Manchester United - Arsenal, cuộc đại chiến của những kẻ thất thế

Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
30/09/2019 15:14 GMT+7

M.U đang gặp rắc rối vì chấn thương của các trụ cột Rashford, Pogba, Martial, Baily…Thật trớ trêu khi lúc này HLV Solskjaer chỉ có thể trông cậy vào cầu thủ 17 tuổi, có phong độ cao là Mason Greenwood trên hàng công. Ở hàng thủ, Harry Maguire chưa để lại ấn tượng nào thực sự sâu đậm dù anh có giá tới 85 triệu bảng. Những khó khăn của Man United được xem là cơ hội tốt để giúp Arsenal kết thúc nỗi ám ảnh tại Old Trafford. Đây là nơi “Các pháo thủ” đã không thể thắng trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh, suốt hơn 13 năm qua.

Hàng công xứng đáng là điểm tựa của Arsenal, với mũi nhọn Piere Emerick-Aubameyang đang có phong độ rất cao (5 bàn/4 trận gần nhất).

Emerick-Aubameyang đang có phong độ cao

Reuters

Tuy nhiên, hàng thủ hớ hênh là nỗi ám ảnh với đội bóng thành phố London. Người yêu mến Pháo thủ đã quá quen với kịch bản công làm thủ phá. Sau chiến thắng 1-0 trước Newcastle ở vòng mở màn Premier League, Arsenal đã trải qua 5 vòng không thể giữ sạch lưới và nhận tới 10 bàn thua.

Arsenal vẫn đang thiếu vắng chân sút Alexandre Lacazette vì chấn thương. Tuy nhiên, Rob Holding, Kieran Tierney, Hector Bellerin đã bình phục và sẵn sàng trở lại trong chuyến làm khách trên sân của M.U.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.