Lyon hâm nóng cuộc đua vô địch Ligue 1

01/11/2015 08:32 GMT+7

(TNO) Lyon thêm chút hương vị cho cuộc đua vô địch Ligue 1 vốn bị nhàm chán dưới sự thống trị cả Paris Saint Germain khi đánh bại chủ nhà Troyes với tỷ số 1-0 ở vòng 12 Ligue 1 diễn ra rạng sáng nay (1.11, giờ VN).

(TNO) Lyon thêm chút hương vị cho cuộc đua vô địch Ligue 1 vốn bị nhàm chán dưới sự thống trị cả Paris Saint Germain khi đánh bại chủ nhà Troyes với tỷ số 1-0 ở vòng 12 Ligue 1 diễn ra rạng sáng nay (1.11, giờ VN).

Chân sút chủ lực của Lyon Alexandre Lacazette (áo đỏ) tiếp tục chơi mờ nhạt - Ảnh: AFP

Mặc dù Lyon phải chơi trận quyết đấu buộc thắng Zenit St. Petersburg trên sân nhà ở lượt trận vòng bảng Champions League giữa tuần tới, nhưng HLV Hubert Fournier không từ bỏ việc đeo đuổi cuộc đua vô địch ở Ligue 1 khi tung đội hình mạnh ra sân. 

Tiền đạo nhỏ con Mathieu Valbuena vẫn là nguồn cảm hứng trong lối chơi của Lyon khi tạo ra một vài cơ hôi ghi bàn trong 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, dù bỏ lỡ một số cơ hội mở tỷ số nhưng đội khách lại được hưởng lợi thế rất lớn sau khi được chơi hơn người ở cuối hiệp do Correntin Jean (Troyes) bị phạt thẻ đỏ. 

Trong tình cảnh hao hụt người nhưng tân binh Troyes thi đấu đầy quả cảm và đôi khi khiến các chân sút Alexandre Lacazette hay Claudio Beauvue (Lyon) phải nản lòng.

Lyon dần tìm lại chính mình và chưa từ bỏ cuộc đua vô địch Ligue 1 - Ảnh: AFP

Dẫu vậy, đội chủ nhà một lần nữa phải trả giá cho sự non kinh nghiệm với dàn cầu thủ trẻ sau pha phạm lỗi của hậu vệ Chris Mavinga trong vòng cấm địa ở phút 78. Trên chấm 11m, quyền đá phạt thông thường thuộc về tuyển thủ Pháp Lacazette bỗng nhiên được trao cho Beauvue và chân sút 27 tuổi đã là rất tốt với pha sút phạt đánh lừa được thủ thành 18 tuổi Paul Bernardoni. 

Chiến thắng khó khăn ở Troyes giúp “Sư tử vùng Rhone” Lyon tạm nhảy lên vị trí nhì bảng, kém Paris Saint Germain 10 điểm (22 so với 32). Những khi Ligue 1 vẫn còn một chặng đường dài phía trước thì Lyon còn sống hy vọng để san lấp khoảng cách nói trên. 

Tân binh GFC Ajaccio (đỏ) gây sốc với chiến thắng 2-0 trước Bordeaux - Ảnh: AFP

Ở các trận khác, tân binh GFC Ajaccio đã tạo nên cú sốc lớn bằng chiến thắng 2-0 trước “đại gia” Bordeaux. Đây là trận thua bẻ mặt của thầy trò HLV Willy Sagnol khi GFC Ajaccio thua kém toàn diện và chỉ còn chơi với 10 người gần cả hiệp 2. 

Hơn nữa, trận thắng Bordeaux mới là lần thứ 2 mà GFC Ajaccio (nếm được hương vị chiến thắng ở Ligue 1 trong lịch sử của mình. Với 3 điểm trên sân nhà Stade Ange Casanova (sân chỉ có sức chứa 8.000 người), GFC Ajaccio chia tay vị trí chót bảng và thắp lại hy vọng trụ hạng.

Trong khi đó, đội bóng “đồng hương” miền Trung của Lyon là Saint-Etienne (22 điểm) duy trì phong độ ổn định bảng trận thắng đậm Reims 3-0 để leo lên vị trí thứ 2. Tân binh Caen đang dần “trở lại mặt đất” sau thất bại 0-1 trên sân Bastia và rớt khỏi top 4, còn trận chung kết “ngược” giữa chủ nhà Toulouse và Montpellier khéo lại với tỷ số hòa 1-1 và cả hai chưa thể thoát khỏi nhóm cuối bảng.

Kết quả các trận đấu vòng 12 Ligue 1:

Saint-Etienne 3-0 Reims

GFC Ajaccio 2-0 Bordeaux

Guingamp 2-2 Lorient

SC Bastia 1-0 Caen

Toulouse 1-1 Montpellier

Troyes 0-1 Lyon

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.