Có mặt tại địa chỉ được truy theo số điện thoại, nhìn qua cửa sổ thấy một lọ hoa vỡ tan trên sàn, cảnh sát lập tức phá cửa xông vào, truy lùng khắp ngôi nhà, để rồi chỉ thấy một con mèo đang nô đùa cùng chiếc điện thoại và còn bấm vào nút redial để gọi 999. Chủ của nó - cô Lauren O'Shea (23 tuổi), một điều dưỡng thú y - trở về nhà khi được hàng xóm báo tin, đã giải thích với cảnh sát rằng con mèo rất thích chơi điện thoại và cô luôn phải cố giấu chiếc điện thoại nhưng nó luôn tìm ra. Theo The Sun, chú mèo 1 tuổi có tên Watson này đã được Lauren mua về sau khi nó đoạt giải nhì một cuộc thi mèo ở địa phương.
P.An
Bình luận (0)