
Dự án Gọi đò ơi! của người trẻ: 'Mong nhiều chuyến đò chở tấm lòng sẻ chia'
Một nhóm bạn trẻ thực hiện dự án thiện nguyện "Gọi đò ơi!" nhằm mang đến công cụ hữu ích để người khó khăn và nhà hảo tâm tìm đến được với nhau.
Sáng 15.11, gần 1.500 người ở TP.HCM tham chạy giải The Lakes Race 2020 - chạy bộ vì trẻ em mồ côi và nâng cao nhận thức về chất thải nhựa.
Lễ Vu Lan, ai may mắn còn mẹ sẽ cài bông hồng đỏ, ai mất mẹ cài bông hồng trắng nhưng những đứa bé bị bỏ lại trước cổng chùa chỉ biết ngậm ngùi cài hoa vàng để tỏ lòng biết ơn sư thầy đã cưu mang.
Hàng ngàn người đề nghị nhận nuôi bé trai 9 tuổi ở Mỹ sau khi bé chia sẻ điều ước trong một chương trình truyền hình.
Bà Trần Thị Lệ Thủy (Bé Đẹp, 52 tuổi, ngụ phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ) đã xây dựng “mái ấm” để cưu mang nhiều chú chó bị bỏ rơi. Dù gia cảnh chẳng mấy dư dả, chỉ sống nhờ vào công việc bán quán cơm chay, trái cây nhưng bà Thủy cho biết mình vẫn chưa lúc nào thôi suy nghĩ sẽ dừng công việc này.
Trong tập 102 Phụ nữ ngày nay, diễn viên Hạnh Thúy tự hào chia sẻ về mái ấm gia đình mình.
Ở tuổi lục tuần, nhưng bà giáo già ấy vẫn miệt mài chăm lo cho hơn chục đứa trẻ mồ côi, cơ nhỡ từng miếng cơm manh áo, lo cho chúng được cắp sách đến trường, được sum vầy trong một mái ấm yên vui.
Súp hải sản, cơm chiên, gỏi cuốn, bánh su kem... những món ăn ngon lành, nóng sốt được Khương và tình nguyện viên bày ra làm các em nhỏ ở các mái ấm trầm trồ, nuốt nước miếng.
Không khí trung thu đã ngập tràn, khắp nơi tưng bừng chuẩn bị cho thiếu nhi phá cỗ, vui hội trăng rằm...
Ngày 24.8, qua Báo Thanh Niên, Quỹ từ thiện Kim Oanh (Bình Dương) đã bàn giao 2 căn nhà tình thương, xây tặng cho các em mồ côi ở xã Bình Phước, H.Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, với mức hỗ trợ mỗi căn 50 triệu đồng.
Dù bị gia đình tìm mọi cách ngăn cấm yêu đương và kết hôn, nhưng người phụ nữ “tí hon” cao 1m2 vẫn cãi lời cha mẹ, để yêu một người đàn ông tật nguyền.