Ngay lập tức, bà vợ kiện ông chồng yêu quý ra tòa để đòi hưởng ít ra là một nửa trong số tiền kếch xù này. Thật ra thì trước đó, cặp mắt tinh anh của bà vợ đã nhìn thấy điều gì đó bất thường ở chồng khi ông bỗng dưng chẳng thèm xem ti vi và tắt luôn điện thoại di động. Đến khi nhìn thấy thư chúc mừng của công ty địa ốc, đề cập tới một căn nhà mới (mà người chồng đã mua), bà vợ càng sinh nghi và quyết định lên mạng lục soát. Bây giờ thì ông chồng đã trốn biệt tăm, còn bà vợ thì thề thốt "vẫn yêu anh ấy", có điều trái tim và khối óc là hai cơ quan riêng biệt!
K.O
Bình luận (0)