Man City dễ dàng đi tiếp ở Cúp Liên đoàn Anh

23/09/2015 06:19 GMT+7

(TNO) Manchester City (Man City) đã có một trận đấu nhẹ nhàng khi giành chiến thắng 4-1 trước Sunderland tại vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh diễn ra rạng sáng nay (23.9, giờ VN).

(TNO) Manchester City (Man City) đã có một trận đấu nhẹ nhàng khi giành chiến thắng 4-1 trước Sunderland tại vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh diễn ra rạng sáng nay (23.9, giờ VN).

HLV Advocaat đang phải chịu áp lực lớn - Ảnh: AFP
Ở mùa giải trước, HLV Dick Advocaat được xem là người hùng khi giúp Sunderland trụ hạng thành công. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hà Lan đã bắt đầu phải chịu áp lực lớn khi "Mèo đen" chưa thắng được trận nào sau 6 lần ra quân tại Premier League và mới chỉ có 2 điểm, đứng cuối bảng xếp hạng.
Aguero sút phạt đền thành công, ghi bàn mở tỷ số cho Man City - Ảnh: AFP
Trong hoàn cảnh đó, cuộc đối đầu với Man City tại vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh đến thật không đúng lúc. Bởi đội bóng nhà giàu nước Anh đang muốn tìm lại cảm giác chiến thắng sau 2 trận thua liên tiếp ở Champions League và Premier League.
Dù chỉ là một trận đấu không mấy quan trọng nhưng HLV Manuel Pellegrini vẫn tung ra sân đội hình khá mạnh. Tân binh Nicolas Otamendi đã được tung ra sân ngay từ đầu đá cặp cùng Martin Demichelis ở trung tâm hàng thủ. Trên hàng công, Sergio Aguero cùng Kevin De Bruyne và Raheem Sterling hợp thành 3 mũi nhọn.
De Bruyne dứt điểm nâng tỷ số lên thành 2-0 - Ảnh: AFP
Với đội hình như vậy, Man City hoàn toàn làm chủ thế trận trước Sunderland và đội khách chỉ cần 45 phút đầu tiên để kết liễu trận đấu.
Các học trò của HLV Pellegrini tràn lên tấn công ngay từ sau tiếng còi khai cuộc. Áp lực lớn mà họ đặt lên phần sân Sunderland đã sớm mang lại hiệu quả. Phút thứ 8, Patrick van Aanholt phạm lỗi với Jesus Navas trong vùng cấm địa và trọng tài không ngại ngần chỉ tay vào chấm 11m. Aguero không mắc sai lầm nào trong pha đá phạt đền để mang về bàn mở tỷ số cho đội nhà.
Sterling để lại dấu ấn trong 3 bàn thắng của Man City - Ảnh: AFP
Đến phút 25, cách biệt được nhân đôi cho Man City khi tân binh De Bruyne lập công. Đó là một pha phản công rất nhanh của đội khách và Sterling có một pha chuyền bóng rất thuận lợi để cầu thủ người Bỉ thoát xuống dứt điểm vào góc gần hạ thủ môn Sunderland.
8 phút sau, Sterling sút bóng trúng cột dọc bật ra trúng người thủ môn Vito Mannone vào lưới. Đến phút 36, cựu cầu thủ Liverpool thực sự ghi tên mình lên bảng tỷ số với một pha dứt điểm vào góc xa.
Sunderland chỉ có được bàn danh dự ở cuối trận - Ảnh: Reuters
Dẫn trước đối thủ đến 4-0 nên trong khoảng thời gian còn lại, Man City đã thi đấu rất thoải mái. Chính nhờ đó, Sunderland mới có được bàn thắng danh dự nhờ công của Ola Toivonen ở phút 83.
Kết quả các trận đấu vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh diễn ra rạng sáng nay:
Aston Villa 1 - 0 Birmingham
Fulham 0 - 1 Stoke
Hull 1 - 0 Swansea
Leicester 2 - 0 West Ham
Middlesbrough 3 - 0 Wolves
Preston North End 2 - 2 Bournemouth (Bournemouth thắng sút luân lưu 3-2)
Sunderland 1 - 4 Man City
Reading 1 - 2 Everton
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.