M.U nên mời Mourinho về Old Trafford: Vì ta cần nhau

19/12/2015 09:05 GMT+7

Khi Sir Alex Ferguson quyết định 'vậy là đủ', ban giám đốc Manchester United (M.U) đã có sẵn trên tay 'bản danh sách Schindler' những người thay thế gồm: Jurgen Klopp, Jose Mourinho, Carlo Ancelloti, Louis Van Gaal và David Moyes.

Khi Sir Alex Ferguson quyết định 'vậy là đủ', ban giám đốc Manchester United (M.U) đã có sẵn trên tay 'bản danh sách Schindler' những người thay thế gồm: Jurgen Klopp, Jose Mourinho, Carlo Ancelloti, Louis Van Gaal và David Moyes.

Hứa để làm gì?

Mourinho từng được Sir Alex xem là người kế thừa vị trí của ông tại M.U - Ảnh: AFP
“Rõ ràng là Jose Mourinho đã hứa với Roman Abramovich rằng ông ta sẽ trở lại Chelsea và Carlo Ancelotti đến thế chỗ ở Real Madrid”, Sir Alex viết trong cuốn tự truyện Leading. “Chúng tôi cũng biết Jurgen Klopp đang hạnh phúc với Borussia Dortmund và chắc chắn ký hợp đồng mới. Louis van Gaal có nhiệm vụ dẫn dắt tuyển Hà Lan nỗ lực giành chức vô địch World Cup 2014”. 

Pep Guardiola cũng được nhắc tên, rằng “tôi đã đề nghị anh ấy gọi điện thoại, chừng nào muốn trở lại làm việc, nhưng Pep không gọi điện và gia nhập Bayern Munich”. Đó là thời điểm Guardiola vừa từ chức ở Barcelona và dành 1 năm nghỉ ngơi tại Mỹ. 

Câu chuyện “Người thừa kế” chiếc ghế của Sir Alex, di sản của HLV người Scotland tại Old Trafford sau đó có chút hỗn loạn, với việc David Moyes chứng tỏ chưa tới tầm, trong khi Van Gaal lúc này khiến CĐV ngủ gật với mớ “triết lý của tôi”, blah, blah…, còn ban lãnh đạo Man Utd không biết “bao giờ cho đến tháng Mười”, sau khi đã chi tới 250 triệu bảng.

Và một lần nữa, cơ hội lại đến với M.U, khi Pep sẵn sàng rời Allianz Arena, xách va ly đi theo tiếng gọi đồng Bảng. Trong khi, Mourinho bất ngờ lọt vào danh sách những người thay thế LVG, theo nhà cái William Hills. 

Jose thay vì Pep?

Giờ thì Mourinho và Guardoila có thể trở thành những ứng viên ngồi vào vị trí HLV tại M.U - Ảnh: AFP

Báo chí và đa số CĐV sẽ hạnh phúc tới “hóa dại” nếu M.U thắng Man City trong cuộc đua giành chữ ký của Pep. Nhưng, tôi sẽ chọn Mourinho. Bởi điều thú vị thứ nhất, họ đều là “học việc” dưới thời LVG tại Nou Camp. 

Thậm chí còn thành công hơn Sir Alex trong việc rao giảng triết lý của mình, Van Gaal có cả mớ học trò thành công, gồm Pep, Mourinho, Ronald Koeman, Frank De Boer và Luis Enrique. 

Nhưng, sự khác biệt giữa Pep và Mourinho đó là: Pep giành danh hiệu với những CLB vĩ đại nhất, những tập thể cầu thủ xuất sắc nhất và những nguồn tài chính dồi dào nhất; Mourinho luôn phải xây dựng đội bóng để thành công ở mỗi nơi ông tới. 

“Có lẽ trong tương lai, tôi nên khôn ngoan hơn và chọn một đội bóng ở một giải đấu, nơi mà mọi người đều là nhà vô địch. Có lẽ, tôi nên đến một quốc gia mà ở đó người thu gom quần áo cũng có thể làm HLV và giành danh hiệu”, Mourinho nói sau khi cùng Chelsea vô địch vào tháng 5 vừa qua. 

Với Pep, phong cách huấn luyện của ông dường như chỉ có một – phong cách tiqui-taca nổi tiếng. Bóng đá và cuộc sống không diễn ra theo cách đó. Và việc thiếu phương án B từng làm hại đội bóng của ông, đặc biệt khi đội bóng của Pep phải đối diện chiến thuật dâng cao gây sức ép và phản công nhanh. 

Hiện thực tàn nhẫn
Mourinho từng rất thành công khi dẫn dắt Inter Milan - Ảnh: AFP

Chính Inter-Mourinho-2010 chứng tỏ Barcelona cũng phải nếm mùi thất bại, rằng tiqui-taca không phải là “bất khả chiến bại” và sự tưởng tượng của con người, nhất là trong bóng đá, không bao giờ có giới hạn. 

Chiến thắng đặc biệt ở trận chung kết Champions League 2010 mang phong cách Mourinho kinh điển, chơi bóng hơn 1 giờ đồng hồ với 10 người, sau khi Motta nhận thẻ đỏ. HLV người Bồ có cơ hội rõ ràng hơn bao giờ hết để đối diện với những kẻ chỉ trích ông chỉ là “Gã phiên dịch”. 

Giờ đây, khi bị “trảm” lần thứ 2 bởi ông chủ người Nga, bị “phản bội” bởi các ngôi sao học trò, bị đóng sập cửa trước thềm “ngôi nhà thứ 2”, Mourinho có thể tự do nghĩ lại về M.U. 

Giấc mơ lý tưởng của fan M.U là chứng kiến Ryan Giggs trở thành HLV/quản lý (thậm chí là Gary Neville), sát cánh cùng những đồng đội thế hệ ’92 - Paul Scholes, Nicky Butt và Phil Neville - trong khi Eric Cantona trở thành động lực tinh thần cho CLB. Chuyện đó khó có kết quả trong thế giới hiện thực khắc nghiệt, nếu không muốn nói thiếu tính thực tế. 

Chỉ có Mourinho mới là sự lựa chọn duy nhất ngăn M.U lao theo triền dốc như cách Liverpool đã làm dưới thời Kenny Dalglish, Roy Hodgson và Brendan Rodgers. Chỉ có Mourinho mới đủ vĩ đại để xỏ chân vào đôi giày để lại bởi Sir Alex và bảo đảm M.U trở lại thời kỳ hoàng kim. 

Đó sẽ là một quyết định sốc nhưng cần thiết và hiệu quả, nếu muốn “con bệnh M.U”, đang lịm dần dưới bàn tay LVG, tỉnh táo, hồi phục và khỏe khoắn như xưa. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.