Mãi mãi tuổi 20...

Mai Thanh Hải
Mai Thanh Hải
07/07/2018 07:48 GMT+7

Ngôi nhà nhỏ nép dưới tán dừa ở cù lao ấp Vinh Điền (xã Vang Quới Tây, Bình Đại, Bến Tre) giữa 2 con sông Mê Kông và Ba Lai mùa này lưng chừng nước.

Trong nhà, cô gái trẻ ngồi lặng lẽ trước bàn thờ chồng, trên khung kính quanh quẩn khói hương, bừng sáng nụ cười chàng thiếu úy biên phòng cương nghị, 24 tuổi.
Khát khao áo lính
Bùi Ngọc Hiếu (24 tuổi) ngụ xã Vang Quới Tây, Bình Đại, Bến Tre, từ nhỏ đã đam mê quân đội, nên tốt nghiệp THPT, Hiếu đăng ký thi vào Học viện Hải quân. Thiếu 0,5 điểm, Hiếu đành phải khăn gói đến TP.HCM học Trường CĐ Giao thông vận tải III và vừa học vừa âm thầm ôn thi, đến kỳ tuyển sinh 2013 - 2014, Hiếu tiếp tục thi vào Học viện Hải quân. Năm ấy, Hiếu trúng tuyển vào học chuyên ngành chỉ huy tàu (bậc cao đẳng).

Tháng 7.2017, Hiếu tốt nghiệp, được phong quân hàm thiếu úy và nhận công tác tại Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bến Tre, đóng quân ở xã An Hòa Tây (H.Ba Tri, Bến Tre) ngay cửa sông Hàm Luông, làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh trên vùng biển dài 65 km2, tuần tra - kiểm soát 3 cửa sông lớn (Cổ Chiên, Hàm Luông, Cửa Đại), giám sát hoạt động nghề cá, cứu hộ cứu nạn và các nhiệm vụ đột xuất...
Ngày 27.6.2018, tổ công tác trên tàu BP 16.06.05 sau khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý các ghe cào đánh bắt sai tuyến và tuyên truyền ngư dân không khai thác ở vùng biển nước ngoài... quay vào cửa sông Cổ Chiên neo đậu, sáng hôm sau tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch. Trên đường cơ động, thuyền trưởng Hiếu nhận điện quay lại ứng cứu một tàu dân bị phá nước, gặp nạn trên biển. Lúc này nước ròng chảy xiết, gió mạnh khiến tàu gỗ biên phòng chao đảo, nhồi lắc dữ dội nhưng Hiếu vẫn bình tĩnh chỉ huy bộ đội áp sát tàu dân bị nạn, tìm cách đưa ngư dân sang tàu mình. Do trời nhá nhem tối, Hiếu phải thò đầu ra cửa buồng lái quan sát. Đúng lúc đó, sóng gió đột ngột nâng cấp, thốc ngang vào mạn tàu dữ dội khiến thuyền trưởng Hiếu tuột tay rơi xuống nước, bị trôi theo dòng xiết của sông Cổ Chiên chảy ra biển, không kịp bám vào 4 chiếc phao cứu sinh mà bộ đội ném theo, cùng hiệu lệnh cấp cứu.
Ngay sau đó, các tàu biên phòng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tàu đánh cá của tỉnh Bến Tre vừa cứu tàu bị nạn vừa tìm kiếm Hiếu, nhưng mãi đến 29.6, tàu cứu hộ cứu nạn mới tìm thấy thi thể của thiếu úy Bùi Ngọc Hiếu đang trôi cách bờ Cổ Chiên 5 km.
Chị Bùi Giang Yên thắp hương trước bàn thờ chồng
Cưới 4 tháng, bên nhau 20 ngày
Bùi Giang Yên (24 tuổi) là vợ của thiếu úy Bùi Ngọc Hiếu. Hai vợ chồng là bạn học cùng lớp thời THPT. Do nhà xa trường nên mỗi buổi trưa, Hiếu thường ở nhà Yên, vừa giúp việc lặt vặt cho gia đình bạn vừa tranh thủ nghỉ để học chiều. Tốt nghiệp THPT, Yên trúng tuyển vào Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Ra trường, Yên làm việc tại VietinBank Bến Tre.
Đầu tháng 3.2018, Hiếu và Yên làm lễ cưới. Đúng 1 tháng sau, Yên báo tin vui “Mình đã có em bé” khiến chàng thiếu úy trẻ ngất ngây hạnh phúc.
Đầu tháng 6.2018, Yên tiện đi công tác dưới Ba Tri, chạy xe qua thăm chồng buổi trưa, đúng lúc thiếu úy Hiếu đang trực tăng cường. Chưa kịp trách: “Mấy tuần sao không về với mẹ con em”, Yên đã suýt khóc khi nghe Hiếu phân trần: “Ba trực giùm mấy anh em đơn vị có việc gia đình, vợ ốm con đau. Mình còn trẻ, phải giúp mọi người”.

