Lũ lụt miền Trung: Mẹ đừng khóc nữa, ba không về rồi!

An Dy
An Dy
15/10/2020 10:23 GMT+7

Đó là tiếng nấc nghẹn thắt lòng của cháu Thái Bá Đăng Khoa (7 tuổi), con trai của anh Thái Bá Thuận (40 tuổi, ngụ thôn 5, xã Hòa Khương, H.Hòa Vang, Đà Nẵng ), người bị cuốn trôi tại đập Đồng Nghệ trong cơn lũ dữ miền Trung khi đi bắt cá sáng sớm 10.10.

Chúng tôi đến nhà anh Thuận (ở thôn 5, xã Hòa Khương) để trao số tiền bạn đọc hỗ trợ 5 triệu đồng. Căn nhà nhỏ lụp xụp “cơi nới, xây tạm qua từng mùa mà có”, theo như lời ông Thái Văn Hiệp, bố của anh Thuận. Đám tang nhỏ nhưng rất đông người, từ làng trên xóm dưới đến viếng, bởi anh vốn sống nhiệt tâm với mọi người, ai cũng thương cũng quý...
Trong khi chị Nguyễn Thị Minh Tâm (39 tuổi), vợ anh Thuận, lả người đi vì nỗi mất mát quá lớn và đột ngột, thì cháu Đăng Khoa vừa quỳ lạy trả cho ba, vừa quay lại trông chừng cho mẹ. Đứa bé mới 7 tuổi bỗng chững chạc lạ thường. “Họ nói ba con mất rồi, ba con không về nữa. Con lạy ba để ba đi...”, cháu Đăng Khoa giọng thất thần. Thấy mẹ khóc, Khoa cũng khóc theo nhưng vẫn biết gọi người đến dìu mẹ, chăm sóc mẹ khi mẹ không ngồi dậy nổi.
Đứa con gái út mới 4 tuổi thì ngơ ngác khi căn nhà vốn vắng vẻ, heo hút bên bờ ruộng bỗng quá đông người, mà người nó tìm là người cha thân thương lại chẳng thấy đâu.
Căn nhà nhỏ được đắp đổi, xây mới từng đoạn tường, là công sức anh chị chắt chiu, dành dụm cả chục năm sau ngày cưới. “Cứ được ít đồng anh lại cơi nới thêm ra cho có chỗ ở tinh tươm cho mẹ con. Giờ nhà có móng, có mái, đỡ cực một chút thì anh lại không ở…”, chị Tâm nghẹn ngào.

Áp thấp nhiệt đới tiến vào biển Đông, dự báo mạnh lên thành bão số 8

Lời kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung

T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Báo Thanh Niên rất mong các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và quý bạn đọc gần xa trên tinh thần tương thân tương ái, “nhiễu điều phủ lấy giá gương”, hỗ trợ giúp đỡ bà con miền Trung vượt qua giai đoạn ngặt nghèo do mưa lũ.
Mọi sự đóng góp xin gửi về tòa soạn Báo Thanh Niên (268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM) hoặc tòa soạn tại Hà Nội và các văn phòng đại diện Báo Thanh Niên trên cả nước.
Bạn đọc cũng có thể chuyển khoản theo số tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Hỗ trợ đồng bào lũ lụt miền Trung.
Thẫn thờ trước di ảnh của người con trai duy nhất, ông Thái Văn Hiệp, bố anh Thuận, cứ lẩm nhẩm: “Tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh là đau đớn nhất”. Nghe báo tin dữ, ông Hiệp lần mò ra đập giữa mưa cơn mưa lớn để kêu gọi người tìm con.
Có mặt tại hiện trường và huy động lực lượng cứu hộ tìm kiếm, ông Nguyễn Chí Trí, Chủ tịch UBND xã Hòa Khương, cho biết thời điểm đó nước chảy xiết, mưa to gió lớn, trong khi khu vực địa hình phức tạp. Địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng tích cực tìm kiếm suốt 2 ngày liền trong mưa gió, nước lũ dâng. “Đến ngày thứ 3, khi thành phố đóng cửa đập xả tràn Đồng Nghệ, chừng nửa tiếng sau thì lực lượng cứu hộ tìm được anh Thuận, cách nơi anh sẩy chân tầm 3 km”, ông Trí cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.