Gấu con gặp nạn

16/08/2010 23:09 GMT+7

Trong khi tìm thức ăn, một chú gấu con ở Florida (Mỹ) không may bị mắc kẹt đầu vào trong một cái bình nhựa (ảnh) và không tài nào thoát ra được. Suốt 10 ngày trời, gấu ta không thể ăn uống được gì và phải mang cái bình đáng ghét ấy trên đầu.

Mặc dù gấu mẹ rất đau lòng khi nhìn thấy con như thế nhưng cũng không thể nào giúp được. Theo AP, để cứu chú gấu khỏi chết đói, các nhà bảo vệ động vật đã bắn thuốc gây mê vào gấu mẹ, rồi sau đó mới dám lại gần tháo chiếc bình ấy ra khỏi đầu nó. Chú gấu có biệt danh "gấu đầu lọ" sau khi được giải cứu đã cùng mẹ tức tốc chạy thẳng một mạch vào rừng, không dám ngoái đầu lại vì sợ lại gặp bất trắc.

C.Nhung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.