Lũ lụt tại miền Trung: Hơn cả trận lụt lịch sử năm 1999

12/11/2007 12:41 GMT+7

* MM5 dự báo ngày mai 13.11 mới ngưng mưa (TNO) Chưa bao giờ, người dân miền Trung nói chung và người dân Đà Nẵng nói riêng chứng kiến một trận lụt kinh hoàng đến như vậy. Từ 4h sáng 12.11, hàng chục nghìn hộ dân nằm ở các quận Ngũ Hành Sơn, quận Cẩm Lệ, huyện Hoà Vang (TP Đà Nẵng) đã phải di tản để trốn lụt. Nước lũ từ các sông đổ về ào ạt khiến người dân không kịp trở tay.

Theo ban chỉ huy phòng chống lụt bão TP Đà Nẵng, lũ trên các sông đang tiếp tục lên đến mức báo động 3, đến thời điểm 9h ngày 12.11, lũ đã vượt đỉnh năm 1999 đến 0,3m.

Đến trưa cùng ngày, đã có 10/11 xã của huyện Hoà Vang đã ngập sâu trong lũ, hơn 15.000 nhà của 78 thôn phải di dời khẩn cấp. Tại huyện Ngũ Hành Sơn, đã có 1/5 khu vực bị ngập nặng. Tại 2 phường Hoà Xuân và Hoà Thọ Tây của quận Cẩm Lệ, nước lụt đã nhấn chìm hàng nghìn nhà dân. Theo thống kê sơ bộ, đã có 22.000 hộ với gần 100.000 nhân khẩu phải sơ tán bởi nước đã vào nhà đến hơn 1m.

Lúc 11h trưa 12.11, chúng tôi nhận được e-mail của TS Trần Tiễn Khanh (Mỹ) cho biết: “Theo dự báo MM5, mưa sẽ ngưng từ thứ ba (13.11). Hy vọng nước lụt sẽ rút từ thứ tư”. 
Tại đó, hàng chục xe đang bất động trước dòng nước lũ đang cuồn cuộn dâng. Một số xe quay ra, trong khi không ít xe từ Miếu Bông vẫn tiếp tục tới. Khoảng gần tiếng đồng hồ sau, hầu hết ngược lại hướng Cầu Đỏ, theo đường 14 lên đường Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, tại đây cũng bị tắc đường do nước lũ đã tràn cao tại đoạn đi qua xã Đại Hiệp (Đại Lộc, Quảng Nam). Tài xế xe tải Lê Viết Vương nói trước máy ghi âm của chúng tôi: “Hồi 11 giờ đêm qua (11.11), hơn 40 xe bị kẹt tại đoạn Phước Xuân (Phước Sơn, Quảng Nam) do lở núi. Hàng chục tấn đá tảng chắn ngang đường. Chúng tôi phải quay về ngã ba Làng Hồi, theo ngả Hiệp Đức xuống quốc lộ1. Chừ về Đại Hồng để gửi xe cũng không được”. Theo anh Vương, nếu trời ngưng mưa, cũng phải mất cả tuần mới dọn hết cả núi đất đá trên đường Hồ Chí Minh.

Lúc 6h55 ngày 12.11, chúng tôi liên lạc trở lại với anh Nguyễn Văn Nghiêm đang ở thị trấn Vĩnh Điện. Qua điện thoại di động anh cho biết, nước đã cao hơn lúc 4h55 trên 20cm. Cổng nhà anh đã lút, nhìn sang bên kia Quốc lộ 1 chỉ thấy thấp thoáng những ngôi nhà trong biển nước. Mưa trắng trời và nước lũ vẫn tiếp tục dâng. Anh nói: “Lũ 99 không bằng mức lũ này”.

Sau đây là một số hình ảnh mà PV TNO ghi được trong sáng và trưa ngày 12.11 nơi tâm lũ:


Hàng trăm hộ dân thôn Đông Hoà, xã Hoà Châu, huyện Hoà Vang chìm sâu trong nước lũ (ảnh: D.H)


Nhà lầu cũng phải di chuyển để tránh lụt (ảnh: D.H)


Ghe là phương tiện duy nhất để di chuyển lúc này (ảnh: D.H)


Heo - một trong những tài sản của người dân cũng được mang theo trên đường chạy lụt (ảnh: D.H)


Nước lũ cắt ngang tuyến giao thông huyết mạch QL1A (ảnh: D.H)

 


Tắc đường tại km 941 Đà Nẵng (ảnh: Đ.N.K)


Xe cảnh sát cũng bị kẹt đường (ảnh: Đ.N.K)


Xe khách Giao Thủy- Cà Mau phải quay lại Đà Nẵng (ảnh: Đ.N.K)


Lũ cuồn cuộn đổ về sông Cầu Đỏ (ảnh: Đ.N.K)


Nhiều thôn xóm tại hạ nguồn ngập sâu (ảnh: Đ.N.K)


Lũ vẫn tiếp tục lên với tốc độ nhanh (ảnh: D.H)

Diệu Hiền - Đặng Ngọc Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.