Ngày 26.6.2018, Hiếu gọi cho Yên gấp gáp: “Ba đi làm nhiệm vụ đột xuất, có sóng điện thoại sẽ gọi cho mẹ. Ở lại mạnh giỏi, lo cho con”. Theo thói quen, tối 27.6 không thấy chồng gọi, Yên gọi lại nhưng máy chỉ đổ chuông không ai trả lời. Đêm ấy, Yên không ngủ nổi vì biết tính chồng, có điện thoại vợ thế nào cũng gọi lại. Sáng hôm sau đi làm, vừa đến cơ quan đã thấy vợ chồng chị Hai lên đón về. Tới nhà, Yên khụy xuống khi nghe báo: “Thằng Hiếu tối qua đi làm nhiệm vụ, mất rồi”. Gần 4 tháng kể từ khi lấy nhau, đôi vợ chồng trẻ cùng tuổi 24 này, mới ở cạnh nhau đúng 20 ngày đêm...
Luôn giúp trẻ em nghèo
Ở doanh trại Hải đội 2, cứ 4 giờ chiều lại có một cậu bé lộc ngộc ôm cặp sách vào phòng ở của bộ đội tàu, ngồi cười lơ ngơ đợi dạy học. Đó là cháu Đặng Văn Can, ở ấp An Phú 1 (An Hòa Tây, Ba Tri, Bến Tre) năm nay 8 tuổi nhưng vẫn đang học lớp 1... Thiếu úy Bùi Ngọc Hiếu là người xung phong dạy cho Can, trong hầu hết các ngày trong tuần. Việc dạy và học không hề đơn giản với 2 chú cháu, khiến Hiếu có lần kể chuyện với vợ: “Thằng nhỏ dạy trước quên sau, có khi quần nhau đến 8 giờ tối”. Mấy hôm nay, thằng bé Can vẫn ôm sách đến học như thường lệ, nhưng cứ quanh quất tìm bóng áo quân phục quen thuộc, gọi ời ời: “Chú Hiếu đâu rồi, con học chú Hiếu cơ!” khiến lính trẻ lính già đơn vị quay đầu giấu nước mắt.
Yên nói trong nước mắt: “Hiếu là vậy đó anh. Yêu thương con trẻ tận cùng. Đơn vị đỡ đầu 3 trẻ em nghèo, Hiếu liên tục đến nhà tụi nhỏ giúp đỡ, khi về kể say sưa với em” và nghẹn giọng: “Em cứ nghĩ Hiếu đang đi công tác, một chuyến công tác thật dài, để gắng nuôi giọt máu của Hiếu. Lớn lên, chắc chắn nó sẽ đi theo con đường của ba nó bởi khát khao mặc áo lính bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trong Hiếu, dù ngã xuống rồi, nhưng vẫn vẹn nguyên”...
“Ngày 5.7.2018, Bộ Quốc phòng đã truy thăng quân hàm trước niên hạn từ thiếu úy lên trung úy với đồng chí Bùi Ngọc Hiếu (thuyền trưởng tàu BP 16.06.05, hải đội 2, Bộ đội biên phòng Bến Tre) đã tử nạn trong khi làm nhiệm vụ tại cửa biển Cổ Chiên. Đại tá Võ Văn Ngon, Phó chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Bến Tre, cho biết: Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã gửi hồ sơ, đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng xét công nhận liệt sĩ đối với trung úy Hiếu”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.