Lượm lặt

07/01/2005 21:55 GMT+7

Mê cà phê hơn xe hơi. Cảnh sát tại Bonn (Đức) đang truy tìm một lũ trộm đột nhập vào một phòng trưng bày xe hơi nhưng chỉ lấy đi... chiếc máy pha cà phê. Hàng chục chiếc Citroen mới cáu với chìa khóa treo trên tường đã không "quyến rũ" nổi bọn trộm và thay vào đó, chúng lại ra đi với chiếc máy pha cà phê trong bếp. Cảnh sát rất đỗi ngạc nhiên và không thể hiểu nổi vì sao bọn trộm lại có thể chê những chiếc xe láng coóáng mà lại khoái vật dụng không đáng giá kia ? (C.T)

Bị cáo “xoáy” đồ dùng của... thẩm phán. Chuyện xảy ra ngay tại tòa án ở Farmington (Mỹ). Sau khi vị thẩm phán - ông T.Ray - rời khỏi phòng xử, bị cáo T.Price đã tranh thủ "mượn tạm" vài cây bút, một máy tính, một cuốn lịch công tác và cả chiếc búa nhỏ mà ông để lại trên bàn làm việc. Vị thẩm phán chỉ phát hiện các đồ vật của mình đã biến mất khi ông đến phòng xử vào sáng hôm sau. Bây giờ thì Price phải gánh thêm tội ăn cắp. (Đ.N)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.