Man City leo lên vị trí thứ 2, gây áp lực lên Chelsea

14/02/2017 07:09 GMT+7

Chiến thắng 2-0 trên sân Bournemouth ở trận đấu muộn vòng 25 Premier League đã giúp Manchester City (Man City) leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, rút ngắn khoảng cách với Chelsea xuống còn 8 điểm.

Trong trận đấu diễn ra rạng sáng nay, HLV Pep Guardiola đã tung ra sân đội hình mạnh nhất. Trên hàng công vẫn là tân binh Gabriel Jesus, người đã ghi 3 bàn trong 3 trận gần đây, đẩy tiền đạo Sergio Aguero lên ghế dự bị.
Tuy nhiên, Gabriel Jesus sớm phải rời sân vì chấn thương. Tiền đạo người Brazil bị trẹo mắt cá chân sau một pha nhảy lên đón đường chuyền của đồng đội. Dù đã được các bác sĩ chăm sóc nhưng chân sút 19 tuổi vẫn không thể tiếp tục thi đấu và rời sân nhường chỗ cho Aguero ở phút 15.
Đó là một khởi đầu không mấy suôn sẻ nhưng các cầu thủ Man City vẫn biết cách vượt qua. Không có Gabriel Jesus trên sân nhưng ở trận đấu vừa qua, một cầu thủ trẻ khác là Raheem Sterling thi đấu rất xông xáo. Anh có tình huống dứt điểm trúng cột dọc ở phút 26. Tiếp đó là cú sút của Kevin De Bruyne bị Charlie Daniels cản phá.
Với việc liên tục gây sức ép, Man City mở được tỷ số ở phút 29. David Siva có pha tạt bóng trúng Steve Cook đổi hướng đến vị trí của Sterling và cầu thủ người Anh dễ dàng đệm bóng vào lưới, giúp đội khách vượt lên.
Sterling mở tỷ số cho Man City AFP
Sau khi bàn thắng đó, trận đấu diễn ra rất hấp dẫn. Bournemouth tưởng chừng như đã có bàn gỡ hòa khi Josh King đã đưa được bóng vào lưới Man City. Dù vậy, bàn thắng không được công nhận khi anh đã phạm lỗi với John Stone trước khi dứt điểm.
Bên phía Man City, Aguero cũng bỏ lỡ một cơ hội rất ngon ăn khi dứt điểm vọt xà ở cự ly gần sau khi nhận được đường chuyền từ Bacary Sagna.
Sang hiệp 2, hai đội tiếp tục chơi đôi công với hàng loạt cơ hội được tạo ra nhưng không có bàn thắng nào được ghi cho đến phút 69. Đó lại là một tình huống mà Sterling tỏa sáng với pha đột phá táo bạo vào vùng cấm địa. Tiền vệ người Anh tạt bóng rất khó chịu và rồi Tyrone Mings trong nỗ lực cản phá Aguero dứt điểm đã tự đưa bóng về lưới nhà.
Aguero gây áp lực khiến Mings đá phản lưới nhà AFP
Trong khoảng thời gian còn lại, Man City có thêm 1 cơ hội để gia tăng cách biệt nhưng cú sút của Leroy Sane ở phút 84 lại đưa bóng trúng xà ngang.
Dù vậy, với chiến thắng này, Man City đã leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League với 52 điểm. Khoảng cách giữa thầy trò Guardiola và đội đầu bảng Chelsea đã được rút ngắn xuống còn 8 điểm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.