Lời nói không mất tiền mua

19/04/2015 06:45 GMT+7

Dưới nhiều bài báo hay những dòng trạng thái trên mạng đề cập đến một vấn đề gây tranh cãi nào đó, để phản đối hay lên án, nhiều người không ngại dành cho nhau những lời lẽ thật nặng nề, cay độc.

Dưới nhiều bài báo hay những dòng trạng thái trên mạng đề cập đến một vấn đề gây tranh cãi nào đó, để phản đối hay lên án, nhiều người không ngại dành cho nhau những lời lẽ thật nặng nề, cay độc.

Việc này không chỉ là trào lưu hay đơn thuần để thể hiện quan điểm mà tự bao giờ đã trở thành thói quen, không chỉ của vài cá nhân mà có khi còn là những đám đông xúm vào công kích với sự vui sướng, hả hê tột độ khi thấy một kẻ thủ ác nào đó vừa được bêu danh, một trận đấu với kết quả không như họ mong muốn hay có khi chỉ là câu nói "sơ hở" của một nhân vật nào đó… Những sự việc có khi chẳng ăn nhập gì đến họ.
Hậu quả tiêu cực từ những lời lẽ miệt thị, chê bai thật khó lường! Ngay cả khi biết nhau qua hư danh, đến với nhau bằng những mối quan hệ cũng "ảo" nốt nhưng tác động của lời nói lại "thật" vô cùng! Trong khi người nói có thể quên ngay những gì vừa nói, hậu quả để lại nơi người nghe có khi lại là những vết thương tinh thần không dễ liền sẹo.
Nếu không thể dành cho nhau những lời tốt đẹp thì chỉ cần bớt đi thói chê bai, bài xích người khác, cuộc sống hẳn đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Có khi nào bạn nghĩ, trước khi "ném đá" ai đó, hãy tưởng tượng cảm giác khi tảng đá đó nhắm vào mình, như tôi vẫn thường liên tưởng đến câu nói yêu thích: "Khi giơ 1 ngón tay chỉ trích người đối diện, hãy nhớ 3 ngón còn lại đang hướng về phía ta". Lời nói cay độc có khi tác hại chẳng thua gươm đao! Bớt làm tổn thương nhau bằng sự cay nghiệt, âu cũng là sự tử tế!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.