảng 340 gam". "Bị cáo lời mỗi bánh bao nhiêu tiền?". "Dạ lời khoảng 5 triệu đồng/ bánh". "Vậy nếu cứ nhân với số lượng 1.495 bánh heroin thì sẽ ra số tiền lời của bị cáo. Số tiền đó bị cáo sử dụng để làm gì?". Hải "Luận" kể một lèo: "Dạ bị cáo mua 2 chiếc xe hơi, một miếng đất hơn 4 ha ở Đồng Nai, còn lại thì tiêu xài hết". Kẻ cầm đầu đường dây tội ác này còn nói thêm: "Trong quá trình lẩn trốn chi phí ở khách sạn cao quá, nên thú thật lãi cũng không còn bao nhiêu".

Tham gia xét hỏi Hải "Luận", kiểm sát viên Huỳnh Ngọc Hạnh, Trưởng phòng Kiểm sát điều tra - xét xử sơ thẩm án an ninh, ma túy Viện KSND TP.HCM hỏi sâu vào các phương thức "giao nhận hàng". Hải "Luận" khai: "Thường thì bị cáo gặp nhau trong khoảng từ 9 đến 10 giờ tối. Bị cáo hẹn những bị cáo khác ở ngoài đường rồi giao nhận hàng". "Cáo trạng xác định lúc bị bắt, ngoài ma túy bị cáo còn tàng trữ súng đạn nữa, đúng không?". "Dạ đúng". "Ai chỉ cho bị cáo cách sử dụng súng?". "Dạ Lệ (Trần Văn Lệ, tức Lệ "mập" - PV) chỉ". "Nguồn gốc súng đạn đó ở đâu?". "Dạ Dũng "lừng" mua ở Campuchia". "Bị cáo dùng súng để làm gì?". "Dạ để phòng thân, bị cáo sợ bị cướp". "Chứ không phải bị cáo dùng để chống lại những người truy bắt sao?". "Dạ bị cáo không nghĩ vậy". "Trong thời gian bị truy nã, bị cáo đã trốn đi đâu?". "Dạ chỗ nào bị cáo cũng có đi: Đà Nẵng, Huế, miền Tây, Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM,...". "Bị cáo có biết việc mua bán heroin là tội ác không?". "Dạ biết nên bị cáo thấy Viện Kiểm sát truy tố là không oan ạ".

Hôm nay13/1, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi.

Minh Thuận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.