M.U thay đổi khi HLV Rangnick chịu thay đổi

21/01/2022 12:15 GMT+7

CLB Manchester United (M.U) đã khởi sắc trở lại khi HLV Ralf Rangnick quyết từ bỏ sơ đồ 4-2-2-2 để đưa học trò trở lại sơ đồ sở trường 4-2-3-1.

Chiến thắng 3-1 trước Brentford rạng sáng nay (20.1) đã đưa M.U trở lại đường đua giành vé dự Champions League. “Quỷ đỏ” chơi kém trong hiệp 1, để tân binh Brentford lấn lướt và chỉ may mắn đứng vững nhờ tài năng của thủ môn David de Gea.

Tuy nhiên, những điều chỉnh kịp thời của HLV Ralf Rangnick trong hiệp 2 đã giúp M.U ghi liền 3 bàn thắng, lần lượt do công Anthony Elanga, Mason Greenwood và Marcus Rashford.

M.U thắng trận nhờ Rangnick thay đổi, nhưng đây không phải chiến công hay phát kiến mới mẻ nào của nhà cầm quân người Đức.

Ông chỉ đơn giản là đưa M.U về lại sơ đồ cũ 4-2-3-1 (biến thể 4-3-3) từng được nhào nặn dưới thời HLV Ole Solskjaer, trao cho Bruno Fernandes vai trò sáng tạo, rồi để tiền vệ người Bồ Đào Nha tự tìm cách tỏa sáng.

HLV Ralf Rangnick tạm vơi áp lực

AFP

Bruno đã chơi cực hay khi trở lại vị trí cầm nhịp lối chơi. Thay vì chơi cố định, cựu tiền vệ Sporting Lisbon được tạo điều kiện di chuyển khắp mặt sân để làm bóng, trở thành chất keo dính kết nối hàng công M.U.

Có những tình huống Bruno dạt cánh phải, rồi tung ra những đường tạt hướng tới Cristiano Ronaldo ở cột xa. Ở bàn nâng tỷ số lên 2-0, Bruno quan sát rất nhanh cái lắc người của Ronaldo để đón đường chuyền bằng vai của đồng đội, trước khi bình tĩnh kiến tạo cho Greenwood ghi bàn.

Trong bàn thắng sau đó của Rashford, Bruno giữ bóng rồi chuyền như đặt để đồng đội kết thúc tình huống ở rìa phải vòng cấm.

Phong độ của Bruno là thứ dễ hiểu nhất, trong rất nhiều thứ khó hiểu đang tồn tại ở M.U lúc này. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã in dấu giày vào 58 bàn thắng sau 71 trận ra sân cho “Quỷ đỏ”.

Bruno Fernandez tỏa sáng khi được trả về đúng chỗ

AFP

Dưới thời HLV Solskjaer, cách chơi của M.U là kiên trì phòng ngự, rồi tìm cách chuyền quả bóng đến chân Bruno ở phần sân tấn công và chờ đợi bàn thắng. Với nhãn quan chiến thuật, khả năng khai thác không gian và “đánh hơi” tình huống cực tốt, Bruno luôn biết tạo ra khác biệt nếu được trao vai trò tự do.

Khi mới đến M.U, HLV Ralf Rangnick đã vội vã thay đổi. Ông đổi sang sơ đồ 4-2-2-2, yêu cầu Bruno khi phải dạt biên nhiều hơn (do đã có tới 4 cầu thủ án ngữ trung lộ), khi lại bó quá sát vòng cấm.

Điều đó khiến số 18 chơi mờ nhạt, để rồi bị gạt ra ngoài ở trận thua 0-1 trước Wolverhampton - trận đấu mà chuyên gia Jamie Redknapp nói là “kém cỏi nhất của M.U từ đầu mùa”.

HLV Rangnick chỉ gọi lại Bruno khi hệ thống của ông phá sản, để rồi trở lại đúng công thức trước đây Solskjaer đã áp dụng: đá 4-2-3-1, trao cho Bruno vai trò trung tâm rồi chờ đợi bàn thắng.

Ronaldo khá bực khi bị thay ra

Chiến lược gia người Đức nôn nóng muốn tạo dấu ấn riêng, từ giờ giấc, tác phong tập luyện, kỷ luật thép đến thay đổi hoàn toàn phong cách chơi bóng của cầu thủ. Dù vậy, phản ứng tiêu cực của học trò cùng áp lực phải thắng đã khiến Rangnick phải trở lại con đường cũ, tuy chưa đột phá nhưng hợp lý với M.U thời điểm hiện tại.

Vấn đề của Rangnick lúc này không phải là phát kiến. Theo Daily Mail, 6 tháng là quá ít ỏi để nhà cầm quân người Đức thực thi bất cứ ý tưởng nào. Nhiệm vụ của cựu HLV Schalke 04 là tìm ra sơ đồ phù hợp với con người hiện có, giúp học trò phát huy hết khả năng.

Hệ thống 4-2-3-1 vốn được xây dựng dưới thời Solskjaer vẫn ổn với M.U, tất nhiên cần có sự điều chỉnh như khả năng pressing, thoát pressing phòng ngự tuyến hai để “Quỷ đỏ” không phải sống trong sợ hãi như nửa đầu trận gặp Brentford tối qua.

Làm được điều đó, HLV Rangnick mới chứng tỏ ông hay hơn HLV Solskjaer. Còn nếu chỉ đi theo lối mòn trước đó rồi thụ động chờ Bruno tỏa sáng, có lẽ “thầy của các thầy” cũng không hơn người tiền nhiệm tại M.U là bao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.