Lời yêu trong cỏ cây - Thơ của Lê Hoàng Anh

15/12/2013 03:25 GMT+7

Lời yêu trong cỏ cây Là màu xanh rười rượi Đôi khi mênh mang quá Thành những lá hình tim

Lời yêu trong cỏ cây
Là màu xanh rười rượi
Đôi khi mênh mang quá
Thành những lá hình tim

Lời yêu trong cỏ cây - Thơ của Lê Hoàng Anh d
Minh họa; Tuấn Anh 

Đất đồi nhiều sỏi đá
Vẫn có tím hoa sim
Cùng hoa mua đứng đợi
Cho bướm ong bay tìm

Cứ tưởng tượng đêm khuya
Không thì thào lá cỏ
Cứ tưởng tượng ngày nắng
Không hương hoa quyện vào...

Lời yêu trong cỏ cây
Dưới đại dương sâu thẳm
Những nhánh rong đội sóng
Vẫn xanh ngút ngàn xanh

Trên núi tuyết long lanh
Bách tùng đứng che chở
Tán cổ thụ vươn tay
Đón mặt trời rực rỡ

Lời yêu trong cỏ cây
Còn sắt son như thế…

L.H.A

>> Một chút xưa'- Thơ của Bùi Việt Phương
>> Về biển - Thơ của P.N.Thường Đoan
>> Không đề - Thơ của Ngô Thế Oanh
>> Chiều cuối năm - Thơ của Thanh Thảo
>> Lời chú chìa vôi' - Thơ của Phan Trung Thành
>> Luôn luôn còn vẻ đẹp - Thơ của Lê Văn Ngăn 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.